Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Toàn Dân Sinh Tồn Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 145

Chương 145/352

Lần trước làm Ngôi nhà Thú cưng đã mất mười tiếng, bắt đầu sớm mới có thể kết thúc sớm.

Thẩm Quỳ có thói quen làm những việc tốn nhiều thời gian trước.

Người cá màu đỏ đi theo sau Thẩm Quỳ có chút do dự: “Cô định xây cho tôi một Nhà Thủy Triều à?”

Ra là tổ của người cá có tên như vậy sao?

Nghe cũng hay phết.

Thẩm Quỳ: “Chứ sao nữa, không thì anh ở đâu? Cứ ở mãi trong không gian riêng của anh cũng đâu có dễ chịu gì, đúng không?”

Lần đầu Thẩm Quỳ ký khế ước với Tiểu Hồng, cô đã muốn xem thử không gian bí mật của anh ta nhưng lại bị từ chối vì độ thân mật không đủ.

Về sau, dù cô không còn ý định tò mò về sự riêng tư của anh nữa, cô lại vô tình thấy được cảnh tượng bên trong không gian đó.

Toàn bộ không gian như bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt dày đặc, không có ranh giới, không có màu sắc, chỉ toàn sự ngột ngạt và tuyệt vọng.

—— Tóm lại, đó không phải là một khung cảnh dễ chịu chút nào.

Thật không hiểu sao anh ta có thể ở trong đó lâu như vậy mỗi ngày.

… Cô phải xây cho anh một căn Nhà Triều Dâng.

Người cá màu đỏ nhìn bóng lưng cô, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời từ chối.

Đừng xây nữa, dù sao cũng chẳng dùng được mấy lần đâu.

—— Là Nhà Triều Dâng.

Lãng phí ngần ấy vật liệu, cuối cùng người đau lòng cũng chỉ có cô thôi.

—— Một ngôi nhà thuộc về riêng mình.

Lúc này, anh ta cuối cùng cũng nhận ra, dù đã sống trong không gian của mình bao nhiêu năm, sâu trong lòng anh lại khao khát một Nhà Triều Dâng rực rỡ sắc màu.

Hay là vì ý nghĩa của nó khác biệt?

Chính anh cũng không thể giải thích rõ ràng.

Cuối cùng, người cá màu đỏ chỉ im lặng nhìn Thẩm Quỳ lấy “Sơ lược Kiến trúc Người cá” đặt lên bàn chế tác.

【Chế tạo Công trình Người cá: 2110 San hô, 2520 Trân châu, 1610 Hồng ngọc, 225 Ngọc hải lam, 85 Đá vỏ chai, 215120 Gỗ Thích sắt】

Thẩm Quỳ nhấn “Bắt đầu chế tạo”, bàn chế tác tự động trừ đi nguyên liệu.

Thời gian đếm ngược để hoàn thành công trình của người cá lại còn lâu hơn cả Nhà Thú Cưng.

Những mười lăm tiếng đồng hồ.

Thẩm Quỳ nhìn người cá: “Ngày mai anh mới được ngủ trong Nhà Triều Dâng rồi.”

Ánh mắt người cá vẫn dán chặt vào bàn chế tác, nghe Thẩm Quỳ nói vậy cũng không có phản ứng gì.

Thẩm Quỳ cảm thấy người cá này từ lúc đi đào khoáng về cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Chẳng lẽ trong khu mỏ dưới đáy biển đó có bức xạ gì ảnh hưởng đến não của người cá sao?

“Tiểu Hồng?”

Thẩm Quỳ gọi thêm một tiếng, lần này người cá mới hoàn hồn, nhìn cô: “Hửm?”

Thẩm Quỳ cảm thấy người cá này có gì đó không ổn.

Nhưng lại không thể nói rõ là không ổn chỗ nào.

Cuối cùng, cô thu lại ánh mắt dò xét, dọn dẹp bó hoa đã héo trong bình trên bàn trà rồi đặt chiếc bình sang một bên.

Thức ăn được bày ra bàn: “Ăn cơm thôi.”

Ngoài đời thực, lúc ăn cơm Thẩm Quỳ thích bật một bộ phim để xem. Đến thế giới game không có phim, cô sẽ lướt diễn đàn xem tin tức hóng chuyện.

Và hôm nay, cô đã có một lựa chọn tuyệt vời hơn.

Thẩm Quỳ bật radio lên.

Chương trình bắt đầu phát nội dung buổi phỏng vấn độc quyền công chúa Myrna Murphy mà cô đã bỏ ra 500 Đảo kim để mua.

“Xèot xèot——”

【Các bạn thính giả thân mến, chào mừng quý vị đến với buổi phỏng vấn độc quyền của kênh GD. Đối tượng phỏng vấn đầu tiên của chúng ta chính là một người cá huyền thoại: công chúa Myrna Murphy từ thế giới 0003, người đã tự mình trở về lãnh địa Người cá sau khi bị con người bắt cóc!】

Người cá huyền thoại?

Thẩm Quỳ nhướn mày, tiếp tục lắng nghe.

【Xin chào mọi người, tôi là Myrna Murphy.】

【Tôi là A Cổ, MC của kênh GD. Hôm nay tôi rất vinh dự được phỏng vấn công chúa Murphy. Tôi đã mang theo rất nhiều câu hỏi từ các bạn thính giả, vì thời gian phỏng vấn có hạn nên chúng ta sẽ không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề chính.

Lần này ngài bị bắt cóc, rất nhiều thính giả đã lo lắng cho ngài. Nay ngài đã bình an trở về, ngài có điều gì muốn nói với người hâm mộ không?】

【Myrna Murphy: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi đã về nhà an toàn rồi. Chính sự ủng hộ của các bạn đã cho tôi dũng khí để đấu trí với bọn bắt cóc và trở về an toàn.】

【A Cổ: Có không ít thính giả muốn biết ngài đã trải qua những gì trong lần bị bắt cóc này, ngài có tiện chia sẻ không?】

【Myrna Murphy: Đương nhiên. Kẻ bắt cóc tôi lần này chính là người đứng đầu phe nhân loại, một người tên là Thẩm Quỳ. Cô ta đã dẫn theo một đám người xông vào nội thành của lãnh địa Người cá, giết hại vô số đồng loại của tôi trên đường đi.

Sau khi chuông báo địch vang lên, xét thấy đại quân người cá đều đang ở tiền tuyến, phòng thủ trong thành trống rỗng, tôi đã dẫn các thị vệ của mình lao ra khỏi cung điện với tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị nghênh chiến trực diện với Thẩm Quỳ để kéo dài thời gian.】

Chương trước Chương sau