Chương 31
Chương 31/352
Một là Bảng Thế Giới, như thông báo của hệ thống, xếp hạng theo số người sống sót, tổng cộng 5000 thế giới. Có thể xem được số người sống sót của mỗi thế giới tại thời điểm tổng kết qua bảng này.
Bảng còn lại là Bảng Người Chơi, chỉ có mười vị trí, xếp hạng theo điểm đóng góp.
Thẩm Quỳ, với tư cách là người chơi có điểm đóng góp cao nhất, đã bỏ xa những người còn lại.
Cô đoán điều này có lẽ liên quan đến việc mình đã khởi động chiến tranh phe phái.
Cụ thể có phải vậy không thì tạm thời cũng không có cách nào kiểm chứng, hệ thống chỉ đưa ra điểm đóng góp chứ không giải thích nguồn gốc của nó.
Người đứng thứ hai, Tiêu Y Nguyệt, chính là người đã đăng phương pháp khử mặn nước biển. Thẩm Quỳ lúc này mới nhớ ra tại sao cô lại thấy cái tên này quen tai.
Tiêu Y Nguyệt là người dẫn chương trình thường trực của một show sinh tồn nơi hoang dã. Dù là một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại rất giỏi trong việc tìm kiếm vật liệu để chế tạo công cụ sinh tồn và tìm thức ăn ngoài tự nhiên.
Thẩm Quỳ vào diễn đàn tìm kiếm các bài đăng của Tiêu Y Nguyệt, phát hiện ra ngoài phương pháp lọc nước ngọt, cô ấy còn đăng rất nhiều bài viết khác.
Ví dụ như: "Hướng dẫn bạn tận dụng tài nguyên xung quanh để chế tạo bẫy", "Dạy bạn cách phán đoán nấm có ăn được hay không", "Làm sao để biết rắn có độc hay không"...
Đối với Thẩm Quỳ, những bài viết này của Tiêu Y Nguyệt có giá trị học hỏi rất lớn. Tiếc là bây giờ cô không có thời gian xem kỹ, nếu không nhất định sẽ nghiên cứu cẩn thận.
Trong top mười người chơi còn có một người quen, Hứa Trạch.
Hứa Trạch xếp ở vị trí thứ sáu.
Thẩm Quỳ tìm kiếm tên anh ta trên diễn đàn, phát hiện anh ta chỉ đăng một bài viết duy nhất, nội dung là tổng hợp thông tin tình báo trong game.
Ví dụ như ngày đầu tiên không nên cạn kiệt thể lực, các loại bản vẽ cập nhật sau này cần nguyên liệu gì, thậm chí còn lập ra danh sách những người chơi có khả năng rèn đồ...
Thẩm Quỳ: ...Tên này, là Bách Hiểu Sinh trong game sinh tồn trên đảo hoang chắc?
Phần thưởng hạng nhất của Thẩm Quỳ là một viên Đá Hợp Đảo, 10 ô đất trồng trọt, một sách kỹ năng tự chọn và một bộ đồ lặn.
Sách kỹ năng tự chọn có thể chọn một trong bảy loại: nấu ăn, trồng trọt, rèn, chăn nuôi, dệt may, thu thập, luyện dược. Thẩm Quỳ đã chọn kỹ năng Dệt may.
Cô đã muốn có kỹ năng này từ trước, bởi vì bản vẽ bộ đồ lặn cô đang có bắt buộc phải có kỹ năng dệt may mới chế tạo được. Tiếc là trong cửa hàng hệ thống, một cuốn sách như vậy có giá tới 2500 đảo tệ.
Lần này hệ thống thưởng một bộ đồ lặn. Nếu bộ đồ này không phải loại dễ hỏng thì cũng đủ cho một mình cô dùng. Nếu cô có thể tìm được nguyên liệu và tự chế tạo ra đồ lặn, cô còn có thể bán cho những người chơi khác.
Sử dụng sách kỹ năng Dệt may, [Dệt may Sơ cấp 50/100].
Thẩm Quỳ: Tiết kiệm được 2500 đảo tệ, hi hi, tiết kiệm được là lời rồi.
Nhiệm vụ chính tuyến lần này ngoài nâng cấp nơi trú ẩn còn có chế tạo Phương舟 Tự Do.
Thẩm Quỳ xem trước nguyên liệu nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 4, và phát hiện số lượng lần này so với lúc lên cấp 3 quả thực không cùng một đẳng cấp.
Cần 200 xi măng, 300 kính và 500 sắt tinh luyện.
Không thể ngờ rằng, xi măng và kính cô đều đã chuẩn bị đủ, lại bị kẹt ở khâu sắt tinh luyện.
Một khối sắt tinh luyện cần năm quặng sắt để tổng hợp. May mắn là việc này không cần thời gian chờ như làm kính và xi măng.
Lúc này, mọi người đều đang bận rộn nâng cấp bàn làm việc trung cấp, sắt tinh luyện trở thành mặt hàng khan hiếm.
Thẩm Quỳ liếc qua tỷ giá đổi sắt tinh luyện ở trung tâm giao dịch của người chơi, cảm thấy không hề có lợi.
Vì vậy, cô quyết định tự mình đi đào quặng sắt để chế tạo.
Trở lại nơi trú ẩn, cô phân loại sơ qua những vật tư thu hoạch được buổi sáng, đặt 10 ô đất trồng trọt mới vào sân và gieo thêm hạt giống.
Mười ô đất này vừa được đặt xuống, khoảng sân đã không còn một chỗ trống.
Đồng thời, máy tưới cũng không đủ dùng, phạm vi phun nước không thể bao phủ hết tất cả các ô đất. Thẩm Quỳ đành làm thêm một cái nữa để lắp vào.