Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Toàn Dân Sinh Tồn Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 116

Chương 116/352

【A Đạo: Vậy thì không thể không nhắc đến thế giới số 0003. Đêm qua, nhân ngư ở thế giới 0003 vừa phát động tấn công thì đã bị hoàng tộc triệu hồi khẩn cấp.】

【A Cổ: Có một nhóm người đã lợi dụng lúc đại quân nhân ngư rời khỏi lãnh địa để tấn công. Hệ thống phòng thủ của đảo nhân ngư trống rỗng, vậy mà lại bị họ lẻn vào thật, thậm chí còn bắt cóc cả công chúa nhân ngư.】

【A Đạo: Không bàn về lập trường, chỉ xét về chiến thuật, trận này phe nhân loại ở thế giới 0003 đã đánh rất đẹp.】

【A Cổ: Hoàng tộc nhân ngư đã phát lệnh truy nã treo thưởng. Nếu ai có thể tiêu diệt nhóm người đã tấn công đảo nhân ngư và giải cứu Công chúa Milna Murphy, hoàng tộc nhân ngư sẵn sàng dùng một vùng lãnh địa làm phần thưởng.】

【A Đạo: Một phần thưởng rất hậu hĩnh. Chúng ta đều biết một số lãnh địa của nhân ngư có tài nguyên vô cùng phong phú. Hoàng tộc nhân ngư có nói sẽ trao lãnh địa nào không?】

【A Cổ: E hèm, cái này thì không.】

【A Đạo: …Thôi được, tôi tin rằng vua nhân ngư chắc hẳn có tính toán của riêng mình.】

【A Cổ: Ngoài ra, còn có một tin đồn khác về thế giới 0003 này.】

Giọng A Cổ hạ thấp xuống, như thể đang dẫn dắt thính giả cùng mình nhập tâm hóng chuyện.

A Đạo quả nhiên rất biết phối hợp, giọng cô cũng hạ thấp theo, ra vẻ như đang lén lút hóng chuyện.

【A Đạo: Tin đồn gì vậy?】

【A Cổ: Nghe nói nhóm người ở thế giới 0003 không chỉ bắt cóc Công chúa Milna Murphy mà còn giết một nhân ngư nữa.】

【A Đạo: Chắc chắn họ giết nhiều hơn một nhân ngư chứ, tin đồn của anh có sai sót rồi.】

【A Cổ: Không, ở lãnh địa nhân ngư họ đúng là đã giết không ít, nhưng nhân ngư này lại khác.】

【A Đạo: Khác thế nào?】

Giọng cô đầy vẻ phấn khích của người đang hóng chuyện.

【A Cổ: Nhân ngư này được giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ hoàng tộc, nghe nói là cấp S.】

Cấp S?

Thẩm Quỳ liếc nhìn gã nhân ngư đang ngồi ở phía đối diện.

Hắn ngẩng đầu, bình thản nhìn lại cô.

Phần takoyaki cô đưa đã được ăn sạch.

【A Đạo: Cấp S?! Thật hay giả vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói nhân ngư có một nhân vật lớn như vậy? Không phải tộc nhân ngư chỉ có nhà vua là cấp S sao?】

【A Cổ: Cái đó thì tôi không biết, đây đều là lời đồn trong dân gian của tộc nhân ngư, hoàng tộc không xác nhận là thật hay giả. Ngoài ra, sau khi đại quân nhân ngư quay về đảo đêm qua, còn xảy ra hai vụ nổ nữa. Họ cho rằng vẫn còn người trà trộn trên đảo, hiện tại cả hòn đảo đang ráo riết truy lùng những kẻ đáng ngờ.】

【A Đạo: Xem ra đêm qua ở lãnh địa nhân ngư cũng đã diễn ra một trận chiến rất đặc sắc. Chiến tranh phe phái phải cân tài cân sức thì mới thú vị.】

【A Cổ: Ngoài thế giới 0003, người chơi ở một số thế giới khác cũng có những màn phản công ở các mức độ khác nhau, nhưng đều không nổi bật bằng thế giới 0003.】

【A Đạo: Sau này chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cuộc chiến phe phái giữa nhân loại và nhân ngư. Quý vị thính giả quan tâm hãy nhớ đón nghe đúng giờ nhé~】

【A Cổ: Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu rút thăm kết nối với thính giả may mắn hôm nay nào. Các bạn muốn tham gia đừng quên đăng ký nhé!】

Thẩm Quỳ cũng làm theo các bước đăng ký như trước, nhưng lần này cô vẫn không được chọn.

Thay vào đó, người được chọn lại là một đối tượng không ai ngờ tới.

【A Đạo: Trước đây chúng ta toàn kết nối với thính giả phe nhân loại, hôm nay cuối cùng cũng có một người từ phe nhân ngư.】

【A Đạo: Xin chào! Vị thính giả tên Tắc Thượng này, bạn nghe rõ không?】

Thẩm Quỳ vốn biết chương trình radio này không chỉ có con người nghe, nhưng khi nghe lần này người được kết nối là một nhân ngư, cô vẫn hơi sững người.

Từ trong radio vang lên một giọng nữ ồm ồm: 【Chào, tôi nghe rõ.】

Lời nói của nhân ngư được radio tự động chuyển thành ngôn ngữ của người nghe.

【A Cổ: Hãy gửi lời chào đến mọi người nào!】

【Tắc Thượng: Chào mọi người, tôi là Tắc Thượng, một thường dân của tộc nhân ngư ở thế giới 1632.】

【A Đạo: Tắc Thượng, đêm qua bạn ở lãnh địa nhân ngư hay trên đảo hoang?】

Tắc Thượng im lặng một lúc.

【Đêm qua tôi ở trên đảo hoang.】

【A Cổ: Vậy bạn có thể kể cho chúng tôi nghe về tình hình đêm qua không?】

【Tắc Thượng: …Chết rất nhiều người.】

A Cổ cười ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự, dẫn dắt chủ đề: 【A Cổ: Sau đó thì sao?】

【Tắc Thượng: Sau đó, có người tấn công lãnh địa nhân ngư, Quốc vương bệ hạ gọi chúng tôi về.】

Cách mô tả của cô nhân ngư này khô khốc đến lạ.

【A Đạo: Các bạn có bắt được nhóm người đã tấn công lãnh địa nhân ngư không?】

Chương trước Chương sau