Chương 250
Chương 250/352
Cô xoa xoa cánh tay, nhìn ra ngoài sân.
NPC cô thuê tối nay đã đến, là Dì Vương.
Thực ra không nhất thiết phải nấu nướng, đồ ăn Dì Vương làm cho cô lần trước mới chỉ ăn một phần nhỏ.
Thẩm Quỳ chỉ muốn trong biệt thự có tiếng người nói chuyện, để cô có thể an tâm hơn một chút.
Dì Vương vui vẻ chào hỏi Thẩm Quỳ, khen ngợi những thay đổi mới trên hòn đảo của cô.
Trông dì lúc nào cũng nhiệt tình và vui vẻ, rõ ràng là NPC, mà lúc này trông còn có sức sống hơn cả Thẩm Quỳ. Cô đưa nguyên liệu cho dì.
Dì Vương quen đường quen lối đi vào biệt thự của Thẩm Quỳ, rửa tay rồi bắt đầu bận rộn trong bếp xử lý nguyên liệu.
Thẩm Quỳ nghe thấy tiếng nước và tiếng va chạm của đồ dùng văng vẳng từ trong biệt thự, trong lòng cũng thấy yên ổn hơn một chút.
Cô đứng dậy phủi bụi trên người: "Được rồi, cậu ăn cơm mau đi, tôi bắt đầu làm việc đây."
Trăng đêm nay rất sáng, từ khi đảo của Thẩm Quỳ lắp đèn đường, cô hiếm khi để ý đến ánh trăng, nhưng dưới ánh trăng đêm nay, dù không có đèn đường cũng chẳng cần thêm ánh sáng.
Thẩm Quỳ bắt đầu câu rương báu.
Đà điểu con mới đến nơi trú ẩn không hề tỏ ra xa lạ, cứ lẽo đẽo theo sau Thẩm Quỳ.
Thẩm Quỳ ra khỏi nơi trú ẩn nó cũng ra theo, Thẩm Quỳ ra bờ biển nó cũng đi cùng.
Bước nào theo bước nấy, như hình với bóng.
【Rương Vận Mệnh Trung Cấp (Giới hạn ban đêm) +1】
【Rương Vận Mệnh Trung Cấp (Giới hạn ban đêm) +1】
【Rương Vận Mệnh Trung Cấp (Giới hạn ban đêm) +1】
【Vải sợi Polyester +1】
Thể lực còn lại 10 điểm, Thẩm Quỳ suy nghĩ hai giây, lấy ra hai ly cà phê tăng lực rồi nhấn sử dụng.
Hai ngày nay cô không ngủ ngon, uống chút cà phê cho tỉnh táo.
Thanh thể lực hồi lại một chút.
【Hộp giấy bạc +4】
【Đá Ánh Trăng +1】
【Hạt giống hẹ +1】
Mu bàn tay truyền đến cơn đau nhói, một con muỗi màu nâu sẫm, trên người có vằn đang đậu trên tay cô hút máu.
Tay cầm cần của Thẩm Quỳ khựng lại, một tay nhanh chóng tấn công, đập chết con muỗi trong lòng bàn tay.
Vết máu vừa bị muỗi hút loang ra một mảng đỏ trên mu bàn tay Thẩm Quỳ.
Mu bàn tay cô nhanh chóng sưng lên một cục, ngứa vô cùng.
Thẩm Quỳ cau mày, giơ tay lên, thu cần câu cuối cùng.
【Mì ly +1】
Thẩm Quỳ lục lọi trong chiếc ba lô da heo một lúc, từ trong góc tìm ra một chai dầu gió. Sau khi xử lý xong nốt muỗi đốt, Thẩm Quỳ nghe thấy tiếng va chạm, quay đầu nhìn lại, con đà điểu "vệ sĩ" của cô đang dùng cái mỏ hình nón của nó mổ vào chiếc rương báu mà Thẩm Quỳ vừa câu được.
Thẩm Quỳ: "..."
Con đà điểu này có phải ngốc không?
Lỡ mổ ra một cái miệng rộng ngoác như chậu máu thật thì cô đến xác của nó cũng không tìm lại được.
Thẩm Quỳ vỗ nhẹ vào đầu con đà điểu, đẩy nó ra, bắt đầu mở rương.
【Tranh treo hoa ly +1, Bó hoa ly bằng nhựa +1, Rèm cửa họa tiết hoa ly +1, Đèn ngủ nhỏ hình hoa ly +1】
【Chăn chống cháy +1, Bình chữa cháy +1, Mặt nạ phòng khói độc +1】
Sau khi mở ra một Rương Vận Mệnh chủ đề hoa ly và một rương đồ dùng phòng cháy chữa cháy, chiếc rương thứ ba không ngoài dự đoán đã mở ra quái vật.
【Giết chết Quái vật cấp D - Cá Sấu +1, Da cá sấu +2, Thịt cá sấu +3, Máu cá sấu +2, Tượng cá sấu nhồi bông +1】
Con cá sấu vừa xuất hiện đã bị Thẩm Quỳ một kiếm tiễn về trời, vật phẩm rơi ra được thu vào ba lô, trên tay cô chỉ còn lại một con cá sấu nhồi bông trông ngộ nghĩnh.
Thẩm Quỳ cầm con thú nhồi bông, vốn định dọa con đà điểu một chút, kết quả vừa quay người lại thì con đà điểu đã vội vàng lùi lại mấy bước.
Thẩm Quỳ cúi đầu nhìn con thú nhồi bông, cá sấu là thiên địch của đà điểu sao?
Trực diện đối mặt với nỗi sợ mới có thể chiến thắng nỗi sợ.
Thẩm Quỳ ném con thú nhồi bông trong tay về phía con đà điểu: "Cho cậu chơi đấy."
Con đà điểu bị thứ bất ngờ bay đến trước mặt đập trúng, khi hoàn hồn lại, con thú nhồi bông đã nằm trên bãi cát, dính đầy bụi.
Nó thử mổ một cái, và từ đó mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Rương báu mà Thẩm Quỳ câu được sáng nay cũng chưa mở.
Cô lấy rương ra từ trong ba lô.
【Băng vệ sinh +2, Tampon +3, Băng vệ sinh ban đêm +2】
【Nước khoáng +2, Bánh quy mặn +1】
【Quặng bạc +6, Quặng đồng +10, Quặng thiếc +1】
Hai chiếc Rương Bạc, một cái mở ra đồ dùng phụ nữ, một cái mở ra nguyên liệu khoáng sản, Thẩm Quỳ đều khá hài lòng.
Bây giờ băng vệ sinh và tampon ngày càng đắt, so với khoáng sản cũng không hề thua kém.
Mở xong rương, Thẩm Quỳ thu dọn một chút, rồi trở về.
Con đà điểu ngậm con cá sấu nhồi bông, bước theo nhịp chân của Thẩm Quỳ, nghênh cao đầu với dáng vẻ kiêu ngạo.
Thẩm Quỳ đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy, không nhịn được mà bật cười.
Không biết Trần Phương hai ngày trước đã nuôi nó thế nào, con đà điểu này thật thú vị.
Trở lại nơi trú ẩn, Thẩm Quỳ vào biệt thự cất những thứ mình câu được vào đúng chỗ, con đà điểu cũng đi theo vào trong.
Dì Vương trong lúc nhặt rau ngẩng đầu lên nhìn, cười rồi ném cho nó một cọng rau.
Có Dì Vương ở cùng trong biệt thự, hôm nay Thẩm Quỳ cũng không định ra ngoài, cô đặt một chiếc ghế giữa Bàn Chế Tác và Lò Rèn, bắt đầu nhận đơn rèn đúc.
Bàn Chế Tác trước đây Thẩm Quỳ dùng để rèn vật liệu nâng cấp bậc năm, bây giờ cô tổng hợp lại các vật liệu trong tay mình, chế tạo các thiết bị điện cần dùng cho mùa hè, và cả máy phát điện.
Thời tiết này người chơi không thể thiếu các thiết bị điện, nhưng việc sử dụng chúng lại không thể tách rời khỏi máy phát điện.
Trần Hoa vẫn không đồng ý với đề nghị hợp tác của Thẩm Quỳ, cô đành phải退而求其次 (lùi một bước mà chọn cách khác), lựa chọn ghé thăm lên đảo, trong vòng 10 tiếng, khai thác được bao nhiêu thì tùy vào bản lĩnh của Thẩm Quỳ.
Phí lên đảo là 10.000 kim tệ đảo.
Trần Hoa bên kia vẫn liên tục cấp phát suất lên đảo, sắp đến lượt Thẩm Quỳ rồi, vừa hay cũng là lúc thời gian đếm ngược lên đảo bên cô kết thúc.
Sau khi gặp khó khăn ở chỗ Trần Hoa, Thẩm Quỳ cũng không có ý định cứ bám riết lấy anh ta.
Thẩm Quỳ đã tìm đến sự giúp đỡ của Hứa Trạch, nhờ anh giúp tìm những người chơi có mỏ đá monazite trên đảo.
Đồng thời, còn có những người chơi đã xây dựng được Bàn Chế Tác Cao Cấp.
Hiện tại phần lớn người chơi vẫn đang dùng Bàn Chế Tác Trung Cấp, mà việc chế tạo nhiều thiết bị điện, ngay cả việc tổng hợp nguyên liệu cũng cần dùng đến Bàn Chế Tác Cao Cấp.
Lý do cô nhờ Hứa Trạch giúp đỡ tổng hợp danh sách những người chơi này là vì cô muốn chia sẻ một phần bản vẽ thiết bị điện trong tay mình.
Bản thân cô chỉ có hai Bàn Chế Tác, khi có đủ nguyên liệu sẽ chế tạo một số thiết bị điện ra bán.
Những người chơi khác có Bàn Chế Tác Cao Cấp chắc chắn cũng có một vài bản vẽ thiết bị điện, nhưng hiện tại Thẩm Quỳ chỉ thấy một vài món đồ điện được bán lẻ tẻ trên trung tâm giao dịch của người chơi.