Chương 139
Chương 139/352
Mua xong, suy nghĩ của Thẩm Quỳ lại quay về với đài phát thanh.
A Cổ và A Đạo sau khi quảng cáo xong, tiếp tục nói về chủ đề chính.
【A Cổ: Hai ngày qua không đưa tin cho mọi người, hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật tình hình thương vong của cả hai phe con người và người cá ở giai đoạn hiện tại. Hiện tại đã có chín mươi phần trăm phe con người chế tạo được Tự Do Phương Chu, và một số trong đó đã phát động tấn công phe người cá.】
Thẩm Quỳ: Hả? Phe con người mạnh dữ vậy?
【A Đạo: Hiện tại mà nói, phe người cá tổn thất không lớn, ngược lại phe con người có mấy thế giới đã bị người cá vây quét sạch, không còn một ai sống sót.】
【A Cổ: Phe người cá ở các thế giới 0085, 2541, 4602… đã tuyên bố kết thúc chiến tranh phe phái, người cá giành chiến thắng.】
Thẩm Quỳ ghi lại những con số này, vào bảng xếp hạng thế giới để xem, phát hiện những thế giới này quả nhiên đã bị xếp hạng chót.
Trong đó thế giới 4602 Thẩm Quỳ vẫn còn ấn tượng, thế giới của họ đã chọn né tránh chiến tranh, có một người chơi tên Giang Thính Phong từng tham gia kết nối với thính giả.
Chỉ là… số người chơi sống sót ở những thế giới này không phải là “0”. Mặc dù còn lại rất ít, nhưng đúng là vẫn còn một bộ phận người chơi.
Thẩm Quỳ: Không phải nói không còn một ai sống sót sao? Những người chơi này bị khai trừ khỏi nhân tịch à?
Lẽ nào những người chơi này đã tìm ra cách nào đó để né tránh cuộc chiến phe phái?
【A Đạo: Nhân tiện, đài chúng tôi nhận được không ít thư của thính giả, mọi người đều muốn biết liệu hoàng tử người cá có lộ diện lần này không, hoàng tử rất được các thính giả nữ yêu thích.】
【A Cổ: Ghen tị quá, tôi cũng muốn có nhiều cô gái vì mình mà ngày đêm mong nhớ.】
【A Đạo: Đừng ghen tị, anh có bạn gái vì anh mà ngày đêm mong nhớ còn chưa đủ sao?】
【A Cổ: Nói cũng phải~ Ai mà chẳng là hoàng tử bé của đài phát thanh chứ.】
【A Đạo: Theo kết quả phỏng vấn hoàng tử người cá của chúng tôi, Điện hạ gần đây phải ở lại lãnh địa người cá, sẽ không lộ diện. Ngài ấy nhờ đài chúng tôi thay mặt chuyển lời cảm ơn đến các fan hâm mộ.】
【A Cổ: Điện hạ đã lâu không lộ diện, thảo nào các fan lại ngày đêm mong nhớ.】
【A Đạo: Dù sao thì ngài ấy vừa đẹp trai lại nhiều tiền, hơn nữa còn là người thừa kế ngôi vua có tiếng nói rất cao.】
【A Cổ: Hoàng tộc người cá không có ai trông khó coi cả. Mọi người đều biết, sắc da của tộc người cá càng nhạt thì địa vị càng cao quý, những điều này đều là bẩm sinh.】
Cái “mọi người đều biết” này đã hoàn hảo né qua Thẩm Quỳ.
Thẩm Quỳ thật sự không biết.
Nếu tính như vậy, trong số những người cá cô từng gặp, người cá da xanh đậm < lính gác người cá da xanh nhạt < công chúa da trắng.
…Hình như còn thiếu ai đó?
Thiếu một Tiểu Hồng.
Da của Tiểu Hồng là màu đồng khỏe khoắn.
Xét về màu da, vị trí của cậu ta có chút khó xử, không biết nên xếp vào đâu.
Xét về thực lực, cậu ta lại là cấp S.
Không biết trong trường hợp này, tộc người cá sẽ xem trọng thực lực hay màu da.
【A Đạo: Nói xong về người cá, chúng ta hãy nói về phe con người. Ngoài mấy thế giới chúng ta vừa nhắc đến, con người ở các thế giới khác dường như đều đã có người lãnh đạo riêng, và đang tích cực chuẩn bị chiến đấu cũng như phản công dưới sự dẫn dắt của họ.】
【A Cổ: Thực ra có không ít thế giới thuộc phe con người hiện đã chuẩn bị cho trận quyết chiến rồi, xem ra cả hai bên đều quyết tâm phải giành được thắng lợi.】
【A Đạo: Hôm nay chúng ta đã trò chuyện khá nhiều rồi, những chủ đề còn lại hãy để đến ngày mai nhé. Tiếp theo sẽ là phần kết nối với thính giả.】
【A Cổ: Vậy hôm nay để tôi rút thăm nhé, xem có rút được người hâm mộ của tôi không nào~】
Một lát sau, kết quả được công bố, A Cổ có chút bất ngờ và vui mừng.
【A Cổ: Xin chúc mừng bạn Đào Viện từ thế giới 3421, là một bạn nữ đó nha. Bạn Đào Viện có phải là người hâm mộ của tôi không?】
Từ trong radio truyền đến một giọng nữ ngọt ngào, mềm mại: “Vâng ạ.”
A Cổ lập tức phá lên cười một tràng nghe chẳng đáng tiền chút nào.
【Đào Viện: Tôi muốn hỏi, làm thế nào để để lại lời nhắn cho đài phát thanh của các bạn vậy?】
Lúc trước nghe nói có thể để lại lời nhắn, Thẩm Quỳ cũng đã tìm hết các nút chức năng nhưng không thấy kênh nào để gửi.
【A Đạo: Hiện đang trong thời gian chiến tranh phe phái, với tư cách là một kênh phát thanh trung lập, để đảm bảo không thiên vị khi đưa tin, chúng tôi đã đóng kênh để lại lời nhắn của cả hai phe người cá và con người rồi nhé bạn ơi. Đợi chiến tranh phe phái kết thúc, hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi nhé.】
【A Cổ: Tiếc thật, khó khăn lắm mới rút được một người hâm mộ của mình.】
【A Đạo: Vậy nên đó chính là lý do phải đóng kênh lời nhắn đấy. Chúng ta hãy đến với phần cuối cùng của ngày hôm nay: Dự báo thời tiết.】
【A Cổ: Ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng đẹp, mọi người nhớ chú ý chống nắng nhé~】
Thẩm Quỳ tắt radio, bổ sung những thông tin mình vừa thu được vào bài đăng trên diễn đàn.