Chương 62
Chương 62/352
Đọc xong bài hướng dẫn, cô đã có phương hướng rõ ràng, liền tập trung vào quyển 【Khốn Thú Thuật · Thổ】 đang mở.
Khẩu quyết dài khoảng 300 chữ không phải là quá dài, nhưng những danh từ ngâm xướng khó đọc trong đó đã làm tăng độ khó của việc học thuộc.
Thẩm Quỳ làm theo phương pháp trong bài hướng dẫn trên diễn đàn để luyện tập, vậy mà vẫn suýt líu lưỡi mấy lần.
Thẩm Quỳ: ...Không thể ngờ được, sau khi tốt nghiệp rồi mà vẫn phải nếm trải nỗi khổ của việc học.
Thật tình mà nói, việc luyện tập khẩu quyết và thủ ấn này khiến Thẩm Quỳ cảm thấy mình hơi giống như đang lên cơn vì hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì.
Khi Thẩm Quỳ nhận được hai điểm 5 hoàn hảo, một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Cô giao món vũ khí màu tím trên bàn rèn đi, rồi thay vào đó nguyên liệu và bản vẽ mới.
Cứ giữ nhịp độ vừa rèn vũ khí vừa ghi nhớ khẩu quyết và thủ ấn như vậy, sau khi hoàn thành món vũ khí thứ ba, Thẩm Quỳ cảm thấy hơi mệt.
Cô xem giờ, vừa hay đã mười giờ tối.
Thẩm Quỳ cầm kiếm bước ra khỏi cửa Nơi Trú Ẩn. Bên ngoài hàng rào sắt, hai con đà điểu đang vây quanh màng chắn ánh sáng mà bất lực gầm thét.
— Đây rồi, cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất.
【Người chơi đã tiêu diệt Quái vật cấp C - Đà Điểu Tấn Công x2, nhận được Thịt đà điểu +5, Trứng đà điểu +2, Lông đà điểu +11】
【Chiến lực +10】
Người chơi hệ pháp sư có bài hướng dẫn, thì người chơi hệ chiến sĩ đương nhiên cũng có.
Lúc rảnh rỗi, Thẩm Quỳ cũng đã nghiên cứu cách tăng trưởng chiến lực.
Cách thức vô cùng đơn giản và thô bạo: giết quái.
Cấp quái càng cao thì chiến lực nhận được càng nhiều.
Ví dụ, giết một con quái vật cấp F được 1 điểm chiến lực, cấp E được 2 điểm, cấp D được 3 điểm, còn giết một con quái cấp C sẽ nhận được 5 điểm.
Điểm chiến lực của người chơi hệ chiến sĩ cũng có giới hạn tối đa là 100 điểm.
Giết quái xong, Thẩm Quỳ lại quay về Nơi Trú Ẩn học thuộc khẩu quyết.
Chỉ có thể nói, trăm hay không bằng tay quen. Mấy pháp thuật đầu tiên, Thẩm Quỳ tốn không ít thời gian, thậm chí có cái phải thi đến lần thứ ba mới được điểm tối đa.
Về sau, có một vài thủ ấn trùng lặp, nên Thẩm Quỳ học thuộc cũng không còn vất vả như trước. Khi năm đơn hàng vũ khí tím hoàn thành, cô đã thành công nhận được điểm tối đa cho 11 pháp thuật.
Chỉ số pháp lực trong ngoặc đơn sau mục nghề nghiệp của cô đã tăng lên 55.
Hai dãy giá sách có tổng cộng 20 quyển, chia đều thành 10 quyển tấn công phép và 10 quyển phòng ngự phép. Cả hai loại đều được phân theo năm thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mỗi thuộc tính hai quyển.
Ví dụ, quyển 【Khốn Thú Thuật · Thổ】 mà Thẩm Quỳ cầm lên đầu tiên thuộc về một trong hai quyển tấn công phép hệ Thổ, quyển còn lại tên là 【Lưu Sa · Thổ】.
Còn hai quyển phòng ngự phép hệ Thổ, một quyển tên là 【Hộ Thuẫn · Thổ】 và một quyển là 【Độn Địa · Thổ】.
Chỉ cần nghe tên là có thể hiểu ngay hiệu quả của kỹ năng.
Bận rộn cả một buổi tối, Thẩm Quỳ thu hoạch được 32 điểm chiến lực, 55 điểm pháp lực, và 3600 Tiền Đảo.
Số Tiền Đảo cô đang có giờ đã hơn ba mươi nghìn một chút, trông có vẻ rủng rỉnh. Nhưng một khi cô muốn dùng số tiền này để mua vật liệu chế tạo bàn rèn cao cấp hay vũ khí hoàng kim, thì chút tiền này chẳng thấm vào đâu.
Thế nên dù giàu có hơn những người chơi khác, cô tiêu tiền vẫn phải chi li tính toán.
Hoàn thành đơn hàng vũ khí tím cuối cùng, Thẩm Quỳ kiểm tra nhà kính, thu hoạch cà tím và cần tây đã chín, rồi trồng lại đậu nành.
________________________________________
Trước đây, Thẩm Quỳ từng chơi một trò game ẩm thực. Bối cảnh game là người chơi kế thừa một nhà hàng xiêu vẹo của ông nội, và phải hoàn thành di nguyện của ông, gây dựng lại sự huy hoàng cho nhà hàng, thậm chí đưa nó trở thành một nhà hàng năm sao.
Bối cảnh rất cũ kỹ, nhưng nội dung game lại vô cùng chi tiết, nhấn mạnh vào tính chân thực.
Giai đoạn đầu, người chơi phải dùng số vốn cực kỳ hạn hẹp để mua nguyên liệu và nghiên cứu món ăn.
Thẩm Quỳ nhớ lại cảnh mình cầm 100 đồng đi mặc cả với NPC ở chợ để nghiên cứu món "Đậu phụ Ma Bà". Cuối cùng, cô làm phiền đến mức NPC phát bực, rồi vác mấy chục cân đậu nành về nhà hàng.
Trong thực tế, việc dung dịch dinh dưỡng trở nên phổ biến và giá thực phẩm tăng cao xảy ra đồng thời. Không chỉ đồ ăn trong nhà hàng tăng giá, mà rau củ ở chợ và siêu thị cũng dần tăng đến mức khiến người ta phải lè lưỡi.
Trò game ẩm thực đó nổi tiếng được phần lớn là nhờ áp dụng công nghệ toàn ảnh, người chơi thậm chí có thể "nếm" được đủ loại món ngon trong đó.
Thẩm Quỳ không thuộc tuýp người phải sống dựa vào dung dịch dinh dưỡng từ nhỏ đến lớn.
Ngay ngày hôm đó sau khi thoát game, cô đã đến một nhà hàng thật để gọi món đậu phụ Ma Bà. Món đó quả thực rất ngon.
Vì vậy, cô muốn bắt đầu từ việc trồng đậu nành để tự làm đậu phụ cho mình.
Cô đóng cửa nhà kính, rồi lại qua chuồng gia súc xem thử, thấy heo và cừu đều đang ngủ say. "Thẩm Nhất Nhất" hôm nay cũng đã giúp cô chăn cừu rất chăm chỉ.
Nhưng khẩu phần ăn của ba chú heo con sắp hết, mà Thẩm Quỳ tạm thời không có gì cho chúng ăn.
Cô nhắn tin riêng cho Bạch Hà, hỏi anh còn thừa thức ăn cho heo không.