Chương 159
Chương 159/352
Cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài tẩm điện, ánh mắt lướt qua cánh cửa đang đóng chặt, rồi lại lùi về sát tường.
“Két––” Vài thị nữ người cá bưng đồ vật tiến vào tẩm điện.
Họ hành động nhanh nhẹn, suốt quá trình không một tiếng động.
Các thị nữ người cá lau sạch vết máu trên người đức vua, thay cho ngài một bộ lễ phục nhập liệm sạch sẽ và sang trọng.
Thị vệ người cá khiêng một cỗ quan tài tới, chuyển thi thể đức vua vào trong, hai tay đặt chồng lên nhau ngay ngắn.
Nhìn từ bên ngoài, Vua người cá trông như đang yên bình nằm trong quan tài.
Ngoại trừ các thị nữ có mặt và hoàng tử người cá, không ai biết rằng bên dưới bộ lễ phục của ngài, lồng ngực đã trống rỗng, thiếu mất một trái tim.
Nhan Dã Vấn đứng quan sát các thị nữ và thị vệ xử lý thi thể của ngài một lúc lâu, đột nhiên nhận ra tại sao mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Thi thể của Vua người cá này không hề tan biến.
Trước đây họ đã giết không ít người cá, trong trò chơi này ít nhất có một điểm công bằng, đó chính là cái chết.
Bất kể là người chơi, người cá hay dã thú, điểm đến cuối cùng của cái chết chính là tan biến vào không khí.
Không để lại dấu vết.
Xung quanh quan tài có rất nhiều thị vệ, Nhan Dã Vấn không có cách nào xác nhận lại.
Chưa có người chơi nào từng giết được dã thú hay người cá cấp S, vì vậy cậu không chắc việc thi thể của nhà vua còn nguyên vẹn có phải là do ngài là cấp S hay không.
________________________________________
Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Quỳ vươn vai vận động cổ và vai một chút.
Vừa được hưởng thụ một đêm trên chiếc giường êm ái ở khu trú ẩn, giờ lại phải ngủ trong phòng nghỉ. Cũng không phải là không ngủ được, chỉ là sau khi ngủ dậy cảm thấy cơ thể không được thư giãn hoàn toàn.
Tiểu Hồng đã có mặt trong phòng điều khiển.
Cũng không biết tối qua cậu ta ngủ ở đâu.
Thẩm Quỳ tắm rửa xong, vừa ăn sáng vừa xem thông tin mà Nhan Dã Vấn thu thập được tối qua.
Nhan Dã Vấn: “Người cá sẽ tổ chức tang lễ cho Vua người cá và lễ kế vị cho hoàng tử.”
Thời gian chính là vào tối hôm nay.
Các người chơi sau khi bàn bạc đã giao cho Nhan Dã Vấn một phần Ám Quỳnh Thủy, bảo cậu tùy cơ hành động.
Giá như tang lễ và đại điển kế vị của tộc người cá cũng có thể ngồi lại ăn uống với nhau như con người ngoài đời thực, thì phe loài người đã đỡ được biết bao nhiêu chuyện rồi.
Hứa Trạch: “Có thể chuẩn bị theo hai hướng, hai ngày nay cậu đã dò ra được nơi cất giữ Ma pháp thạch của tộc người cá chưa?”
Nhan Dã Vấn: “Đã có chút manh mối, hôm nay tôi sẽ đi kiểm tra thử.”
Lịch sinh hoạt của Nhan Dã Vấn bây giờ gần như trái ngược với những người chơi khác. Hiếm khi không bị lệch múi giờ với cậu ta, Thẩm Quỳ bèn hỏi xem cậu có biết công chúa người cá đang ở đâu không.
Những chuyện khác không dám nói chắc, nhưng công chúa người cá hẳn phải biết rõ đồ đạc trong nhà mình được cất ở đâu.
Nhan Dã Vấn: “Công chúa người cá hiện đang bị giam lỏng.”
Cậu khoanh một vòng trên bản đồ, đánh dấu vị trí công chúa đang bị giam.
Để ngăn công chúa trốn thoát, số lượng thị vệ canh gác gần đó không hề ít.
Muốn tiếp cận công chúa người cá, độ khó cũng rất cao.
Thẩm Quỳ không rõ tình hình bên trong Cung điện Người Cá, nên cũng không chỉ huy bừa bãi, chỉ dặn Nhan Dã Vấn tùy cơ hành động, quan trọng nhất là phải chú ý an toàn.
Kênh phát thanh GD hôm nay quả nhiên đã đưa tin về cái chết của Vua người cá.
【A Đạo: Tin tức trọng đại từ thế giới 0003, hoàng gia người cá đã xác nhận, Vua người cá đã qua đời vào tối hôm qua.】
【A Cổ: Tộc người cá ở thế giới 0003 đang trong quốc tang, tôi là A Cổ, xin được cùng quý vị thính giả điểm lại cuộc đời của Vua người cá.】
【…】
【A Đạo: Vua người cá là một vị vua anh minh, tin rằng rất nhiều thính giả thuộc tộc người cá lúc này đều đang rất đau buồn, nhưng chúng ta phải hướng về phía trước. Dù Vua người cá đã an nghỉ, ngài đã để lại cho tộc người cá một vị hoàng tử nhân hậu và được yêu mến sâu sắc.】
【A Cổ: Vâng, đã có thông báo chính thức rằng Hoàng tử Hách Đặc La Đức Ni sẽ kế vị ngai vàng, đại điển kế vị sẽ được tổ chức sau tang lễ của đức vua.】
【A Đạo: Rất nhiều người hâm mộ của hoàng tử đã bày tỏ mong muốn được tham dự đại điển kế vị lần này để được chiêm ngưỡng phong thái của Hoàng tử Hách Đặc La Đức Ni.
Về việc này, Hoàng tử điện hạ mong chúng tôi thay ngài chuyển lời cảm ơn. Sau đây là nguyên văn lời của Hoàng tử Hách Đặc La Đức Ni: Cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của mọi người, nhưng hiện tại tộc người cá và loài người vẫn đang trong cuộc chiến phe phái, là thời buổi loạn lạc, vì sự an toàn của các quý cô, xin đừng mạo hiểm nhé~】
A Đạo bắt chước giọng điệu của hoàng tử người cá một cách sống động như thật.
【A Cổ: Nhưng cũng không phải không có tin tốt, không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của mọi người, hoàng tử người cá đã quyết định rút thăm 10 người hâm mộ để vào Lãnh địa Người Cá dự lễ, ngài sẽ sắp xếp thị vệ bảo vệ những vị khách mời này.】