Chương 97
Chương 97/310
Từ đầu đến cuối, người đàn ông có bộ râu quai nón này vẫn khẳng định rằng Phong Kỳ Kỳ là loài biến dị và đã cải trang thành con người sống ở thời đại văn minh.
Bây giờ loài biến dị xương trắng muốn tìm sổ tay nhưng cô ấy lại không biết sổ tay ở đâu, trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào thì chỉ có thể bắt đầu tìm từ danh tính của cô ấy trước.
Nếu hệ thống hộ khẩu có thông tin của cô ấy thì có thể biết được cô ấy từng ở đâu, sau đó căn cứ vào thông tin này để tìm kiếm.
Mặc dù sau hơn trăm năm, khả năng tìm được hồ sơ hộ khẩu liên quan đến thời đại văn minh không quá khả thi nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc chạy lung tung như ruồi không đầu.
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng Kedir.
Sau khi anh ta nói xong, anh ta thấy Lục Dã cất bản đồ đi, ném cho anh ta một khẩu súng lục - đây là vũ khí cá nhân của Lục Dã khi còn làm sở trưởng Sở Phán Quyết.
Kedir cầm khẩu súng và biết rằng mình đã được chấp nhận.
Hay nói cách khác... Lục Dã đã kiểm tra anh ta và anh ta đã vượt qua.
Với sự thông minh của Lục Dã, làm sao có thể không nghĩ đến ý tưởng về bước đầu tiên để vào di tích cổ mà anh ta vừa nói ra. Anh hỏi anh ta đi từ lối vào nào chỉ vì muốn biết anh ta có thể tận dụng được hay không, đầu óc có đủ thông minh hay không.
Nếu anh ta không tận dụng được...
Nếu gặp phải loài biến dị tấn công, mà bản thân anh ta lại không giỏi chiến đấu và gặp nguy hiểm, Lục Dã chắc chắn sẽ không lãng phí sức lực để hỗ trợ cho một kẻ vô dụng như anh ta.
Kedir sờ sờ cái trán không có mồ hôi lạnh, một lần nữa cảm thán rằng mình thật xui xẻo nhưng cũng thật may mắn.
*
Ngay khoảnh khắc xe bọc thép tiến vào di tích, Phong Kỳ Kỳ bỗng dưng tỉnh dậy khỏi cơn ngủ say.
Cô thoáng nhớ ra rằng dường như mình lại mơ thấy một giấc mơ nhưng hình ảnh của giấc mơ này quá mờ nhạt, đến nỗi khi cô tỉnh dậy, chỉ còn lại một chút ấn tượng, thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có đúng là mơ thấy không.
Lục Dã đang lái xe.
Anh dùng thiết bị mô phỏng pheromone để mô phỏng ra một loại loài biến dị, có thể trong thời gian ngắn áp chế những loài biến dị có thực lực yếu hơn ở rìa lối vào, khi đi sâu vào, cách này sẽ không còn tác dụng.
Càng đi sâu vào, số lượng loài biến dị càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Nếu lúc này sử dụng thiết bị mô phỏng pheromone thì rất có thể sẽ khiến những loài biến dị có pheromone xung đột với nó tức giận - pheromone giữa các loài biến dị sẽ xảy ra xung đột.
Nói một cách dễ hiểu, hai loại biến dị có pheromone xung đột, một khi chúng gặp nhau, trạng thái sẽ là:
Tao không ưa mày, đánh!
Tao cũng không ưa mày, sợ mày chắc?
Đa số loài biến dị luôn đi theo bầy đàn nên đánh nhau không đơn giản chỉ là một chọi một.
Loài người từng muốn lợi dụng tình huống này để khiến loài biến dị tự giết lẫn nhau, trên thực tế đúng là có hiệu quả.
Thế nhưng chỉ không lâu sau đó, người ta phát hiện ra rằng số lượng loài biến dị không hề giảm, cứ bao nhiêu loài biến dị chết đi thì không lâu sau sẽ có gần như bấy nhiêu loài biến dị mới xuất hiện.
"Boss à, ngài đã tỉnh rồi ạ?" Thấy loài biến dị xương trắng ngồi dậy từ ghế, Kedir vội vàng báo cáo tiến độ: "Chúng ta đã vào di tích rồi."