Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh Ngàn Năm

Chương 82

Chương 82/310

"..."

Lục Dã dừng động tác trong tay, chỉ ngón trỏ thon dài vào họng súng rồi đẩy nó ra, bình tĩnh nói: "Cẩn thận cướp cò."

"Yên tâm, em có chừng..."

Còn chưa dứt lời, Phong Kỳ Kỳ bỗng dưng đẩy mạnh Lục Dã ra, họng súng chĩa thẳng ra ngoài cửa xe——

"Đoàng!"

Một viên đạn tóe lửa vọt qua không trung, bắn trúng đầu của một loài biến dị đang lao tới một cách chuẩn xác rồi phát nổ. Con vật biến dị cao khoảng hai mét, màu cơ thể rất giống với cảnh sắc xung quanh. Loài biến dị nằm bò trên đất đang chạy vội đi đã chết một cách sạch sẽ, nhanh gọn.

Phong Kỳ Kỳ nhìn khẩu súng, lại nhìn con vật biến dị xấu xí bị mình bắn chết, trong nháy mắt chìm vào sự chấn động "tôi đúng là quá ngầu". Sau vài giây, cô bình tĩnh nói với Lục Dã: "Anh thấy không, em đã nói là em biết dùng súng."

Nếu em có thể nén lại sự phấn khích của mình thì hoàn hảo rồi.

"Lục Dã, em lại cứu anh rồi."

Cơ thể bị Phong Kỳ Kỳ đẩy đập vào thành xe, Lục Dã ngồi thẳng dậy, một lúc sau, anh mới từ từ nói: "Cảm ơn."

Phong Kỳ Kỳ kiêu ngạo vẫy vẫy tay nhỏ: "Chuyện nhỏ, không cần khách sáo."

Anh nghi ngờ rằng nếu cô có đuôi thì bây giờ chắc chắn nó đã vểnh lên trời rồi.

Lục Dã khẽ kêu lên một tiếng.

Sau đó, anh nghiêng đầu, chỉ vết rách trên trán mình rồi nói với cô gái đang đắc ý chơi đùa với khẩu súng lựu.

"Vậy anh có được tính là tai nạn lao động không?"

"..."

Công chúa Kỳ Kỳ liếc nhìn rồi không nói gì nữa.

Nếu thuận lợi đi từ căn cứ tới di tích cổ số 2 thì một ngày là tới.

Trên đường sẽ đi qua năm khu vực tập trung loài biến dị đã được đánh dấu, loài biến dị cũng có tranh chấp lãnh thổ, chúng thường ẩn núp trong lãnh thổ của mình, chờ con mồi tự động đưa tới miệng.

Chúng không phải là loài biến dị mới sinh, đặc tính của chúng đã được viện nghiên cứu tìm hiểu rõ, đối phó với chúng không khó. Khó đối phó nhất là loài biến dị mới sinh, vì không biết tập tính và đặc điểm của chúng. Ngoài ra là còn một số loài biến dị có thực lực khủng bố, đối với loại biến dị này thì dù biết được điểm yếu của chúng cũng rất khó đối phó.

Vận may của bọn họ không tệ, ba khu vực tập trung loài biến dị phía trước không xuất hiện loài biến dị mới sinh, lợi dụng thiết bị mô phỏng pheromone thuận lợi đi qua.

Viện nghiên cứu sau khi nghiên cứu tỉ mỉ thì phát hiện ra phần lớn loài biến dị đều tỏa ra pheromone từ cơ thể chúng, mà pheromone của các loài biến dị khác nhau, loài người không cảm nhận được. Loài biến dị dựa vào pheromone phân biệt có phải là cùng một loại hay không. Viện nghiên cứu nắm được thông tin này xong thì đã chế tạo thành công thiết bị mô phỏng pheromone, mặc dù không thể mô phỏng pheromone của loài biến dị một trăm phần trăm nhưng có thể đạt tới bảy mươi phần trăm.

Cho đến nay, thiết bị mô phỏng pheromone có thể mô phỏng 147 loại loài biến dị.

Pheromone mà loài biến dị tỏa ra trong ba khu vực tập trung loài biến dị lại đúng lúc nằm trong 147 loại của thiết bị mô phỏng pheromone.

Nói cách khác, chỉ cần không đối mặt với những loài biến dị này, cách một khoảng cách chắc chắn và dưới sự tác động của thiết bị mô phỏng pheromone thì chúng sẽ coi bọn họ là đồng loại.

Lục Dã nhìn bản đồ trên màn hình, thêm năm kilomet nữa sẽ vào đến khu vực tập trung loài biến dị thứ tư, bị một loại loài biến dị tên là Ếch sâu đột biến chiếm giữ, cơ thể của chúng khá nhỏ so với các loài biến dị khác, thuộc một loại biến dị của ếch trong thời đại văn minh.

Chương trước Chương sau