Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Toàn Dân Sinh Tồn Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 111

Chương 111/352

【Sử dụng thành công, chúc mừng người chơi thu phục được thú cưng S cấp Người Cá +1. Phần thưởng: Sách dạy nấu món Người Cá +1, Sơ lược kiến trúc Người Cá +1】

【Chúc mừng người chơi đã phá vỡ Lời Thề Thế Kỷ · Người Cá, Vĩnh Viễn Không Làm Nô Lệ, nhận được thành tựu: Kẻ Chinh Phục Người Cá. Nhận được danh hiệu vàng: Chủ Nô】

Người cá S cấp?!

Thẩm Quỳ bị nội dung thông báo của hệ thống làm cho kinh ngạc.

Thảo nào lại khó nhằn đến vậy.

【Thành tựu: Kẻ Chinh Phục Người Cá. Người chơi nhận được danh hiệu này có thể sở hữu toàn bộ thiên phú của tộc Người Cá. Khi đủ điều kiện, lãnh thổ Người Cá có thể được sáp nhập. Hiệu quả chi tiết mời người chơi tự khám phá.】

【Danh hiệu vàng: (Có thể trang bị) Chủ Nô. Sau khi trang bị có thể giao nhiệm vụ cho thú cưng, nhận được quyền sở hữu vật phẩm rơi ra khi thú cưng hoàn thành nhiệm vụ. Mở hệ thống thuê, có thể đăng nhiệm vụ để thuê NPC làm việc. Độ thù hận của tộc Người Cá +80%】

Đây là danh hiệu vàng thứ hai Thẩm Quỳ nhận được. Cô phát hiện ra, các danh hiệu liên quan đến dã thú hoặc động vật đều có hiệu ứng tiêu cực.

Thẩm Quỳ ghi nhớ mình vẫn đang ở trên lãnh địa của người cá nên không trang bị danh hiệu, nhưng thành tựu thì không do người chơi lựa chọn, sau khi nhận được sẽ tự động hiển thị trên bảng thuộc tính và có hiệu lực ngay lập tức.

Cảm giác nghẹn ở cổ họng biến mất. Thẩm Quỳ thấy dòng chữ "sở hữu toàn bộ thiên phú của tộc Người Cá" sau danh hiệu Kẻ Chinh Phục Người Cá, cô hắng giọng, phát hiện mình đã có thể nói chuyện trong lãnh địa người cá.

Hứa Trạch đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn sang.

Thẩm Quỳ: "Tôi vừa khế ước với hắn, bây giờ tôi có thể nói chuyện được rồi."

Hứa Trạch: "?"

Trong nháy mắt, sao hai người họ lại có thể nói chuyện khác kênh (trên mọi phương diện) như vậy?

"Cô nói gì?"

"Tôi nói, tôi đã dùng khế ước thú cưng để thu phục hắn, có thể ra lệnh cho hắn. Bây giờ có thể không giết hắn, để hắn cho chúng ta biết đã nhốt mọi người ở đâu rồi đúng không?"

Sợ Hứa Trạch nghe không rõ, Thẩm Quỳ còn cẩn thận mở kênh chat riêng để nhắn tin cho anh.

Hứa Trạch: ......

Hứa Trạch trước nay luôn bình tĩnh thản nhiên, nhưng lúc này lại cảm nhận sâu sắc sự khác biệt của thế giới.

Anh khó khăn gật đầu.

"Chỉ cần cô chắc chắn hắn không còn nguy hiểm, thì có thể..."

...tỉnh lại. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải nhanh chóng tìm ra những người chơi mất tích."

Thẩm Quỳ đáp lại bằng một ánh mắt "đã hiểu".

Cô ra hiệu cho người chơi dỡ bỏ chiếc lồng, sau đó đi tới bên cạnh gã người cá đỏ, ngồi xổm xuống và đưa tay lay hắn. Lay một hồi, gã này vẫn không có phản ứng.

Cô lại dùng ngón tay bấm vào nhân trung của hắn, bấm đến đỏ cả lên mà hắn vẫn không tỉnh.

Thẩm Quỳ: Thuốc có tác dụng mạnh đến thế sao?

Trạng thái thú cưng: Người Cá (Chưa đặt tên)

Giá trị sinh mệnh: 78/100 Độ đói: 76/100 Tâm trạng: Cuồng loạn

Chú ý: Thú cưng của bạn đang bị kích thích bởi thuốc. BUFF Điên Cuồng: Sẽ tấn công không phân biệt, nguy hiểm! Hãy tránh xa! Thời gian hiệu lực: 03:01:45

Trạng thái tiếp theo: Suy yếu.

BUFF Hôn Mê: Đếm ngược đến khi tỉnh: 01:11:36

Còn hơn một tiếng nữa mới tỉnh, Thẩm Quỳ bèn báo cáo tình hình cho Hứa Trạch.

Hứa Trạch cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi một cách chậm chạp như vậy được nữa. Anh yêu cầu các pháp sư trị liệu buff thuật trị liệu cho người cá, đồng thời bảo Dịch Nguyên tìm cách đánh thức hắn.

Đối tượng vừa mới bị họ dùng đủ loại đao thương gậy gộc để hạ sát, trong nháy mắt đã thay đổi lập trường, trở thành người cần được chữa trị.

Tâm trạng của các người chơi lúc này quả thực vô cùng phức tạp.

Khi biết Thẩm Quỳ đã khế ước với người cá này, trong lòng họ vừa có ngưỡng mộ lại vừa có ghen tị.

Thẩm Quỳ cảm thấy lưng mình sắp cháy xém vì những ánh mắt của mọi người rồi.

Pháp sư trị liệu có một thuật pháp giải độc, lúc này coi như đúng bệnh. Sau khi buff cho người cá, thời gian của BUFF tiêu cực "Điên Cuồng" trong thanh trạng thái của hắn dần giảm xuống cho đến khi biến mất.

Nhưng thời gian của BUFF Hôn Mê lại không hề thay đổi.

Lẽ nào hệ thống phán định việc bị thuốc mê cực mạnh đánh gục không được tính là trúng độc?

Dịch Nguyên cũng đi tới, kiểm tra tình hình của người cá, sau đó lấy ra một túi châm cứu, rút kim bạc ra và bắt đầu châm lên người hắn.

Thẩm Quỳ quan sát một lúc, đồng hồ đếm ngược trên BUFF Hôn Mê giảm đi nhanh chóng. Thấy người cá sắp bị Dịch Nguyên châm cho tỉnh lại thật, cô bỗng buông một câu cảm thán vu vơ: "Huyệt vị của người và người cá lại giống nhau đến thế, thật kỳ diệu."

Dịch Nguyên liếc nhìn cô, vậy mà lại đoán được Thẩm Quỳ đang nghĩ gì trong đầu.

Thấy mí mắt của người cá giật giật, biết hắn sắp tỉnh, anh bèn thu lại từng cây kim châm: "Cô nghĩ con người tiến hóa thành người cá, hay người cá tiến hóa thành người?"

Đúng là một câu hỏi hay.

Chương trước Chương sau