Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh Ngàn Năm

Chương 78

Chương 78/310

Đội Thập Hoang ra ngoài hoang dã thì trước tiên phải đăng ký một đội, không ai muốn một mình một ngựa ra ngoài hoang dã tìm đường chết, ngay cả những người có gen tiến hóa rất tự tin vào năng lực chiến đấu của mình cũng vậy.

Đăng ký đội thành công thì có hai cách để ra ngoài hoang dã săn giết loài biến dị tìm kiếm mẫu vật.

Một: Nhận nhiệm vụ do căn cứ ban hành.

Căn cứ cung cấp vũ khí tương ứng, không cần tự chuẩn bị trang bị, hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được phần thưởng là số điểm tích lũy không cố định.

Hai: Nhiệm vụ tự do.

Tự chuẩn bị vũ khí, cứ đến đại một khu nào đó săn giết loài biến dị, lấy được vật liệu hữu dụng trên cơ thể loài biến dị, sau đó bán cho căn cứ rồi đổi lấy số điểm tương ứng.

Ưu điểm của cách thứ nhất là không cần tự chuẩn bị vũ khí và phần thưởng cao, nhược điểm là nhiệm vụ do căn cứ ban hành luôn rất nguy hiểm, theo thống kê, tỷ lệ tử vong của những nhiệm vụ này lên đến năm mươi phần trăm.

Độ nguy hiểm của cách thứ hai giảm đi rất nhiều, phù hợp hơn với đội Thập Hoang do những người bình thường kết hợp lại nhưng nhược điểm của cách này là cần tự chuẩn bị vũ khí. Vì vậy, phần lớn mọi người trong đội Thập Hoang luôn rất nghèo, số điểm toàn dùng để mua vũ khí.

Nhưng so với việc lựa chọn nhiệm vụ do căn cứ ban hành với tỷ lệ tử vong lên đến năm mươi phần trăm... họ thà tự bỏ tiền mua vũ khí, đến khu vực loài biến dị không tập trung để săn giết loài biến dị. Dù sao thì khả năng sống sót cũng tăng lên, trong đa số tình huống luôn có thể kiếm được một khoản điểm nào đó, nuôi sống bản thân hoặc gia đình không thành vấn đề.

Kedir ngơ ngác đáp lại.

Liên lạc đã kết thúc, anh ta vẫn chưa hoàn hồn trong một lúc lâu.

... Đây là có ý gì?

Mục đích của loài biến dị xương trắng không phải là khống chế căn cứ sao? Sao lại nhận nhiệm vụ do căn cứ sắp xếp đến di tích cổ số 2?

Kedir đầy nghi ngờ khó hiểu rời khỏi phòng sáu người. Vì anh ta từ chối gia nhập đội khiến họ không mấy chào đón anh ta. Đến nơi đăng ký thông tin của sảnh giao dịch, thông qua thiết bị tự phục vụ ở đây, anh ta theo các bước đăng ký một đội Thập Hoang mới.

Đăng ký thông tin xong thì có thể nhận nhiệm vụ ngay tại thanh công cụ.

Thanh công cụ luôn có nhiệm vụ đi đến di tích cổ số 2, trong trang chi tiết có một danh sách, bên trên liệt kê các vật tư cần thu thập, thu thập được càng nhiều vật tư thì càng được nhiều điểm thưởng.

Sau khi nhận nhiệm vụ, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: [Đến kho vũ khí F-101 để nhận trang bị cho nhiệm vụ.]

Kho vũ khí ở tầng âm một, Kedir quen đường quen lối đi thang máy xuống tầng âm một, dựa theo số hiệu tìm thấy khu F-101, một người lính vũ trang canh giữ ở lối vào. Kedir đi lên báo tên mình, đồng thời camera xác nhận danh tính của anh ta.

Người lính mở màn hình đang sáng trên bàn làm việc, xem một lúc, anh ta ngẩng đầu lên hỏi với giọng điệu nghi ngờ: "Một mình cậu đi đến di tích cổ số 2?"

Những nhiệm vụ nguy hiểm như di tích cổ số 2 thì ngay cả các ông lớn quân đội cũng không dám đảm bảo mình lái máy bay chiến đấu đến di tích cổ số 2 để thu thập vật tư có thể đi ra an toàn. Huống hồ người đội Thập Hoang không có tư cách sử dụng máy bay chiến đấu. Căn cứ cung cấp vũ khí cho đội Thập Hoang nhận nhiệm vụ là xe bọc thép và một số súng ống.

Chương trước Chương sau