Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Toàn Dân Sinh Tồn Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 195

Chương 195/352

Có điều bây giờ không phải là mùa đông.

Tuy vẫn còn là buổi sáng, nhưng Thẩm Quỳ đã cảm nhận được hơi nóng thoang thoảng.

Bát hoành thánh rong biển này chỉ có thể vừa thổi vừa ăn, dù vậy, sau khi ăn xong Thẩm Quỳ vẫn cảm thấy như sắp phỏng cả vòm họng.

Sau bữa sáng, trên người Thẩm Quỳ đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Được truyền cảm hứng từ việc làm giấm táo thành công và mở khóa được công thức, hôm nay Thẩm Quỳ quyết định đem hết số hồng mang về từ đảo của Trần Phương để làm hồng khô.

Làm hồng khô không khó. Thẩm Quỳ tìm ra chiếc chậu lớn nhất của mình, rửa sạch số hồng trong tay, cẩn thận gọt vỏ. Từng quả hồng màu cam vàng được xâu lại bằng dây, treo ngay ngắn bên ngoài khu trú ẩn.

Những hàng quả vàng óng ánh được treo lên như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm trạng người ta thoải mái.

Thẩm Quỳ làm luôn tay luôn chân, xử lý xong hết số hồng trong ba lô và treo lên dây trước khi chương trình radio hôm nay bắt đầu.

Chương trình radio hôm nay mang đến một thông tin: trận chiến phe phái ở đại đa số các thế giới đã cơ bản đi đến hồi kết.

【A Đạo: Hai phe đều có thắng có thua, theo tôi thấy, chậm nhất là giờ này ngày mốt, tất cả các thế giới sẽ có thể tiến hành tổng kết trận chiến phe phái.】

【A Cổ: Dựa trên số lượng nhân loại còn lại ở các thế giới hiện tại, sau khi trận chiến phe phái kết thúc, một số thế giới sẽ hợp nhất, có thể sẽ mang lại vài phản ứng thú vị. Quý vị nào hứng thú có thể tiếp tục theo dõi kênh GD.】

Hợp nhất thế giới?

Đây có lẽ là tin tức quan trọng nhất mà chương trình radio hôm nay truyền tải.

【A Đạo: Thật ra điều tôi quan tâm hơn là, chúng ta sắp có vô số thính giả.】

【A Cổ: Đúng vậy!! Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi!】

Nghe đến đây, Thẩm Quỳ đoán rằng lần tổng kết này có thể sẽ phát radio cho những người chơi còn sống sót.

Nếu cô đoán đúng, thì đó là một chuyện tốt.

【A Đạo: Hôm nay chúng tôi nhận được không ít thư của thính giả, mọi người muốn biết sau khi trận chiến phe phái kết thúc, đài của chúng ta sẽ phát sóng nội dung gì.】

【A Cổ: Không giấu gì mọi người, đài chúng tôi thật ra cũng đang thảo luận vấn đề này. Chúng tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Mọi người có nội dung nào muốn nghe thì có thể viết thư cho chúng tôi.】

【A Đạo: Kênh GD sẽ lựa chọn phương hướng mà mọi người quan tâm để phát sóng.】

Tuy A Đạo và A Cổ nói vậy, nhưng người chơi vẫn không biết làm cách nào để viết thư cho đài phát thanh.

Vì vậy Thẩm Quỳ cũng không biết, kênh GD muốn ai cho họ ý kiến.

Không lẽ toàn là NPC cả chứ.

Thế giới này có nhiều NPC đến vậy sao?

【A Cổ: Vậy chủ đề hôm nay chúng ta trò chuyện đến đây thôi, chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng: dự báo thời tiết.】

【Ngày mai lại là một ngày nắng đẹp.】

Thời tiết gần đây dường như lúc nào cũng nắng.

Mẻ hồng khô của Thẩm Quỳ sẽ thành công thuận lợi.

Nghe xong radio, Thẩm Quỳ đăng thông tin vừa nhận được lên diễn đàn.

Bài đăng được cập nhật liên tục này bỏ xa các bài đăng khác một cách tuyệt đối, vững vàng chiếm giữ vị trí có độ hot cao nhất.

Cô không xem các bình luận của người chơi khác hay những bài phân tích mở riêng, đăng bài xong, Thẩm Quỳ đứng dậy dọn dẹp các loại chậu thau vừa bày ra để làm hồng khô.

Trước đây一直 không có thời gian, nhưng thực ra Thẩm Quỳ vẫn còn rất nhiều việc lặt vặt muốn làm.

Đầu tiên là chế tạo hạt cỏ chăn nuôi. Khi Thẩm Quỳ nhận được con bê, cô cũng đồng thời nhận được công thức hạt cỏ chăn nuôi.

Bây giờ đám gia súc này sống bằng cỏ bên ngoài khu trú ẩn, nhưng Thẩm Quỳ để ý thấy một số thảm cỏ đã bị gặm gần hết.

Nếu Thẩm Quỳ muốn nuôi dưỡng những con vật này lâu dài, cô không thể chỉ dựa vào khả năng tái sinh của cỏ.

Hơn nữa, trước đây Thẩm Quỳ đã đoán rằng thời tiết có thể sẽ thay đổi.

Sau này chưa chắc đã có cỏ tươi cho chúng ăn, mà Thẩm Quỳ cũng không dự trữ nhiều cỏ khô.

Vì vậy, nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, Thẩm Quỳ làm một lúc vô số hạt cỏ chăn nuôi và gieo chúng ở khắp nơi trên đảo.

Hạt cỏ chăn nuôi không cần đất trồng chuyên dụng vẫn có thể phát triển.

Sau khi gieo hạt, Thẩm Quỳ thấy đồng hồ đếm ngược sinh trưởng của cỏ.

Cỏ mọc rất nhanh, 24 giờ là có thể thu hoạch một lứa.

Thẩm Quỳ không chỉ trồng cỏ chăn nuôi, mà còn đem cả số hạt sồi mang về từ đảo của Nhan Dã Văn trước đây trồng hết ở một khu vực trên đảo.

Gieo xong hạt sồi cuối cùng, Thẩm Quỳ liếc nhìn thời gian hệ thống.

11:57

Thẩm Quỳ đợi một lát, chờ thông báo của hệ thống vang lên.

【Đếm ngược kết thúc, số người sống sót tại thế giới 0003 là 324.397 người.】

【Nhiệm vụ chính tuyến 5: Xây dựng Khu Trú Ẩn cấp 5. Thời gian còn lại: 719:59:59】

Chương trước Chương sau