Chương 56
Chương 56/352
Trong đó có rất nhiều thạch anh tím.
Lòng Thẩm Quỳ tức thì trào dâng cảm xúc, cô cẩn thận chui vào trong hang.
Đá quý trên vách hang không cạy ra được, sau khi thử không thành công, Thẩm Quỳ lấy cuốc chim ra gõ.
[Quặng than +2, Thạch anh tím +1] [Quặng than +3] [Quặng than +1, Đá Glauconit +1] [Quặng than +2, Đá ruby +1, Thạch anh tím +1] [...]
Cuốc chim không chỉ đập ra đá quý mà còn ra rất nhiều quặng than.
Đây không ngờ lại là một hang mỏ.
Thẩm Quỳ chú ý đến lượng oxy còn lại của mình. Lúc vào hang, oxy đã không còn nhiều nên cô chỉ ở lại khu vực nông bên ngoài, không vào sâu bên trong.
Vừa khai thác vừa để ý oxy, cuối cùng cô rời khỏi hang mỏ dưới đáy biển trước khi oxy cạn kiệt.
Thời gian khai thác không dài, lúc rời đi, Thẩm Quỳ nhận được mười một viên thạch anh tím, ba viên đá glauconit, bốn viên đá ruby, và một viên...
Khi cô vừa ra khỏi hang mỏ và bơi lên, khóe mắt cô thoáng thấy một bóng đen lướt qua.
Thẩm Quỳ phản xạ dừng lại, cổ tay xoay một cái, chiếc cuốc chim trong tay đã đổi thành kiếm Thanh Sương.
Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy những đám rong biển dập dềnh theo dòng hải lưu.
Không giống như khu vực rạn san hô đầy màu sắc và náo nhiệt, nơi đây không có nhiều cá, nước biển xanh thẳm tĩnh lặng, như một bầu trời sao vĩnh hằng.
Thẩm Quỳ không phát hiện điều gì bất thường, quay đầu bơi về phía mặt biển.
Cô có hack hồi sinh tại chỗ, nhưng cô không biết nếu mình chết vì cạn oxy dưới biển sâu, liệu có bị rơi vào vòng lặp chết vô hạn hay không.
Thẩm Quỳ thu hồi 110 máy lọc nước biển đã lắp đặt, để lại cho mình hơn hai mươi cái.
Thu hồi xong, Thẩm Quỳ quay lại Nơi trú ẩn, lúc này ao cá và nhà kính đã xây dựng xong.
Lán thi công đứng yên lặng như một hộp quà đang chờ được mở.
Thẩm Quỳ nhấn vào mục nghiệm thu hoàn công.
[Ao cá +1, mở khóa công thức chế tạo mồi câu, bản vẽ xây cầu gỗ +1, thưởng cá vược giống +10, cá diếc giống +10, cá chép giống +10, hạt giống rong +6, mở khóa khu vực mặt nước, điểm Gia Viên +20]
[Chúc mừng người chơi đầu tiên hoàn thành xây dựng ao cá, thưởng củ sen giống +5, bản vẽ đình nghỉ mát +1, máy làm đá +1]
Điểm Gia Viên là gì?
Đây là lần đầu tiên Thẩm Quỳ nghe đến thứ này. Cô kiểm tra Nơi trú ẩn, phát hiện Nơi trú ẩn cấp bốn của mình có thêm hậu tố (Điểm: 20).
Điểm Gia Viên: Là mức độ xây dựng gia viên. Mở khóa các khu chức năng khác nhau sẽ tăng điểm. Gia viên (bao gồm cả đảo) đạt 100 điểm có thể sáp nhập. Giới hạn sáp nhập: 7 (không thể tăng), việc sáp nhập không thể thay đổi hoặc hủy bỏ.
...Nói cách khác, đến giai đoạn sau của game, người chơi có thể tổ đội theo đúng nghĩa đen.
Từ chức năng thăm viếng đến chức năng sáp nhập, ý đồ khuyến khích người chơi kết thành nhóm của game đã rất rõ ràng.
Thẩm Quỳ không có nhiều bạn bè, người khiến cô lo lắng nhất là người bạn thời thơ ấu duy nhất của mình. Với cái tính tình hống hách coi trời bằng vung đó, không biết giờ này cậu ta còn sống hay đã chết.
Nếu có thể liên lạc được trong game, cô chắc chắn sẽ chọn tổ đội với cậu ta.
Vì vậy, cô không thể bỏ qua cơ hội tăng điểm Gia Viên.
Thẩm Quỳ gieo hạt giống rong và trồng sen giống xuống.
Cá giống cũng được thả hết vào ao.
30 con cá giống đối với một cái ao lớn thế này quả là quá ít ỏi.
Thẩm Quỳ vừa thả chúng xuống, chúng đã vẫy đuôi biến mất dưới mặt nước.
Có bản vẽ cầu gỗ và đình nghỉ mát, Thẩm Quỳ cảm thấy ao cá của mình có thể được cải tạo thành một hồ cá cảnh, bên trong không nuôi cá koi, chỉ nuôi những loại cá mình có thể ăn.
Đợi sen giống lớn lên, lá sen sẽ phủ kín mặt hồ, những đóa sen vươn cao khỏi mặt nước, nở hoa thanh tú.
Gió thổi qua, lá sen và hoa sen sẽ nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Đình nghỉ mát sẽ được đặt ở giữa hồ, nối với bờ bằng một cây cầu gỗ. Đến lúc đó, Thẩm Quỳ có thể ngồi trong đình ngắm cảnh và nghỉ trưa.
—— Mọi cuộc sống tốt đẹp đều có một nửa là do phấn đấu mà có, một nửa là do tưởng tượng mà thành.
Thẩm Quỳ đã hoàn thành một nửa.
Nhìn từ lán thi công có thể thấy, diện tích nhà kính chỉ bằng một nửa diện tích ao cá.
Thẩm Quỳ nghiệm thu hoàn công nhà kính.
[Nhà kính +1, mở khóa công thức chế tạo phân bón, thưởng bản vẽ chế tạo bù nhìn +1, hạt gừng +10, hạt đậu nành +10, hạt nhân sâm +10, cây bưởi con +1, mở khóa khu vực trồng trọt, điểm Gia Viên +20]
[Chúc mừng người chơi đầu tiên hoàn thành xây dựng nhà kính, thưởng chậu hoa +5, cây hoa lan +1, cây hoa quế con +1, bản vẽ chế tạo máy điều hòa +1]
Trong chậu hoa có sẵn đất trồng.
Trước đây Thẩm Quỳ nhận được một ít hạt giống hoa, còn đang nghĩ sau này có nhiều đất trồng hơn sẽ gieo.
Mấy cái chậu hoa này đến rất đúng lúc.
Thẩm Quỳ đặt một chậu hoa bên cạnh hàng rào sắt, trong chậu này trồng hạt hoa tường vi.
Mấy chậu còn lại được đặt không xa cửa vào sân, cô gieo hết số hạt hoa mình có.