Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Toàn Dân Sinh Tồn Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 68

Chương 68/352

Loại tiểu thuyết này được treo trong cửa hàng hệ thống của con người, đối tượng độc giả có bị nhầm lẫn không vậy?

Con người nào mà không bận đánh quái nâng cấp lại có thời gian đọc cái tác phẩm nhảm nhí này của tộc Người Cá chứ?

Ánh mắt cô lướt qua dòng chữ bên dưới tên tiểu thuyết.

Tác giả: A Đạo.

Thẩm Quỳ: ...Mà nói đi cũng phải nói lại, tiểu thuyết bình thường cô không đọc, nhưng loại tiểu thuyết bệnh hoạn đến mức này, cô thật sự phải bái đọc một phen.

【Mua thành công 《Một Lứa Ba Con, Điện Hạ Người Cá Sủng Tận Trời》, số dư: 30145】

Hoàn tất thanh toán, cuốn tiểu thuyết liền xuất hiện trong ba lô của Thẩm Quỳ.

Thẩm Quỳ xoay cổ tay, cuốn tiểu thuyết bìa sặc sỡ đã nằm trên tay cô.

Cô nhìn kỹ ở cự ly gần, xác nhận nửa thân dưới lộ ra của hai nhân vật chính trên bìa có vảy cá.

Đây là hai người cá.

Giao vũ khí vừa rèn xong trên bàn rèn cho Đường Đường, Thẩm Quỳ tiếp tục đặt vật liệu và bản vẽ của vũ khí tiếp theo lên, rồi tìm một tư thế thoải mái dựa vào ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này.

Nội dung tiểu thuyết rất cũ kỹ.

Kể về một cô gái người cá thường dân vô tình vào nhầm phòng khách sạn của hoàng tử điện hạ. Hoàng tử bị kẻ thù chính trị gài bẫy, đang trong trạng thái không thể nói rõ, hai người cá đã "abc xyz" trong khách sạn.

Sau khi xong việc, cô gái thường dân hoảng sợ bỏ trốn, ba tháng sau lại phát hiện mình có thai.

Thẩm Quỳ: ...Mô-típ "ôm con bỏ chạy" đúng là không bao giờ lỗi thời.

Tộc Người Cá sinh sản khó khăn, cộng thêm cô gái thường dân là một người cá rất lương thiện, nên đã quyết định giữ lại đứa bé.

Trong một buổi tiệc, cô gái thường dân trong vai trò nhân viên phục vụ, đã gặp lại hoàng tử điện hạ hào quang vạn trượng.

Hai người sau nhiều lần giằng co, trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng đã đến được với nhau. Cô gái thường dân trở thành vương phi Người Cá, từ bụng cô sinh ra ba người cá con thông minh, đáng yêu.

Thẩm Quỳ đã nghiên cứu cuốn tiểu thuyết có cốt truyện cũ rích, logic cảm động lòng người này với thái độ nghiêm túc của một nhà khoa học.

________________________________________

Thực ra không phải là không có thu hoạch. Trong cuốn 《Một Lứa Ba Con, Điện Hạ Người Cá Sủng Tận Trời》 có hai tình tiết rất thú vị.

Lần đầu nam chính và nữ chính gặp nhau, nam chính bị kẻ thù chính trị gài bẫy, ăn phải một loại thực vật nào đó, khiến kỳ phát tình của anh ta ập đến. Dưới tác dụng của kỳ phát tình, cả người trở nên hung bạo và mất hết lý trí.

Nếu không thể xoa dịu trạng thái phát tình, anh ta sẽ tấn công không phân biệt địch ta, sau đó rơi vào một thời gian dài suy yếu.

Ngoài lần này, ở giai đoạn giữa và cuối truyện, sau khi nam nữ chính trùng phùng và ở bên nhau, có kẻ thù muốn lặp lại chiêu cũ, đã bị nữ chính thông minh phát hiện ra điều bất thường, bắt được tại trận.

Từ người cá phản diện đó đã搜 ra một chai nước màu xanh lá cây.

Cả hai lần đều sử dụng cùng một loại thực vật.

Tên của loại thực vật đó là Mê Đạt Thảo, Thẩm Quỳ trước đây chưa từng nghe qua.

Theo lệ cũ, cô tìm kiếm "Mê Đạt Thảo" trong cửa hàng trước.

Nếu cửa hàng tìm ra được, chứng tỏ trong thế giới game thực sự tồn tại loại cây này.

Giá Mê Đạt Thảo rất đắt, một cây bán 6000 Tiền Đảo.

Cửa hàng cũng bán hạt Mê Đạt Thảo, so với cây trưởng thành, hạt của nó rẻ hơn rất nhiều.

Một hạt Mê Đạt Thảo giá 200 Tiền Đảo.

Thẩm Quỳ mua một hạt về, đi vào nhà kính.

【Mục tiêu không thể trồng.】

Thẩm Quỳ: ?

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này.

Nghĩ đến mấy củ sen giống mà mình nhận được trước đó, Thẩm Quỳ lại thử ở bờ ao cá.

【Mục tiêu không thể trồng.】

Vậy cái hạt này mua về để trồng ở đâu?

Cô mở kênh thế giới hỏi những người chơi khác về Mê Đạt Thảo, nhưng ai cũng nói chưa từng thấy.

Trong đó bao gồm cả những người chơi có kỹ năng thu thập, kỹ năng thu thập sơ cấp có thể khiến tên thực vật tự động hiện lên trước mắt người chơi khi họ thu thập.

Người chơi bình thường nói không có, có thể là do không nhận ra mà bỏ lỡ. Người chơi có kỹ năng thu thập nói không có, chứng tỏ trên đảo của họ thực sự không mọc loại cây này.

Có thể là loại cây này rất hiếm, môi trường sinh trưởng kén chọn, mười hòn đảo chưa chắc đã có một.

Hoặc là... loại cây này không thể sống trên cạn hay trong nước ngọt?

Cô ra bờ biển thử lại một lần nữa.

【Mục tiêu không thể trồng.】

Lần này thì Thẩm Quỳ thật sự không hiểu ra sao nữa.

Nước ngọt không trồng được, nhà kính không trồng được, trong biển cũng không trồng được.

Chương trước Chương sau