Chương 52
Chương 52/352
Thẩm Quỳ tin chắc phép thuật của cao nhân ắt có huyền cơ, trước khi cao nhân rời đi đã lén lút thỉnh giáo, hỏi xem lúc làm phép ông đã niệm gì, và công dụng của phép thuật này.
Cao nhân lúc đó xoa đầu cô, ánh mắt phức tạp truyền lại phép thuật cho cô, nói rằng đây là một phép thuật mang lại may mắn.
Điều kỳ diệu là, mặc dù cô bị bạn thân trêu chọc hai ngày vì tội mê tín dị đoan, nhưng hầu hết thời gian sau khi Thẩm Quỳ làm phép, cô sẽ sớm gặp được chuyện tốt.
Ví dụ như bóng đèn hỏng trong nhà tự nhiên sáng lại, hoặc là tên côn đồ đáng ghét bị cảnh sát liên bang bắt đi.
Thẩm Quỳ làm phép xong hít một hơi thật sâu, rút Thanh Sương ra bắt đầu mở rương.
[Gỗ +8, Thủy tinh +5, Quặng bạc +2]
Chiếc Rương Vận Mệnh thứ hai mở ra, không có tiếng thông báo nhận vật tư quen thuộc, Thẩm Quỳ lập tức lùi lại, giơ kiếm lên trước người, nghiêm túc chờ đợi.
Đợi một lúc lâu, một con rắn từ từ chui ra từ trong rương.
Thẩm Quỳ: ...
[Giết chết Rắn Ô Sao cấp E x1, Thịt rắn +3, Mật rắn +1]
Xem ra phép thuật không có tác dụng với việc mở rương.
Thẩm Quỳ: Không sao, chỉ cần đã làm phép, hôm nay nhất định sẽ có may mắn.
Chức năng thăm viếng của cô vẫn đang trong thời gian hồi, trên bàn chế tác đang làm máy lọc nước biển, không có đơn hàng rèn nào, chiếc tổ ong đang làm dở dang trước đó cuối cùng cũng có thể tiếp tục.
Thẩm Quỳ bỏ ra 120 Tiền đảo mua một chiếc vợt bắt ong trong cửa hàng hệ thống.
Theo bản đồ, cô lại một lần nữa đến chỗ tổ ong.
Tổ ong trên cây lúc trước bị cắt đi chỉ còn ba phần mười, bây giờ đã lớn hơn khá nhiều.
Những con ong rừng chăm chỉ bay qua lại giữa những bụi hoa và tổ ong.
Thẩm Quỳ lật qua ngọn núi, cầm vợt bắt ong tìm kiếm những con ong rừng đơn độc trong biển hoa.
Con ong rừng đang chăm chỉ làm việc trên bông hoa, hoàn toàn không biết mình đã bị nhắm trúng.
"Hây!"
Động tác của Thẩm Quỳ dứt khoát, con ong rừng vừa mới đang hút mật, trong chớp mắt đã bị vợt bắt đi.
[Ong rừng +1]
"—— Vo ve vo ve vo ve..."
Con ong rừng vừa được cho vào ba lô, phía sau đã vang lên tiếng của bầy ong.
Thẩm Quỳ quay lại nhìn, chứng sợ lỗ của cô sắp tái phát rồi.
Bầy ong rừng như bị cài đặt một công tắc nào đó, chỉ cần có người làm hại một con trong bầy, sẽ có một đàn ong tập hợp lại tấn công kẻ xâm nhập.
Thẩm Quỳ nhanh chóng chạy xuống núi, trên đường giẫm nát vô số cành lá.
Bầy ong rừng đuổi được nửa đường, đột nhiên đồng loạt dừng lại như đã hoàn thành KPI, rồi quay trở về.
Thẩm Quỳ: Có chút thú vị.
Trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng mới.
«Bấm vào để xem ngay hình ảnh quý giá về quá trình loài người sơ khai thuần hóa ong rừng»
Người đăng: Thẩm Quỳ.
Một bình luận cảnh báo cho những ai mắc hội chứng sợ lỗ được đẩy lên đầu.
Bài đăng ghi lại toàn bộ quá trình Thẩm Quỳ bắt những con ong rừng đi lạc và "dắt" cả bầy ong đi dạo qua lại.
Bắt ong rừng -> Bị bầy ong rượt đuổi -> Bầy ong từ bỏ -> Tiếp tục bắt ong rừng -> Tiếp tục bị rượt đuổi...
Nhìn bầy ong dày đặc trong ảnh thôi cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu.
Vì có người cứ đi qua đi lại, trên biển hoa ở sườn núi đã xuất hiện một lối mòn có thể thấy bằng mắt thường.
Cái gọi là "Trên đời này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Tuy chỉ có một mình Thẩm Quỳ, nhưng đạo lý thì vẫn vậy.
Lầu 12: Ong rừng: Tôi không phải là người, nhưng chị thì đúng là "chó" thật.
Lầu 14: Ong rừng: Ngày nào cũng đi lấy mật đã đủ mệt rồi!
Lầu 17: Đại ca bắt ong rừng làm gì thế?
Lầu 20: Chắc là muốn nuôi ong đó, người chơi nào trên đảo có ong rừng thì có thể xem bài đăng của đại ca Tiêu Y Nguyệt, trong bài của chị ấy có hướng dẫn nuôi ong nhân tạo.
Lầu 21: Đảo của tôi có ong rừng, chúng nó tấn công người. Tôi giết mấy con thì nhận được ngòi ong, cũng không biết để làm gì.
Lầu 25: Đến lúc dùng được thì ông sẽ biết nó để làm gì thôi.
...
Cả buổi sáng, Thẩm Quỳ bắt được hơn bốn mươi con ong rừng.
Cô ăn trưa xong thì chế tạo thùng ong, rồi lại một lần nữa đi đến biển hoa.
Con đường mòn mà cô vô tình tạo ra khi "dắt" bầy ong đi dạo đã cho cô một ý tưởng.
Thẩm Quỳ dùng liềm phát quang một khoảng đất trống ở lưng chừng biển hoa.
Từ lúc vào game đến giờ cô chưa dùng liềm bao giờ, suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của công cụ này.
[Sợi thực vật +32]
[Hoa dại +25]