Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Toàn Dân Sinh Tồn Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 188

Chương 188/352

Tiến độ giải độc của Tiểu Hồng hôm nay đã nhích lên trên 3%.

Thẩm Quỳ hài lòng bước vào nhà kính.

Lô nhân sâm lớn mà cô trồng trong nhà kính trước đây đã trưởng thành.

Thẩm Quỳ thu hoạch toàn bộ nhân sâm, rồi lại trồng bổ sung không ít rau củ vào những mảnh đất trống.

【Nhân sâm +11】

【Đậu nành +128】

Cùng là gieo từ 10 hạt giống, nhưng sản lượng của nhân sâm và đậu nành không thể nào so sánh được với nhau.

Rời khỏi nhà kính, Thẩm Quỳ đến sân trong của nơi trú ẩn trước, thấy heo và cừu đang ăn cỏ trên bãi... Ừm, còn có cả một con bê?

Lúc này Thẩm Quỳ mới nhớ ra, trước khi đi cô có giết bò rừng và nhặt được một con bê, chỉ là cô quẳng nó vào chuồng gia súc rồi lại bận đi làm việc khác.

Sau đó toàn là Thẩm Nhất Nhất thả rông giúp cô, khiến cô quên béng mất sự thật là mình còn nuôi một con bò sữa.

Thẩm Quỳ áy náy liếc nhìn lượng cỏ khô dự trữ trong chuồng.

Cỏ khô gần như không bị tiêu hao, điều này có nghĩa là chúng rất ít khi ăn trong chuồng.

Dù sao thì vị của cỏ khô làm sao mà bì được với cỏ tươi non mơn mởn bên ngoài nơi trú ẩn.

=====

Chuông báo của Thẩm Quỳ vang lên, lại đến giờ nghe đài mỗi ngày.

Thẩm Quỳ đặt công việc đang làm xuống, quay về nơi trú ẩn trước.

【Chào buổi sáng các bạn thính giả! Chào mừng quý vị đến với Kênh GD, mỗi ngày mang đến cho bạn những tin đồn nóng hổi nhất và dự báo thời tiết – Tôi là A Cổ.】

【Và tôi là A Đạo.】

Vẫn là lời mở đầu quen thuộc.

Chủ đề của hai người dẫn chương trình trên radio hôm nay tiếp tục là về Chiến Tranh Phe Phái.

【A Cổ: Hiện tại Chiến Tranh Phe Phái đang ở giai đoạn cao trào. Chúng ta có thể thấy một bộ phận thế giới phe nhân loại đã giành chiến thắng, cũng có một bộ phận phe nhân ngư đang tấn công con người trên các hòn đảo.】

【A Đạo: Đúng vậy, các thế giới vẫn đang giao tranh đánh nhau rất ác liệt.】

【A Cổ: Điểm khác biệt của ngày hôm nay là cuộc chiến này đã chào đón sự viện trợ từ bên thứ ba.】

【A Đạo: Các thính giả theo dõi chương trình của chúng ta thường xuyên chắc hẳn đều biết, lễ nhậm chức của hoàng tử nhân ngư thế giới 0003 đã mời một số khách mời đến Nhân Ngư Cảnh tham dự, kết quả là Nhân Ngư Cảnh lại bị con người đột kích ngay trước lễ nhậm chức.】

【A Cổ: Ngoài ra, còn có nhân ngư tiết lộ những bí mật của hoàng gia và chuyện tranh giành quyền lực trong nội bộ tộc nhân ngư ngay tại tang lễ của nhà vua.】

【A Đạo: Chắc hẳn có thính giả tò mò tại sao chúng tôi lại nhắc đến những chuyện này, tóm tắt lại tình hình trước đó cho mọi người.】

【A Cổ: Đó là vì sự viện trợ từ bên thứ ba có liên quan rất lớn đến chuyện này. Rất nhiều người khởi xướng và tổ chức của bên thứ ba chính là những khách mời đã đến Nhân Ngư Cảnh năm xưa.】

【A Đạo: Chuyện người hâm mộ quay lưng thành anti-fan là một điều rất đáng sợ. Nhân đây xin cảnh báo các thần tượng, nhất định phải giữ gìn hình tượng, trân trọng tấm lòng của người hâm mộ.】

【A Cổ: Nếu không, bạn sẽ không biết được người hâm mộ mà bạn phụ lòng có phải thuộc một nhóm độc nhất vô nhị nào đó không, để rồi khiến cho mọi phiên bản của bạn ở tất cả các thế giới đều bị trả thù.】

【A Đạo: Hôm qua chúng ta chưa kết nối với thính giả, hôm nay chúng ta sẽ chọn ra hai vị, bù cho phần của ngày hôm qua nhé.】

Thẩm Quỳ không ngờ sự việc lại có thể phát triển theo hướng này. Cô nhanh tay gửi yêu cầu kết nối.

Hai cơ hội kết nối, lần này có chọn trúng cô không đây?

【A Cổ: Sau khi chọn được hai thính giả may mắn, chúng ta trò chuyện bốn người thì sao? Chắc chắn sẽ rất thú vị.】

【A Đạo: Ý kiến hay đấy.**】

Không chỉ thú vị mà còn tiết kiệm được khối thời gian, kết thúc buổi phát thanh hôm nay sớm hơn.

A Đạo vui vẻ đồng ý: 【Vậy mỗi người chúng ta chọn một nhé, tôi trước.】

【A Đạo: Nào, vị thính giả may mắn đầu tiên của ngày hôm nay – Chúc mừng Lỗ Tư · Khuê Khắc của thế giới 2661, oa, là một nhân ngư! Xin chào, Lỗ Tư · Khuê Khắc, bạn có nghe rõ không?**】

Trong radio nhanh chóng có thêm một giọng nói đáp lại.

【Lỗ Tư · Khuê Khắc: Nghe rõ.**】

【A Cổ: Tiếp theo là thính giả may mắn của tôi – ...Giang Thính Phong của thế giới 4602?**】

Bàn tay đang ghi chép thông tin từ radio của Thẩm Quỳ khựng lại, cô liếc mắt nhìn về phía chiếc radio.

Giang Thính Phong.

Tần suất xuất hiện của cái tên này có hơi cao rồi.

Vốn dĩ Thẩm Quỳ còn có chút thất vọng vì không được chọn, nhưng khi nghe đến tên trong danh sách thính giả may mắn phía sau, chút thất vọng không đáng kể đó của cô liền tan biến.

Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc radio, tay vẫn nắm chặt cây bút.

Chương trước Chương sau