Chương 84
Chương 84/310
Để anh ta không loan truyền ra ngoài, tất nhiên anh phải uy hiếp anh ta.
Hơn nữa không giết anh ta ngay đã đủ để chứng minh Lục Dã không phải loại biến thái giết người không chớp mắt.
Chỉ cần anh ta "ngoan ngoãn", không nói lung tung thì mạng nhỏ của anh ta sẽ không có vấn đề gì.
Nghĩ thông suốt những điều này, Kedir càng nghĩ càng cảm thấy suy luận của mình không sai, trái tim tuyệt vọng trong nháy mắt tràn đầy hy vọng.
Lục Dã liếc nhìn Kedir, biết đối phương đã nghĩ thông suốt, anh cũng không hy vọng nước rửa tay của nhóc con có thể uy hiếp đối phương mãi.
Anh vốn định lấy một cách khác khác làm Kedir ngậm miệng, vừa lúc Phong Kỳ Kỳ muốn tới di tích cổ số 2 tìm nhật ký. Anh lại không muốn bất kỳ ai biết chuyện mình tới di tích cổ số 2... Sự tồn tại của Kedir đã nhắc nhở anh có thể phát huy tác dụng của đối phương tốt hơn.
"Năm 110 theo lịch tận thế, anh xuất ngũ khỏi quân đội thuộc căn cứ số 3 xong thì rời đi, đến căn cứ số 1. Anh giỏi xâm nhập hệ thống dữ liệu, chỉ cần có tín hiệu là có thể xâm nhập bất cứ nơi nào, vì thế mới được gọi là Tay thám tử thần kỳ." Nói đến đây, Lục Dã dừng lại.
Khuôn mặt Kedir lộ vẻ hoảng loạn.
Rõ ràng Lục Dã đã điều tra anh ta!
Lục Dã lạnh nhạt tiếp tục: "Lần trước bị bắt vào Sở Quản lý khu vực là vì anh định sửa số điểm trong thẻ, đây không phải lần đầu anh sửa, mỗi lần chỉ sửa một ít để không ai hay biết, ngay cả Cục Hệ thống cũng không phát hiện ra."
Kedir vô thức gật đầu.
Chính anh ta cũng thấy kỳ lạ, trước đây mình đã làm chuyện sửa điểm rất nhiều lần nhưng không dám sửa nhiều, sợ bị bắt, mỗi lần cũng chỉ sửa một chút, cứ nghĩ là không ai phát hiện ra.
Lần này đến hạn nộp tiền thuê nhà nhưng còn thiếu năm mươi điểm.
Mà viên tinh thể năng lượng kia anh ta không muốn đổi cho căn cứ, đổi được không nhiều điểm, anh ta phải bán cho một số tay buôn bán vũ khí tư nhân nhưng chuyện này không thể vội, nếu vội thì đối phương sẽ ép giá.
Vì thế Kedir động lòng, thành thạo xâm nhập hệ thống dữ liệu, tự thêm cho mình năm mươi điểm, đủ hai nghìn để nộp tiền thuê nhà.
Đùng một cái thì bị Sở Quản lý khu vực bắt.
Anh ta vội vàng chạy vạy, sợ chuyện này ầm ĩ đến Sở Phán Quyết, nếu bị Sở Phán Quyết xử có tội thì không chết cũng phải lột da. May mà Cục Hệ thống không đưa ra được chứng cứ chính xác nên không thể xác định là Kedir, cuối cùng anh ta tiêu hết số điểm trong tay rồi bình an ra khỏi Sở Quản lý khu vực.
Trên người không có điểm tích lũy, lại không dám nghĩ đến việc sửa đổi điểm tích lũy nên tự nhiên anh ta nghĩ đến viên tinh thể năng lượng mình giấu dưới sàn nhà...
Sau đó anh ta giẫm phải bãi mìn, tự mình nổ tung.
...
Nghĩ đến đây, Kedir giật mình kinh hãi, còn gì không hiểu nữa.
Việc sửa đổi điểm tích lũy bị phát hiện và bị bắt đến Sở Quản lý khu vực, có lẽ là do Sở Phán Quyết tố cáo nhưng không có bằng chứng, không thể bắt ngay đến Sở Phán Quyết, cần Cục Hệ thống đưa ra bằng chứng liên quan...
Kedir sợ hãi một hồi.
Không trách được Lục Dã lại hiểu rõ thông tin của anh ta như vậy.
Anh ta suýt chút nữa đã đến Sở Phán Quyết.
"Sở trưởng Lục, ngài đã nhìn rõ mọi việc, tôi, tôi đúng là khâm phục." Kedir nghẹn mãi mới ra một câu, sau đó anh ta giơ tay lên, thề: "Ngài yên tâm, nếu tôi tiết lộ một chút thông tin nào liên quan đến ngài và vị boss kia thì sẽ bị trời đánh chết không toàn thây."