Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 190

Chương 190/806

Miên Miên thấy vậy, vội bịt miệng Bạch Bạch lại: “Không được dọa các cháu chắt, chúng nó là vai dưới của Miên Miên đó.”

“Dạ không sao đâu ạ, cụ cô.” Tô Triều Vũ nói: “Tụi cháu… tụi cháu bị dị ứng lông động vật nên không sờ được ạ.”

“Vâng ạ, không sờ được đâu ạ.” Tô Triều Dương lặp lại theo anh trai.

“Dị ứng?” Miên Miên nghiêng đầu, “Dị ứng là gì vậy ạ?”

Cô bé chưa từng nghe đến từ này bao giờ.

Hai cậu bé bèn giải thích cho Miên Miên, nói rằng chỉ cần chạm vào lông động vật là người sẽ nổi đầy nốt mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu.

Nghe xong triệu chứng, Miên Miên cẩn thận nhớ lại: “Trên người nổi nốt mẩn đỏ, lại còn ngứa nữa, ta nhớ ra rồi, cái này gọi là… gọi là… phong chẩn! Do tà khí xâm nhập cơ thể, cũng có thể gọi là bệnh ngứa gì đó, có nhiều tên lắm.”

“Bệnh này chữa được mà, để cụ cô chữa cho hai đứa nhé. Lại đây, cụ cô bắt mạch cho.”

Nói rồi, Miên Miên bảo Bạch Bạch và hai bé gà con chạy ra xa chơi, còn mình thì vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, thậm chí còn dùng một lá bùa để chắc chắn trên người không còn dính sợi lông nào của Bạch Bạch rồi mới lại gần hai đứa cháu chắt.

Bắt mạch xong, cô bé lấy thuốc từ trong chiếc túi nhỏ ra: “Đây là thuốc nhé, hai đứa còn nhỏ nên uống hai lần sáng tối là được rồi. Thuốc hơi đắng một chút, nhưng thuốc đắng dã tật, phải uống cho hết đó.”

“Có khỏi thật không ạ?”

Tô Triều Vũ vừa ngửi thấy mùi thuốc là biết ngay đắng cỡ nào.

Tô Triều Dương cũng vậy, cậu bé nhíu mày, không muốn uống chút nào.

Hai anh em vẫn nhớ lần trước đi khám bác sĩ, vì dị ứng khó chịu quá nên đã hỏi thẳng bác sĩ có chữa khỏi được không. Câu trả lời nhận được là không thể, bác sĩ chỉ dặn hai đứa phải chú ý, đừng lại gần động vật nhỏ.

Chú Ba của hai cậu là bác sĩ ở bệnh viện số 1 Bắc Thành, tuy không phải khoa da liễu nhưng cũng nói với chúng rằng bệnh này chỉ có thể tránh xa động vật nhỏ chứ không thể chữa dứt điểm được.

Thấy hai đứa cháu chắt nghi ngờ, Miên Miên vội vỗ ngực cam đoan: “Tất nhiên là chữa khỏi được rồi, mà cụ cô còn có cách để hai đứa sờ được Bạch Bạch ngay bây giờ luôn đó.”

Mắt Tô Triều Vũ và Tô Triều Dương sáng rỡ: “Cách gì vậy ạ?”

Miên Miên lấy từ trong túi ra một lá Kim Cang Bất Hoại Phù, dán lên người hai đứa cháu chắt: “Đây này, dán cái này vào là cơ thể hai đứa sẽ được một lớp màng bảo vệ, lông của Bạch Bạch sẽ không thể dính vào người được đâu.”

Cô bé gọi Bạch Bạch lại, bảo hai đứa cháu chắt cứ sờ thử.

Tô Triều Vũ và Tô Triều Dương vẫn còn hơi sợ, bèn liếc nhìn bà cụ Tô.

Bà cụ Tô tin tưởng Miên Miên vô điều kiện, dịu dàng gật đầu với hai đứa cháu.

Được cho phép, Tô Triều Vũ và Tô Triều Dương liền đưa “móng vuốt” về phía Bạch Bạch.

Bạch Bạch lúc lắc thân hình mũm mĩm né tránh, rồi quay sang kêu “ẳng ẳng” với Miên Miên. Hôn đi, phải hôn cơ, không hôn là không cho sờ đâu!

Nghe yêu cầu này, để hai đứa cháu chắt thêm yêu quý mình, Miên Miên bèn thơm Bạch Bạch liên tiếp mấy cái: “Mi phải chơi với các cháu cho đã nhé, phải ngoan đó.”

Vì được thơm hơn chục cái, Bạch Bạch sướng điên lên, cái đuôi sói màu trắng vẫy tít đến mức tạo ra tàn ảnh.

“Gâu gâu gâu gâu!” Chơi chứ, nhất định sẽ cho chúng chơi tới bến luôn!

Hứa với Miên Miên xong, Bạch Bạch dụi dụi vào hai anh em sinh đôi rồi co giò chạy ra ngoài.

Lúc đầu, hai anh em không đuổi theo ngay mà chỉ đứng ngây người nhìn tay mình. Mọi khi, chỉ cần chạm vào động vật nhỏ, một phút sau là da họ sẽ bắt đầu nổi mẩn.

Hai cậu nhóc cứ chờ rồi lại đợi, kim giây trên chiếc đồng hồ mới coóng ở cổ tay đã nhảy qua ba vòng mà người vẫn không thấy ngứa ngáy gì.

“Yeah! Cụ cô là thần của cháu!”

“Cụ cũng là thần của cháu! Đỉnh của chóp!”

Hai cậu bé mừng phát điên, đuổi theo Bạch Bạch chạy biến ra ngoài.

Bà cụ Tô cũng không ngăn cản.

Bà biết Bạch Bạch là bạn yêu quái của Miên Miên, hai đứa cháu trai tuy nghịch ngợm nhưng không phải loại người xuống tay tàn nhẫn với động vật nhỏ như Phó Khả Kỳ nên cũng không đáng lo.

“Chíp chíp chíp!” Hai bé gà con dưới đất lên tiếng phản đối.

Miên Miên bế hai đứa nhỏ lên thơm một cái rồi thả xuống đất cho chúng tự chơi.

Cô bé nhìn thấy cơm rồi!

Bỏ hai bữa, đói thật sự!

Miên Miên ăn vội cho xong bữa cơm thì Tô Thần Châu bước tới.

Vì được đồng hành cùng Miên Miên là chuyện anh mong đợi nên giọng nói cũng bớt đi vài phần lười biếng, tinh thần phơi phới.

“Tiểu cô cô, thiết bị livestream đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Người định livestream ở đâu ạ? Trong thư phòng hay ngoài vườn?”

“Ở đâu nhỉ?” Miên Miên đăm chiêu suy nghĩ.

Thực ra, làm việc gì ở đâu cũng có huyền học của nó, chọn được nơi tốt có thể giúp mọi việc thuận lợi hơn. Cô bé bấm tay tính toán một lát, cuối cùng quyết định chọn thư phòng của nhà họ Tô.

“Cứ ở trong thư phòng đi ạ, cái thư phòng mà Miên Miên hay vẽ bùa ấy.”

Nhận được câu trả lời, Tô Thần Châu lập tức bảo người giúp việc dọn thiết bị qua đó, còn mình thì đứng canh bên bàn ăn, xoa tay chờ được bế cục bột nhỏ.

Bà cụ Tô liếc mắt là biết ngay Tô Thần Châu đang có ý đồ gì, bà bất đắc dĩ nói: “Con vội cái gì? Người đẹp nhà chúng ta lên hình thì phải trang điểm, chưng diện một phen chứ.”

Chỉ là livestream xem bói thôi, cũng không cần đi lại nhiều, bà cụ Tô đã lên kế hoạch sẽ cho cụ cô nhà mình mặc một chiếc váy nhỏ xinh đẹp.

Hôm nay cứ theo phong cách công chúa cổ tích đi!

Miên Miên được bà cụ Tô đưa đi thay đồ, trong khi đó trên mạng, từ khóa “Tiểu cô cô mở livestream xem bói” đã nhanh chóng chiếm lĩnh top tìm kiếm của các nền tảng lớn.

Những người theo dõi Miên Miên đã lâu và tin vào khả năng xem bói của cô bé thì vô cùng háo hức, họ đã nghĩ sẵn nội dung cần xem từ lâu. Vì vậy, họ vui mừng khôn xiết, thi nhau vào thả tim cho Miên Miên.

Thế nhưng, một bộ phận khác lại tỏ ra ghét bỏ.

[Dạo này toàn thấy tin về con bé này, đủ rồi đấy nhé? Tôi xin phép tẩy chay nó.]

[Nhà họ Tô giàu nứt đố đổ vách rồi mà Tô Miên Miên còn livestream kiếm tiền nữa à? Trước đây tham gia show tạp kỹ còn được, dù sao thì thằng cháu thứ bảy của nó cũng là người nổi tiếng. Giờ thì hay rồi, con nít ranh cũng tự mình ra ngoài kiếm chác à?]

[Ói mất, bẩm sinh đã có máu anti, cái show con nít hot rần rần kia tôi còn chẳng thèm xem, thế mà cứ lướt đâu cũng thấy tin về Tô Miên Miên, về tiểu cô cô. Bạn gái tôi suốt ngày cứ Miên Miên, Miên Miên như bị trúng tà ấy. Tôi cũng tẩy chay Tô Miên Miên!]

[Không ngờ lại gặp được nhiều người cùng chí hướng thế này, hay là chúng ta vào livestream của nó phá cho vui?]

[Tán thành, con nhà tỷ phú rồi mà còn ham hố kiếm tiền. Nhóm anti Tô Miên Miên đã được lập, mọi người mau vào đi, tôi có thứ hay ho muốn chia sẻ.]

Chương trước Chương sau