Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Toàn Dân Sinh Tồn Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 151

Chương 151/352

Không khí trong nhóm chat lại thoải mái hơn Thẩm Quỳ tưởng tượng.

Cô xem lại những gì họ đã nói trước đó, mới biết sự việc đã có chuyển biến tốt.

Có người chơi đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.

Một đường link được gửi trước đó có đính kèm đủ loại ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, từ người gây quỹ đến danh sách thủy quân, tất cả đều bị bóc phốt sạch sành sanh.

Với việc người chơi liên tục chia sẻ, độ nóng của bài đăng vẫn không ngừng tăng lên.

Thẩm Quỳ không quen biết kẻ chủ mưu và người gây quỹ được nêu trong bài đăng, nhưng trong đó có phần giải thích danh tính rất chi tiết.

Tất cả đều là nhóm người chơi đã biển thủ Mê Đạt Thảo lần trước.

Lợi hại thật, sao họ có thể đào ra được hay vậy?

Thẩm Quỳ tò mò xem người đăng bài, phát hiện ra một cái tên quen thuộc: Bạch Hà. Trong ấn tượng của cô, Bạch Hà chỉ là một người bình thường hay mở ra những thứ kỳ quái, không giỏi chiến đấu, nói thông minh cũng không hẳn.

Không ngờ anh ta lại có kỹ năng này.

Thẩm Quỳ: “Sao anh tìm ra được hay vậy?”

Bạch Hà nghiến răng nghiến lợi: “Lần trước có bài đăng kiểu này thì thôi đi, lần này lại xuất hiện những thứ tương tự một cách khó hiểu khiến tôi thấy không ổn. Có một người bình luận trong đó là người tôi quen khi bán lại vật phẩm, nên tôi đã lần theo anh ta để tìm ra những kẻ đứng sau.”

Quá trình nằm vùng, moi thông tin gian nan thế nào thì không cần phải nói.

Hai ngày nay, anh ta dồn toàn bộ tâm sức vào việc tìm kiếm kẻ chủ mưu. Để thâm nhập vào hang ổ của địch, anh ta còn tự dựng cho mình hình tượng một kẻ tâm thần bị Thẩm Quỳ chèn ép đến mức chỉ muốn báo thù.

Bạch Hà: “Bọn người này rõ ràng là muốn đánh lạc hướng dư luận nên mới lấy chị ra làm bia đỡ đạn.”

Thẩm Quỳ có thể đoán được lý do anh ta làm những việc này. Lần trước anh ta bị thương nặng, được dịch chuyển đến nơi trú ẩn của Thẩm Quỳ và nhờ sự giúp đỡ của cô mà giữ lại được mạng sống.

Lần này anh ta chạy đôn chạy đáo tìm người giúp cô chính là để báo đáp ân cứu mạng.

Dù vậy, trong lòng Thẩm Quỳ vẫn cảm thấy ấm áp.

Cô trịnh trọng cảm ơn, Bạch Hà cười thoải mái: “Không cần khách sáo, vết thương của tôi đã lành rồi. Lần trước không đi được, lần này tôi nhất định không thể bỏ lỡ. Trên Tự Do Phương Chu có thể giữ cho tôi một chỗ không?”

Chuyện nhỏ này, Thẩm Quỳ đương nhiên không do dự.

Bạch Hà hài lòng mãn nguyện quay về lầu trên ngủ bù.

Bài đăng của Bạch Hà vẫn đang tăng nhiệt một cách chóng mặt. Cuộc họp vốn được tổ chức để xử lý dư luận, không ngờ giờ lại thành xử lý những kẻ tạo ra dư luận.

[Mười mấy chàng thợ giày rởm (18)]

[Đường Đường: Mười bốn người này đã bị đưa vào danh sách đen của Liên minh Công hội.]

[Những kẻ nhận tiền để khuấy đục nước, chúng tôi đã đăng bài bóc phốt, đồng thời yêu cầu công hội của họ xử phạt và tăng cường quản lý.]

[Trần Phương: Danh sách đen của Liên minh Công hội là gì vậy?]

[Đường Đường: Tất cả người chơi đã tham gia công hội đều không được giao dịch với các thành viên trong danh sách đen.]

["Vậy còn những người chơi không tham gia công hội thì sao?"]

["Công hội không thể ràng buộc họ, nhưng nếu họ bị phát hiện giao dịch với thành viên trong danh sách đen, họ cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen của công hội."]

[Trần Phương không hiểu lắm: "Vào danh sách đen của công hội là chuyện nghiêm trọng lắm à?"]

[Một người tổ chức khác trả lời câu hỏi của Trần Phương: "Sau khi chiến tranh phe phái bắt đầu, số người chơi đơn độc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lưu thông tài nguyên trong phạm vi nhỏ rất khó để đáp ứng điều kiện lên cấp."]

Cũng không phải là không thể lên cấp khi nằm trong danh sách đen, chỉ là công sức bỏ ra và vận may cần có sẽ nhiều hơn.

Không lên cấp được thì cũng chỉ có chờ chết.

Danh sách đen của công hội không phải là quy tắc do họ tự đặt ra, mà là do hệ thống thiết lập.

Liên minh Công hội là do người chơi tự thành lập, thường dùng để chia sẻ tài nguyên và trao đổi thông tin.

Trước đây, khi chế tạo dịch Mê Đạt Thảo và tìm kiếm nguyên liệu làm Ám Quỳnh Thủy, Liên minh Công hội đã phát huy vai trò to lớn. Hầu hết các công hội trong thế giới 0003 đều tham gia liên minh này.

Hành vi của nhóm người này không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của những người chơi khác mà còn suýt chút nữa khiến người chơi đối đầu lẫn nhau.

Đây đã không còn là chuyện riêng của Thẩm Quỳ nữa.

Thẩm Quỳ cũng không phải người tốt bụng gì cho cam, thấy họ bị trừng phạt, cô không vỗ tay ăn mừng, bỏ đá xuống giếng là đã tốt lắm rồi.

Đợi họ thảo luận xong, Thẩm Quỳ liền rời khỏi để tiếp tục công việc của mình.

Là người trong cuộc, cô thậm chí còn chưa kịp tức giận thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

Tâm trạng của Thẩm Quỳ ổn định như một viên đậu Hà Lan đông lạnh trong tủ lạnh.

Thời gian đếm ngược của Nhà Triều Dâng trên bàn chế tác kết thúc, vừa hay đến giờ ăn cơm.

Tiểu Hồng đã ra khỏi không gian của mình.

Thẩm Quỳ bàn với anh ta về vị trí đặt nhà, cuối cùng quyết định đặt Nhà Triều Dâng trong ao, gần bờ.

Chương trước Chương sau