Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Vạn Vực Chi Vương

Chương 2261: Hàn Uyên tinh vực (2)

Chương 2261/3073

Giờ đây, Mạc Thiên Phàm lại đi theo Nhiếp Thiên đến...

"Doãn tông chủ, còn ngươi?" Tân Tình lại hỏi.

Trước khi Mạc Thiên Phàm bước vào Thần Vực, Doãn Hành Thiên của Lưu Vân Kiếm Tông còn khó đối phó hơn cả Mạc Thiên Phàm.

Nội tình và thực lực của Lưu Vân Kiếm Tông cũng vượt xa Thiên Lôi Tông.

"Ta cùng Nhiếp Thiên, làm một số việc trong khả năng." Doãn Hành Thiên bày tỏ thái độ.

Mắt Tân Tình lại sáng lên.

"Được rồi, nói một chút về tình hình hiện tại đi." Hàn Uyển Dung phất tay, sau khi mọi người vào trong chiến hạm tinh hà, liền vội vàng hỏi.

Tổ Quang Diệu và Tân Tình nhanh chóng thuật lại những biến động đã xảy ra ở Hàn Uyên tinh vực.

Nơi sâu thẳm của lớp sương mù dày đặc bao phủ Hàn Uyên tinh vực quanh năm, vậy mà lại có Băng Cốt Đại Tôn của Hài Cốt tộc ẩn náu.

Băng Cốt Đại Tôn vốn là một trong những Đại Tôn của Hài Cốt tộc!

Nghe đồn, mười vạn năm trước, Băng Cốt Đại Tôn và Tinh Cốt Đại Tôn của Hài Cốt tộc tranh giành vị trí tộc trưởng, lúc đó Băng Cốt Đại Tôn và Tinh Cốt Đại Tôn đều là huyết mạch thập giai trung giai.

Kết quả, Băng Cốt Đại Tôn thất bại, nghe nói còn bị Tinh Cốt Đại Tôn chém giết.

Sau trận chiến này, Tinh Cốt Đại Tôn thành công lên ngôi tộc trưởng của Hài Cốt tộc, không lâu sau, huyết mạch lại tiến giai, đạt đến huyết mạch thập giai cao giai.

Tinh Cốt Đại Tôn, cũng giống như Nguyên Ma Đại Tôn của Yêu Ma tộc, Minh Hà Đại Tôn của Tà Minh tộc, Cửu U Đại Tôn của U tộc, trở thành một trong bốn vị Đại Tôn mạnh nhất của dị tộc.

Từ đó về sau, không còn bất kỳ tin tức nào về Băng Cốt Đại Tôn nữa.

Mọi người đều cho rằng, Băng Cốt Đại Tôn đã bị Tinh Cốt Đại Tôn chém giết, có lẽ ngay cả trái tim cũng bị nghiền nát, tinh huyết cũng bị luyện hóa, lúc này mới tạo nên Tinh Cốt Đại Tôn, khiến cho hắn có thể nhanh chóng đột phá đến huyết mạch cao giai.

Không ai ngờ rằng, ở sâu trong Hàn Uyên tinh vực, một nơi cực kỳ lạnh lẽo mà ngay cả Luyện Khí sĩ của Hàn Uyên tinh vực cũng khó đặt chân đến, vậy mà lại có Băng Cốt Đại Tôn ẩn náu.

Băng Cốt Đại Tôn không chỉ ở Hàn Uyên tinh vực, huyết mạch của hắn vẫn là thập giai trung giai.

Phó điện chủ Trữ Duệ của Toái Tinh cổ điện, lúc này đang ở nơi cực hàn đó, bị lực huyết mạch của Băng Cốt Đại Tôn vây khốn, nhất thời không thoát ra được.

Mà rất nhiều tông môn Luyện Khí sĩ của Hàn Uyên tinh vực, đứng đầu là Cực Hàn Cung, còn đạt thành hiệp nghị với Băng Cốt Đại Tôn, cùng chống lại Toái Tinh cổ điện.

Trữ Duệ bị Băng Cốt Đại Tôn chặn lại và vây khốn.

Thuộc hạ của hắn, ở khắp nơi trong Hàn Uyên tinh vực, đều bị Cực Hàn Cung và các Luyện Khí sĩ bản địa truy kích.

Khác với Nguyên Dương Tông, Nguyên Dương Tông chỉ giam cầm Phương Nguyên và thuộc hạ của hắn.

Nguyên Dương Tông dường như muốn Phương Nguyên sống.

Đối với những kẻ dưới trướng Trữ Duệ, Luyện Khí sĩ nơi này áp dụng sách lược là đuổi tận giết tuyệt, không chừa cho mình chút đường lui nào.

Tổ Quang Diệu và Tân Tình thuật lại tình hình, sắc mặt đều vô cùng âm trầm.

"Luyện Khí Sĩ của bọn chúng, và tông ta không còn khả năng trở lại như trước kia nữa." Tân Tình nhìn về phương xa: "Đáng hận là, Đại trưởng lão đã mai danh ẩn tích, không thể liên lạc. Một vị Phó điện chủ khác, chúng ta đã truyền tin, nhưng tạm thời vẫn chưa nhận được hồi âm, hình như đang lĩnh ngộ huyền diệu pháp quyết gì đó, nếu không phá giải được thì không thể ra ngoài."

Nàng đang nói đến La Vạn Tượng.

Không có Mạc Hành, không có La Vạn Tượng, Toái Tinh Cổ Điện sẽ không có cường giả Thần Vực mới.

Không có Thần Vực đến, với thực lực của tông môn, muốn đối phó với Băng Cốt Đại Tôn từng dám khiêu chiến Tinh Cốt Đại Tôn của Hài Cốt tộc, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

"Mạc tông chủ..."

Hàn Uyển Dung nhìn Mạc Thiên Phàm với ánh mắt chờ mong, có chút khó mở lời.

"Nếu thật sự là Băng Cốt Đại Tôn..." Sắc mặt Mạc Thiên Phàm nghiêm trọng: "Ta mới bước vào Thần Vực không lâu, chỉ là Thần Vực sơ kỳ. Ta nghĩ, với thực lực và cảnh giới hiện tại, nếu giao chiến với Băng Cốt Đại Tôn đã nổi danh từ mười vạn năm trước, ta chỉ có thể thảm bại."

Nói đến đây, Mạc Thiên Phàm cúi đầu, thở dài: "Dù có muốn thừa nhận hay không, ta cũng phải nói rằng, ta không bằng Mạc Hành."

Mạc Hành vừa bước vào Thần Vực trung kỳ đã đánh bại Thị Huyết Đại Tôn của Yêu Ma tộc, bức Nguyên Ma Đại Tôn phải ra mặt đánh một trận, tuy bại nhưng vẫn vẻ vang.

Hắn tự biết mình không bằng Mạc Hành.

"Băng Cốt Đại Tôn, huyết mạch cấp mười trung giai." Nhiếp Thiên trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Muốn lập tức giải cứu Trữ Duệ Phó điện chủ, e là không dễ dàng. Hơn nữa, Trữ Duệ Phó điện chủ cũng có tu vi Thần Vực trung kỳ, tương đương với Băng Cốt Đại Tôn."

"Theo ta, trong thời gian ngắn, dù Phó điện chủ bị hạn chế, bị giam cầm, hẳn là cũng sẽ không sụp đổ."

"Chúng ta..."

Tổ Quang Diệu và Tân Tình nghe vậy, cũng gật đầu.

"Phó điện chủ bên đó, quả thực có thể chống đỡ thêm một thời gian." Tân Tình nói.

"Được, vậy chúng ta có nên xử lý Cực Hàn Cung trước hay không, còn có những Luyện Khí Sĩ bản địa đang truy sát người của Trữ phó điện chủ?" Nhiếp Thiên đề nghị.

"Chính có ý này!" Sát khí trong mắt Tổ Quang Diệu như muốn hóa thành thực chất.

Tân Tình do dự: "Một khi đã ra tay, sẽ không còn đường lui."

"Đường lui?" Tổ Quang Diệu hừ lạnh: "Ngày bọn chúng ra tay với Phó điện chủ, tàn sát người của hắn, thì đã không còn muốn đường lui nữa rồi."

"Thôi, vậy cứ động thủ." Tân Tình bất đắc dĩ gật đầu.

"Nhiếp Thiên, bên kia có năm vực giới, một số người dưới trướng Phó điện chủ đã chạy trốn đến đó." Hàn Uyển Dung chỉ tay: "Cung chủ Cực Hàn Cung cùng với chủ lực của bọn chúng, đều đang truy sát ở đó."

"Bên đó, cứ giao cho chúng ta." Nhiếp Thiên tỏ vẻ đã hiểu.

"Chúng ta đến khu vực khác." Tổ Quang Diệu quay đầu nhìn về một hướng khác: "Ở đó, còn có cường giả của những tông môn khác, đang tập hợp để đối phó với một nhóm người nữa."

Chương trước Chương sau