Chương 60
Chương 60/352
Đầu tiên là bản vẽ Trận Dịch Chuyển. Vì nó không phải là cơ sở hạ tầng, điều này có nghĩa là chỉ cần đủ nguyên liệu, Thẩm Quỳ có thể tạo ra vô số cái.
【Trận Dịch Chuyển: Có tác dụng trên đảo của người chơi, vô hiệu khi vượt quá phạm vi đảo. Hướng dẫn sử dụng: Người chơi có thể thiết lập nhiều trận dịch chuyển và lựa chọn điểm đến khi dịch chuyển. Lưu ý: Người sử dụng trận dịch chuyển chỉ giới hạn trong người chơi của hòn đảo đó.】
Công dụng lớn nhất của thứ này có lẽ là tiết kiệm thời gian di chuyển, rất hữu ích cho những người chơi có hòn đảo lớn và tài nguyên phân bố rải rác.
Thẩm Quỳ xem xét các tài nguyên cần thiết để tạo Trận Dịch Chuyển, phát hiện ra cần có máu thằn lằn, đá ma pháp và vài loại đá quý khác. Hồng ngọc và ngọc xanh biển mà cô đào được dưới đáy biển cũng nằm trong số đó. Ngoài ra, còn cần cả đá vỏ chai, ngọc bích và hoàng ngọc.
Xem ra, việc chế tạo Trận Dịch Chuyển chỉ có thể đợi sau khi hoàn thành Bàn Làm Việc Cao Cấp. Cả hai đều cần đá ma pháp, nhưng đối với Thẩm Quỳ hiện tại, tác dụng của Bàn Làm Việc Cao Cấp chắc chắn lớn hơn nhiều so với Trận Dịch Chuyển.
Lần này cô nhận được một vũ khí tím ngẫu nhiên vẫn chưa xem. Sau khi nhấp sử dụng bản vẽ, nó ngẫu nhiên biến thành một cây roi.
Hình dáng cây roi trên bản vẽ trông cực kỳ tinh xảo. Dù chưa lên màu nhưng vẫn có thể thấy rõ những hoa văn bện chặt trên thân roi. Chỗ nối giữa cán roi và thân roi là một đầu rồng được điêu khắc sống động như thật. Tổng thể vừa lộng lẫy vừa cổ điển, hài hòa với chùm tua rua ở đuôi roi.
Nguyên liệu rèn cần da thú, mỡ động vật và một ít thỏi đồng tinh luyện.
Thẩm Quỳ có rất nhiều loại da thú, sau khi lựa chọn, cô quyết định dùng da bò.
Còn về mỡ động vật, Thẩm Quỳ lấy ra hai miếng thịt lợn rừng còn lại, đặt lên bếp bắt đầu luyện mỡ.
Nguyên liệu để rèn roi không khó tìm, Thẩm Quỳ dứt khoát dành chút thời gian để làm ra nó. Cô không biết dùng roi, nhưng làm ra có thể đăng bán.
Trong cửa hàng hệ thống tất nhiên cũng có bán vũ khí, chỉ là giá rất đắt. Một vũ khí đỏ đã có giá 5000 Tiền Đảo, vũ khí tím thì lên tới 15000 Tiền Đảo, không phải người bình thường có thể mua nổi. Vũ khí do Thẩm Quỳ chế tạo ra còn có thêm thuộc tính cộng thêm, phẩm chất thậm chí còn tốt hơn hàng trong cửa hàng.
Một luồng sáng lóe lên, việc rèn đúc trên bàn rèn đã hoàn tất. Cây roi y hệt như trong bản vẽ xuất hiện. Tuy hình dáng không khác gì, nhưng bản vẽ không có màu, còn cây roi này khi rèn ra lại có màu đỏ.
Cán roi và thân roi màu đỏ, đầu rồng màu vàng sẫm, đẹp vô cùng.
Thẩm Quỳ ra sân thử quất một roi. Đuôi roi vun vút tạo ra tiếng nổ trong không khí, cùng lúc đó, một tiếng "loảng xoảng" đột ngột vang lên, dọa cho Thẩm Nhất Nhất và Thẩm Nhị Nhị đang nô đùa phải đứng hình tại chỗ, ngoái nhìn về phía này.
Chiếc chậu inox bị một roi quất bay lên, lăn một vòng trên đất rồi mới dừng lại, phát ra những tiếng "loảng xoảng" không ngớt.
Thẩm Nhất Nhất ngây người một lúc rồi mới bước đến bên cạnh chiếc chậu, ngoạm lấy bát cơm của mình, đôi mắt tròn xoe nhìn Thẩm Quỳ.
Cái chậu inox đã bị cú quất đó làm cho hơi biến dạng.
Thẩm Nhất Nhất không nói gì, nhưng Thẩm Quỳ lại có thể nhìn thấy sự lên án trong đôi mắt thú ấy.
Thẩm Quỳ: "..."
Cây roi được Thẩm Quỳ đăng lên diễn đàn dưới hình thức đấu giá. Đăng xong cô cũng không để tâm nữa, đợi đến tối trước khi đi ngủ sẽ xem có mức giá nào vừa ý không.
Lần này cô nhận được 8 ô đất trồng trọt. Thẩm Quỳ đặt tất cả vào nhà kính, dùng 4 ô để trồng cây giống bưởi, 4 ô còn lại trồng hạt giống nhân sâm. Sau khi đặt xong 8 ô, không gian còn lại trong nhà kính có lẽ vẫn đủ cho 6 ô nữa.
Thẩm Quỳ lắp đặt xong hệ thống tưới tiêu rồi rời khỏi nhà kính.
Lần này hệ thống rất hào phóng, tặng cho mỗi người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp bốn một viên Đá Hợp Đảo và một Thư Mời NPC.
Viên Đá Hợp Đảo mà Thẩm Quỳ nhận được từ việc đứng đầu bảng xếp hạng cống hiến lần trước vẫn chưa dùng, vì vậy bây giờ cô có trong tay hai viên.
Cô đặt Đá Hợp Đảo sang một bên, xem xét Thư Mời NPC trước.
【Thư Mời NPC: Có thể mời một NPC ngẫu nhiên đến làm việc cho bạn, thời hạn 8 giờ. Vui lòng cung cấp thức ăn và công cụ cho NPC. Chất lượng bữa ăn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của NPC.】
Thẩm Quỳ: Đây đâu phải thư mời, rõ ràng là thẻ thuê người thì đúng hơn.
Nhìn thấy hai chữ "ngẫu nhiên", Thẩm Quỳ mở diễn đàn, tìm kiếm từ khóa "NPC", quả nhiên đã thấy có người chơi đăng bài liên quan.
Bài 1: «Cả nhà ơi, thuê NPC đúng là sướng thật, anh ta cứ thế cầm rìu bổ củi hùng hục, sức trâu dùng mãi không hết.»
Bài 2: «Bóc phốt NPC tên Lucy, giờ đang ngồi trong nơi trú ẩn của tôi mắt to trừng mắt nhỏ với tôi. Cô ta bảo mình là nghệ nhân làm vườn chuyên nghiệp.»
Bài 3: «Cứu mạng! NPC của tôi đẹp trai quá! Mẹ ơi con lại biết yêu rồi!»
...
Việc mời NPC có vẻ rất... tâm linh. Thẩm Quỳ suy nghĩ một lát rồi quyết định tạm thời cất tấm thẻ mời này đi, đợi hôm nào vận may tốt sẽ dùng.
Tiếp theo là vũ khí vàng tự chọn trong phần thưởng thông quan đầu tiên của cô.
Thẩm Quỳ phân vân một lúc giữa cung và trường kiếm, cuối cùng quyết định chọn loại cung tên.
Để chế tạo vũ khí vàng, cần kỹ năng rèn đạt đến cấp Đại Sư, đồng thời phải dùng Bàn Rèn Đại Sư. Kể cả khi có đủ nguyên liệu, cô cũng tạm thời chưa thể chế tạo ra cây cung vàng này, huống chi nguyên liệu cần thiết cho nó lại vô cùng kỳ ảo.
Nào là Tinh Hoa Mặt Trời, Tinh Túy Mặt Trăng, Gân Cốt Phì Di...
Thẩm Quỳ tìm kiếm những nguyên liệu này trong cửa hàng hệ thống, phát hiện đơn vị tính toàn là "vạn", có bán hết gia tài cô cũng không mua nổi một món phụ kiện.