Chương 127: Tranh Nhau
Chương 127/2916
Học sinh tỏa hào quang sáng chói trong video một phút ngắn ngủi đều sẽ trở thành tấm gương cho các học đệ học muội, đồng thời trở thành niềm kiêu ngạo cho người nhà bọn họ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Cứ như vậy, liên tiếp bốn năm tiết mục “Bạn muốn hẹn hò” được truyền hình trực tiếp trên toàn Turon tinh hệ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Thời gian trôi qua rất nhanh, từng học sinh bước lên trên đài, được trường học chọn lựa, cũng được chọn lựa trường học. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Vị thứ ba, Đào Đại! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Mấy tiếng đồng hồ sau, Lâm lão gọi đến tên Đào Đại. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Lục Trạch nhìn thiếu niên chạy chậm lên trên đài, trên gương mặt tròn trịa là nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn còn có chút đắc ý. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Lục Trạch sờ cằm, hình như hắn có ấn tượng về bạn học này. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Có lẽ là... người cùng phòng thủ với Lâm Linh lúc đó? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Hắn quay đầu nhìn Lâm Linh, Lâm Linh thấy hắn nhìn mình, liền khẽ gật đầu: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Bạn học Đào Đại rất mạnh. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Mặc dù vẫn chưa so được với nàng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Trên đài, màn sáng bắt đầu phát video về Đào Đại. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Học sinh bị biển trùng vây quanh, nơi nào xuất hiện lỗ hổng, Đào Đại sẽ xuất hiện ở nơi đó, khuôn mặt mập mạp cực kỳ nghiêm túc, trường đao trong tay đại khai đại hợp, Đao khí tung hoành, rất có vài phần hào khí. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Đào Đại cũng ngẩng đầu nhìn mình trong video, ánh mắt nhỏ tí lóe lên mấy phần sùng bái. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Mình đẹp trai quá hi hi! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Xem ra cũng đẹp trai ngang ngửa cái tên Lục Trạch biến thái kia chứ nhỉ? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Không ngờ mình cũng có ngày đẹp trai như vậy! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Thật sự quá sùng bái bản thân rồi! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Cũng không biết mình sẽ thu hoạch được bao nhiêu fan hâm mộ đây? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Mới nghĩ tới thôi đã phấn khích không chịu nổi rồi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Tất cả mọi người xem trực tiếp đều thấy được gương mặt mê say của Đào Đại khi nhìn lên chính mình trong video, có chút buồn cười. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Ha ha, tiểu ca ca mập mạp này đáng yêu thật, nhìn bản thân mà si mê đến thế sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Nhưng mà tiểu ca ca mạnh thật, mặc dù không bằng Lục Trạch ca ca, nhưng nếu so với người khác thì vẫn mạnh hơn một bậc đấy! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Lão sư trên đài nhìn vẻ mặt mê say của Đào Đại, khóe miệng co giật. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Cái cậu mập này cũng không xem tình huống một chút, muốn nhìn như vậy, thì chờ đến lúc về xem nhiều mấy là được rồi! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Bạn học Đào Đại, thiên phú của ngươi không tồi, nhưng điều khiến ta hài lòng nhất là tâm tính và phẩm chất của ngươi, nếu ngươi tình nguyện, có thể đến học viện Đế Đô của ta. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Lúc này, Harry nở nụ cười nho nhã mở miệng nói. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Bạn học Đào Đại, đại học Nam Đàn của chúng ta cũng rất hoan nghênh nươi, vả lại chúng ta sẽ trực tiếp xếp ngươi vào lớp võ đạo tinh anh, ta nghĩ rằng tài nguyên ngươi nhận được sẽ tốt hơn ở học viện Đế Đô một chút. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Một vị nữ tử thành thục dáng dấp rất đẹp mỉm cười mở miệng nói. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Bạn học Đào Đại, học viện Lam Tường của chúng ta cũng rất hoan nghênh ngươi, điều kiện cũng không hề thua kém đại học Nam Đàn! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Một nam tử trung niên dáng vẻ bình thường mở miệng cười nói. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
- ͏͏ Đại học Lạc Thủy chúng ta cũng hoan nghênh ngươi! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
"..." ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Đối với kiểu thiên tài này, học viện Đế Đô sẽ không cho quá nhiều tài nguyên, nhưng với những trường đại học kém hơn đại học Liên Bang và học viện Đế Đô cả một bậc thì đó đã là học sinh không tệ, đủ để đưa vào lớp tinh anh. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Đào Đại nháy nháy mắt, hắn có chút bất ngờ khi mình được hoan nghênh nhiều đến thế, nhiều trường học như vậy, hắn biết chọn cái nào đây? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Học viện Đế Đô? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Học viện Đế Đô tốt thật, nhưng hắn đến đó cũng chỉ là một học sinh bình thường, không nhận được quá nhiều tài nguyên. Còn những học viện khác, mặc dù kém hơn học viện Đế Đô một chút, nhưng mức độ chênh lệch hoàn toàn có thể dùng tài nguyên bù đắp, thậm chí là vượt qua, cộng thêm một khi đến đó sẽ được vào lớp tinh anh, đây không phải là sẽ có thêm càng nhiều fan hâm mộ nữa ư? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Đến lúc đó, chẳng phải chèo thuyền không cần cả mái sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏