Chương 130
Chương 130/352
Kẻ phản bội?
Kẻ phản bội nào?
À, lão già này đúng là từng nói cuộc Chiến Tranh Phe Phái lần trước loài người thất bại là do một kẻ phản bội.
Thẩm Quỳ quay đầu lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt vàng kim của chàng người cá đỏ.
— Nhưng, đây là một người cá mà.
"Ông nhận nhầm rồi."
Nói rồi, Thẩm Quỳ lách người sang một chút, cho tư tế thấy chiếc đuôi cá của người cá: "Anh ta không phải kẻ phản bội mà ông nói."
Cơn giận của tư tế nguôi đi một chút, ông ta nhìn kỹ lại dung mạo của người cá, phát hiện quả thật không phải người năm đó.
Nhưng ông ta không vì thế mà từ bỏ, "Trông giống như vậy, chắc chắn có liên quan đến kẻ phản bội kia, giết hắn đi!"
"Muốn giết thì ông tự đi mà giết."
Thẩm Quỳ hoàn toàn tránh sang một bên, khẽ cúi người, hai lòng bàn tay hướng lên, đầu và ngón tay chỉ về phía người cá, một động tác mời mọc.
"Nào, mời ngài."
Râu của tư tế run lên vài cái, ông ta hừ lạnh một tiếng.
Biết Thẩm Quỳ sẽ không động thủ với người cá, ánh mắt ông ta nhìn cô cũng mang theo vẻ lạnh lẽo.
"Lần này muốn hỏi gì?"
Nhắc đến chuyện chính, sắc mặt Thẩm Quỳ nghiêm lại, không để ý đến biểu cảm của người cá sau lưng, cô đi đến bàn làm việc ngồi xuống, lật sổ tay ra.
Thế nhưng, ánh mắt âm u của linh thể tư tế lại quét qua quét lại trên người hắn mấy vòng. Mãi cho đến khi chàng người cá đỏ rời mắt khỏi Thẩm Quỳ, đối diện với ông ta, tư tế mới hừ lạnh một tiếng, đi về phía cô.
"Ám Quỳnh Thủy dùng như thế nào?"
Thẩm Quỳ đi thẳng vào vấn đề.
Tư tế: "Dùng vật chứa đựng, đem ngâm Trái Tim Hải Thần."
"Trái Tim Hải Thần gì? Sao trước đây ông không nhắc đến?"
Tư tế cười lạnh, trên mặt lộ vẻ khoái trá như đại thù đã báo: "Trước đây cô chỉ hỏi ta ở tọa độ đó có gì, đây là một câu hỏi khác."
Thẩm Quỳ: "...Người muốn giết người cá báo thù là ông, người đào hố cho loài người cũng là ông. Lão già, tầm nhìn của ông hạn hẹp như vậy, làm gì cũng không thành công được đâu."
Tư tế âm u liếc Thẩm Quỳ một cái, vẻ mặt uy nghiêm ban đầu trở nên đầy sát khí.
... Cảm giác như vị tư tế này cũng không quan tâm lắm đến sự tồn vong của loài người.
Thẩm Quỳ bỏ qua những chủ đề không liên quan, "Trái Tim Hải Thần ở đâu?"
"Không biết."
"Kẻ phản bội kia đã trộm mất Trái Tim Hải Thần, mọi sự chuẩn bị của chúng ta đều đổ sông đổ bể."
Tư tế dường như lại quay về đêm trước của cuộc đại chiến mấy trăm năm trước.
Người đàn ông tóc đỏ ôm một chiếc hộp trong tay, giữa vòng vây truy đuổi của loài người, anh ta tung người nhảy xuống biển.
Tiếng hát của người cá vang lên, người đàn ông đó được người cá yểm trợ lặn xuống biển sâu, biến mất khỏi tầm mắt của loài người.
Sau đó, loài người đối mặt với một cuộc tấn công sinh học chưa từng có.
Hoàn toàn không có khả năng chống trả.
"Tên tội đồ đó!"
Ánh mắt tư tế lại một lần nữa rơi vào chàng người cá đỏ.
Hắn và người đàn ông tóc đỏ kia quá giống nhau, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy hắn là lòng căm hận sâu thẳm trong cái chết và sự diệt vong lại trỗi dậy.
Mối hận này, sau hàng trăm năm lên men, đã biến thành thứ thuốc độc chết người.
Nếu không độc chết được người đàn ông kia và tộc người cá, nó sẽ độc chết chính ông ta.
Thẩm Quỳ: "Sao ông lại không biết Trái Tim Hải Thần ở đâu? Vậy hắn đã trốn đi đâu thì ông phải biết chứ?"
Tư tế chỉ tay về một hướng, đó là vị trí của mặt biển trong hình chiếu.
"Hắn đã trốn xuống biển, ta không biết sau đó hắn giấu Trái Tim Hải Thần ở đâu. Ba câu hỏi của ta chỉ có thể cung cấp sự giúp đỡ trong khả năng, câu hỏi của cô đã vượt quá phạm vi năng lực của ta."
Hỏi nữa cũng không ra được gì.
Những đốm sáng của tư tế tan biến tại chỗ, mục hỏi đáp với tư tế trên bảng điều khiển biến thành: 1/3 (Quyền hạn Tiên Tri).
Thẩm Quỳ cắn móng tay cái, đi một vòng tại chỗ.
Họ chỉ còn một cơ hội hỏi đáp.
Nhưng ngay cả tư tế cũng không biết Trái Tim Hải Thần ở đâu, liệu họ chế tạo ra Ám Quỳnh Thủy rồi có thể giành chiến thắng không?
Tàu Tự Do thông báo tiến độ Chiến Tranh Phe Phái đã qua một nửa, điều này chắc chắn không phải giả.
Chắc chắn có chỗ nào đó cô đã bỏ sót.
Nên bắt đầu từ đâu đây?
Không biết nơi đến của Trái Tim Hải Thần, vậy tìm hiểu về nơi đi của nó có giúp ích gì không?
Như vậy có phải sẽ dùng mất cơ hội hỏi đáp cuối cùng không?
Hay là, hỏi thử công chúa người cá, xem Trái Tim Hải Thần có được giấu trong cung điện người cá không?
Một thứ quan trọng như Trái Tim Hải Thần, liên quan đến sự sống còn của cả tộc người cá, liệu công chúa có nói cho cô biết thông tin chính xác không?