Chương 191
Chương 191/806
Giữa những luồng tranh luận của cư dân mạng, livestream của Miên Miên đã bắt đầu vào lúc hai giờ mười lăm phút chiều.
“Chào mọi người ạ, Miên Miên đến xem bói cho mọi người đây~”
Miên Miên vẫy vẫy bàn tay nhỏ đeo găng trắng, chào hỏi khán giả.
Cô bé mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, trên đầu là vương miện công chúa màu bạc đính đầy kim cương vụn, nhìn qua cứ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
[Ôi ôi ôi, cái váy này xinh thật sự, ai mặc cho tiểu cô cô thế?]
[Trời đất ơi, trên váy cũng có kim cương lấp lánh, quá tinh xảo rồi.]
[Chủ yếu là do tiểu cô cô của chúng ta đáng yêu đó, cưng xỉu luôn, hu hu hu, như một cô búp bê tinh xảo vậy.]
[Đẹp cái gì mà đẹp, nhà họ Tô tham lam vô độ, còn bắt trẻ con ra kiếm tiền nữa chứ.]
Chào hỏi xong, Miên Miên giới thiệu theo kịch bản: “Hôm nay Miên Miên không livestream một mình đâu ạ. Miên Miên là… là người vị thành niên không được livestream một mình, nên hôm nay có anh Sáu đồng hành cùng Miên Miên ạ, anh Sáu ở đây này.”
Theo lời giới thiệu của Miên Miên, Tô Thần Châu kéo một chiếc ghế đến ngồi phía sau cô bé.
Anh toát ra một khí chất lười biếng, chậm rãi ngước mắt nhìn vào ống kính vẫy tay: “Chào các bạn, tôi là Tô Thần Châu, cháu trai thứ sáu của cô cô Miên Miên. Buổi livestream hôm nay sẽ do tôi đồng hành. Đây là một vài quy định của phòng live, tôi đã gửi qua rồi, các bạn xem nhé.”
“Ngoài ra, hôm nay chúng tôi sẽ lập một nhóm chính thức, ai muốn biết thông tin về các buổi livestream sau này thì có thể vào nhóm.”
Giọng nói ấm áp truyền qua các thiết bị điện tử đến tai mỗi cư dân mạng, khiến họ phấn khích gào thét.
“Trời ơi, giọng của anh Sáu có thể làm em có bầu được luôn á.”
“Cái khí chất lười biếng này đúng gu tôi luôn, mê chữ ê kéo dài.”
“Trời đất, mấy người tém tém lại đi, nước miếng văng vào người tôi rồi này. Tôi vào đây xem bói đàng hoàng nhé, nên là anh Sáu ơi, cho em xin số Zalo đi?”
“Cười chết mất, đây là livestream xem bói hay xem mắt vậy? Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào mấy thứ này đâu.”
Tô Thần Châu nhìn màn hình của mình, thấy bình luận của cư dân mạng đủ loại nên thầm mừng vì đã tắt trước chức năng bình luận trên màn hình của tiểu cô cô.
Thực ra họ cũng không biết Miên Miên có biết chữ hay không, chỉ sợ cô bé biết đọc rồi xem nhiều bình luận sẽ học thói hư.
Không thấy được bình luận của mọi người, Miên Miên chỉ có thể thấy chính mình. Cô bé sửa lại chiếc vương miện nhỏ trên đầu, rồi sờ sờ chiếc nơ trang trí trước ngực, cười ngọt ngào.
“Tiền xem bói thì anh Sáu nói cứ dùng chức năng tặng quà của phòng live là được ạ. Còn người có duyên với Miên Miên thì sẽ dùng vòng quay may mắn để chọn ra nhé.” Miên Miên vừa nói vừa làm theo hướng dẫn của Tô Thần Châu lúc nãy, bấm vào nút này, rồi lại bấm vào nút kia trên màn hình. Thấy một hộp quà nổ tung trên màn hình, cô bé gật gù: “Bây giờ ai muốn Miên Miên xem bói thì có thể nhấn vào nút quay thưởng rồi ạ.”
Lúc này, trong một căn nhà ở Bắc Thành, mấy người đang trao đổi với nhau.
“Mấy người bấm chưa? Sư phụ bảo chúng ta cứ thử cả đi.”
“Bấm rồi, tôi bấm rồi.”
“Tôi cũng vậy.”
“Livestream mới mở 3 phút đã có hơn một triệu người xem, chúng ta mà trúng được mới là lạ!”
“Quên lá bùa may mắn của sư phụ rồi à? Tôi dùng rồi nhé, bùa của sư phụ linh như vậy, không thể nào không trúng được.”
Người nói vô cùng tự tin, chờ đợi đồng hồ đếm ngược của vòng quay may mắn trong phòng live kết thúc.
Chương trình quay thưởng này sẽ hiển thị trên giao diện livestream trong 10 phút, chỉ cần nhấn vào “Tôi muốn quay thưởng” trong vòng 10 phút là có thể tham gia.
“Phải đợi 10 phút lận, chúng ta cùng đợi nhé.” Miên Miên đung đưa đôi chân nhỏ, “10 phút cũng hơi lâu một chút.”
Cô bé ghé sát vào màn hình, chăm chú nhìn chính mình trong đó, hàng mi dài chớp chớp không ngừng.
Cư dân mạng bị vẻ đáng yêu này làm cho tan chảy, lũ lượt nhấn vào chức năng tặng quà để ủng hộ tiểu cô cô. Ai ngờ khi nhấn vào mới phát hiện chức năng tặng quà trong phòng live này lại bị vô hiệu hóa.
[Chuyện gì vậy? Sao mở trang tặng quà mà không tặng được?]
[Tôi cũng thế, trang tặng quà chỉ có hình một cô bé dễ thương với con số 888 trên đầu, tôi nhấn vào thì nó báo không có quyền.]
[Mấy người nói vớ vẩn gì thế? Nhà họ Tô là tỷ phú, kiếm tiền chưa đủ hay sao mà còn bắt trẻ con ra kiếm thêm, làm sao có thể không mở chức năng tặng quà… Vãi? Không có thật à?]
[Tôi cũng thấy không tặng quà được, mà tôi còn phát hiện trong phòng live có mấy thành phần lạ lùng, mấy người từ đâu chui ra vậy? Gì mà nhà họ Tô muốn kiếm tiền? Tiểu cô cô mở livestream là do fan chúng tôi yêu cầu nhé, không xem thì biến.]
[Đúng đó, thứ yêu ma quỷ quái gì cũng chui vào phòng live của tiểu cô cô, cẩn thận bị tiểu cô cô ‘đánh tiểu nhân’ đó.]
[Tôi thấy rồi, có người còn lập cả diễn đàn anti Tô Miên Miên nữa? Cạn lời… Chắc ăn no rửng mỡ quá đây mà?]
Lúc này, trong diễn đàn anti Tô Miên Miên, có người gửi một đường link.
Trưởng nhóm: [Anh em ơi, dùng cái này, có thể đánh sập livestream của nó, như vậy chắc sau này nó không dám livestream nữa đâu.]
Trong nhóm anti, mọi người đang nhấp vào liên kết để tải phần mềm, làm theo hướng dẫn của trưởng nhóm. Đang thao tác thì họ nghe thấy giọng nói của Tô Thần Châu vang lên từ màn hình livestream.
“Tiểu cô cô, dù sao cũng đang rảnh, hay là người chuẩn bị vài lá bùa để buổi livestream diễn ra suôn sẻ, người thấy sao ạ?”
Nghe lời đề nghị của Tô Thần Châu, Miên Miên cảm thấy rất có lý, bèn gật đầu: “Cũng đúng ạ, nên chuẩn bị. Mấy lá bùa này còn có thể bán được nữa, có ai muốn mua không ạ?”
Cô bé chợt nhớ ra mình còn phải nuôi rất nhiều bạn bè nữa!
[Mua bùa ư? Tôi mua, tôi mua, tôi muốn mua.]
[Tôi cũng muốn, mau lên kệ đi ạ, tiện thể người lên kệ luôn mấy anh cháu trai của người đi.]
Tô Thần Châu thấy mọi người đều nói muốn mua, bèn nói với Miên Miên: “Tiểu cô cô, mọi người đều nói muốn mua ạ.”
“Vậy thì tốt quá rồi, nhưng cái này cũng phải người có duyên mới mua được đó nha.”
Miên Miên vừa nói vừa đi đến kệ lấy dụng cụ vẽ bùa.
Lấy xong, bên tai cô bé lại vang lên lời đề nghị của Tô Thần Châu: “Thế này nhé tiểu cô cô, cháu thấy người ta livestream bán hàng đều lấy một sản phẩm mẫu ra cho mọi người xem hiệu quả trước, hay là người cũng thử trước xem sao?”