Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 132: Có Công Tử Dùng Nắm Đấm Không?

Chương 132/2916

Rõ ràng biết đó là mỹ nhân kế, nhưng Lý Cuồng vẫn không thể không nói, một chiêu này rất có hiệu quả. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đáng tiếc, trường học nhà mình không được như vậy... ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Mỗi một trường đại học tốt đều sẽ có Công Tử làm giảng sư danh dự, chẳng qua là số lượng nhiều hay ít mà thôi. Trường học bọn họ cũng có nữ giảng sư danh dự, nhưng mà... ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nghĩ đến nữ Công Tử kia, Lý Cuồng nhịn không được méo hết cả mặt... ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hỏng bét... Lại là loại cảm giác cơ tim tắc nghẽn này... ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chẳng qua, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại facetime cho vị Công Tử kia. Dù sao Công Tử kia mỗi lần gặp mặt Thu Nguyệt Hòa Sa đều tỏ ra đối địch, chí ít có thể quấy nhiễu kế hoạch của Harry! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đúng lúc này, điện thoại phía bên Harry đã được kết nối thành công. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Một thanh âm lười biếng đáng yêu mềm mại như nước vang lên: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Harry lão sư? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chỉ mấy tiếng này đã khiến rất nhiều nhũn hết cả nhân. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Xuất hiện cùng với âm thanh là một hình chiếu 3D. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Dù là nam hay nữ, gần như tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu, trên hình chiếu chỉ chiếu cái đầu của Thu Nguyệt Hòa Sa. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Mềm mại đáng yêu! Đó là cụm từ xuất hiện trong đầu mỗi người lúc này. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Mái tóc dài màu hồng nhạt, mắt phượng dài nhỏ, trên khóe mắt có một nốt ruồi tinh xảo, đôi môi đỏ thắm cười mà như không cười. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chỉ trong một biểu tình rất đơn giản, đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sức quyến rũ kinh người. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Mị hoặc thần thông sâu tận xương tủy, cho dù không sử dụng thần thông, vẫn có thể tỏa ra khí tức mị hoặc. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nhưng mà, may là nàng không hề sử dụng thần thông, tất cả mọi người chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, đã nhịn không được phải giật mình. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nam sinh còn đỡ, nữ sinh đã đầm đìa mồ hôi lạnh sau lưng. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Mẹ ôi! Suýt nữa là bị bẻ cong! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Biểu tình nho nhã của Harry thiếu chút nữa là không giữ được, hắn cười khan, mở miệng nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Là như vậy, ở chỗ của ta phát hiện ra một học sinh rất xuất chúng, nói không chừng tương lai có thể trở thành Công Tử, hi vọng lão sư hỗ trợ mời mọc. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thế, khóe miệng hơi cong lên, lập tức hiểu được ý đồ của Harry lão sư. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đối với một người sở hữu mị hoặc thần thông như Thu Nguyệt Hòa Sa mà nói, thực hiện chiêu mỹ nhân kế đó đúng là dễ như trở bàn tay, nhưng học sinh có thể bị mỹ nhân kế dụ dỗ thì tâm tính cũng chỉ có thế, dù thiên phú xuất chúng vẫn là kẻ không ra gì. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nhưng mà Harry lão sư đã nói như vậy, nàng là giảng sư danh dự của trường học, đương nhiên sẽ không phản đối. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nàng đưa mắt liếc một chút, lập tức nhìn thấy Lâm Linh và Lục Trạch đang ở trên đài: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Nha ~ hai học sinh này đều có thiên phú rất không tệ sao? Hai đứa nhóc, có muốn đến trường học của chúng ta không? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lâm Linh quay đầu nhìn Lục Trạch, rất hiếu kỳ cái tên này sẽ nói thế nào, dù sao não Lục Trạch hoạt động không hề bình thường chút nào. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Lão sư, trường học các ngươi không có loại Công Tử đánh nhau dùng nắm đấm sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch vừa dứt lời, nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa liền cứng lại. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Sau đó, ánh mắt nàng lấp lóe, thanh âm càng trở nên mềm mại đáng yêu: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Công phu quyền cước sao... tất cả Công Tử đều có thể dạy các ngươi nha? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Làm Công Tử đương nhiên ai nấy đều am hiểu công phu quyền cước, chỉ là không thể nói am hiểu nhất mà thôi. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Muốn nói người am hiểu nhất... ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Ánh mắt Thu Nguyệt Hòa Sa nheo lại, chỉ có người kia... nhưng nàng lại không muốn nhường học sinh cho nàng ta. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đúng lúc này Lý Cuồng lão sư nghe được lời của Lục Trạch, khóe miệng toe toét. Hắn toét miệng cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Bạn học Lục Trạch, nếu như là Công Tử có nắm đấm mạnh nhất tuyệt đối chính là Đại Học Liên Bang chúng ta! Hiện giờ ta đang gọi điện thoại cho nàng, ngươi đợi một lát! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nghe vậy hơi híp mắt lại, xoay đầu nhìn Lý Cuồng mặt vui mừng tràn trề, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

- ͏͏ Đại Học Liên Bang? Đang liên hệ với Thiết Quyền mẫu bạo long sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Cơ thể Lý Cuồng cứng đờ, nụ cười dần dần cứng lại: ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

“...” ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Chương trước Chương sau