Chương 52
Chương 52/310
Sau khi từ chức, Lục Dã đã từ chối tất cả các phương tiện tiện lợi của sở trưởng, trước đây khi đi lại trong căn cứ, anh có xe chuyên dụng.
Sở Ninh Thiên thấp thỏm trong lòng, cậu ấy biết rõ lời đề nghị vừa nãy của mình không khác gì chống lại mệnh lệnh.
Mọi người luôn cho rằng Lục Dã lạnh lùng vô tình, bao gồm cả những người khác được vào Sở Phán Quyết làm việc dưới sự chỉ đạo của anh.
Đối mặt với sở trưởng gần như không có cảm xúc cá nhân, họ luôn lo lắng mình sẽ không chú ý, mắc phải sai lầm nào đó rồi bị sở trưởng trừng phạt nặng nề.
Đến nỗi khi tin tức Lục Dã từ chức được truyền ra, hầu hết mọi người trong Sở Phán Quyết vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm.
——Làm việc dưới sự chỉ đạo của Lục Dã đúng là không dễ dàng gì.
Nhưng Sở Ninh Thiên mới được chọn vào Sở Phán Quyết không lâu lại biết, Lục Dã không hề lạnh lùng vô tình như lời người khác nói.
Một tháng trước, ở phía Nam xuất hiện một loại loài biến dị gây ảo giác mới, đội đi lấy mẫu đã hy sinh hết nhưng đã truyền về một tin tức. Con người có gen tiến hóa với giá trị tinh thần dưới 80% không được đến đó vì sẽ bị gây ảo giác nghiêm trọng.
Cuối cùng, dưới sự chỉ thị của thành chủ, Lục Dã dẫn theo một trợ thủ đến đó, trợ thủ ấy chính là Sở Ninh Thiên.
Mọi người luôn nói Lục Dã lạnh lùng vô tình, trước đây những người làm trợ tủ cho anh cùng đi làm nhiệm vụ, đến khi anh trở về thì chỉ còn một mình anh, trợ thủ không còn nữa.
Một lần hai lần là ngoài ý muốn, ba lần bốn lần thì vẫn là ngoài ý muốn sao?
Họ truyền tai nhau, có lẽ trong lúc làm nhiệm vụ, trợ thủ bị thương hoặc gặp phải tai nạn khác, bị Lục Dã bỏ rơi ngay để tránh gây cản trở.
Có lẽ lời đồn này đã đến tai Lục Dã, sau đó những nhiệm vụ mà anh được thành chủ giao thì anh luôn đi một mình, không dẫn theo người khác nữa.
Tin tức Sở Ninh Thiên làm trợ thủ với Lục Dã thực hiện nhiệm vụ được những đồng nghiệp khác biết được, họ gửi những ánh mắt thương cảm khiến Sở Ninh Thiên cũng không khỏi chần chừ trong lòng.
Cậu ấy vẫn luôn học tập trong hệ thống của căn cứ, chỉ tiêu diệt loài biến dị đã được viện nghiên cứu nghiên cứu kỹ lưỡng ở phạm vi bên ngoài căn cứ, chưa từng đến khu vực tập trung nhiều loài biến dị. Đến khu vực sắp tới này, đối mặt với loài biến dị gây ảo giác mới, cậu ấy vừa sợ hãi vừa lo lắng việc mình sẽ trở thành gánh nặng khiến chỉ huy phải bỏ rơi, không lâu sau thì trúng chiêu.
Cho dù khi đó giá trị tinh thần của Sở Ninh Thiên đã lên đến 83%.
Lúc đó, Sở Ninh Thiên đã bị lây nhiễm giai đoạn đầu do hấp thụ quá nhiều nguyên tố hạt nhân. Theo lời đánh giá của những người khác về Lục Dã, Lục Dã sẽ không hề do dự mà bỏ cậu ấy lại, thậm chí sẽ bắn chết cậu ấy ngay.
Không.
Vị sở trưởng trẻ tuổi chỉ cúi đầu nhìn cậu ấy, nói: "Có thể cố gắng thì cứ cố gắng, không cố gắng được nữa thì nói với tôi."
Anh chẳng những không từ bỏ cấp dưới bị lây nhiễm mà còn chú ý bảo vệ.
Sở Ninh Thiên cũng biết tại sao những trợ thủ từng đi thực hiện nhiệm vụ với sở trưởng lại không về được.
Loài biến dị hung hãn và gian trá, chúng lại rất đông, Một khi bị thương, chức năng cơ thể suy giảm thì khả năng bị lây nhiễm nguyên tố hạt nhân tăng gấp hàng chục lần, sau khi bị lây nhiễm nặng thì loài người cũng không còn cách nào cứu được.