Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 192

Chương 192/806

“Dạ vâng, bán dưa hấu cũng phải cho khách nếm thử xem có ngọt không chứ ạ.” Miên Miên đã hiểu ý của Tô Thần Châu, “Vậy Miên Miên xem thử trước xem hôm nay mọi việc có thuận lợi không, và bán bùa gì thì hợp lý.”

Cô bé vô cùng nghiêm túc bấm đốt ngón tay, ngón cái di chuyển qua lại trên các đốt ngón tay, cái đầu nhỏ gật gật ra vẻ đã tính xong.

Thấy Miên Miên gật đầu, Tô Thần Châu lại nói: “Người vốn đang xem bói mà, nói ra kết quả mình tính được chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

“Đúng đó ạ, không sao đâu.” Miên Miên lấy từ trong túi ra một lá bùa Đánh Tiểu Nhân, nhìn vào ống kính với vẻ mặt nghiêm túc, “Hôm nay Miên Miên livestream, có tiểu nhân gây rối không muốn buổi live thuận lợi, nên cần có bùa Đánh Tiểu Nhân để tiểu nhân bị trừng phạt. Hơn nữa, Miên Miên còn có quý nhân phù trợ nữa đó, quý nhân này ở ngay bên cạnh Miên Miên.”

Nói xong câu này, Miên Miên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người cháu trai thứ sáu Tô Thần Châu: “A, quý nhân hình như là anh Sáu?”

Cháu trai thứ sáu sẽ giúp cô bé.

Điều này khiến Miên Miên vô cùng tò mò: “Anh Sáu, anh định giúp Miên Miên chuyện gì thế ạ?”

Đây là lần đầu tiên Tô Thần Châu được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của tiểu cô cô.

Anh chẳng qua chỉ là chuẩn bị thêm vài phương án dự phòng cho buổi livestream, những điều này vốn dĩ tiểu cô cô không hề biết. Ấy thế mà cô bé chỉ cần bấm đốt ngón tay vài cái đã tính ra được tất cả.

“À, cũng không có gì đâu ạ, người dùng bùa trước đi?”

Bây giờ vẫn chưa phải lúc tiết lộ bí mật!

Cuộc đối thoại của hai bà cháu khiến khán giả trong phòng live ngơ ngác chẳng hiểu gì. Trong khi đó, những kẻ rảnh rỗi đang chuẩn bị dùng phần mềm “đánh sập livestream” để phá hoại thì lại sững sờ.

Bọn họ bình thường chẳng bao giờ xem tin tức hay show tạp kỹ, chỉ đơn thuần là ghét việc phải liên tục nhìn thấy tin tức về cùng một người. Dĩ nhiên, trong số đó cũng có vài kẻ mang tâm lý ghen ghét người giàu muốn phá cho hả dạ.

Bây giờ nghe cô bé ba tuổi rưỡi trên màn hình nói năng nghiêm túc, chỉ ra có tiểu nhân gây rối, còn đòi dùng bùa Đánh Tiểu Nhân, lại có cả quý nhân phù trợ, ai nấy đều không khỏi hoài nghi: Con nhóc này, chẳng lẽ thật sự có tài cán gì đó?

Họ ngừng tay không thao tác phần mềm nữa. Trưởng nhóm anti Miên Miên thấy vậy thì không vui, liền lên tiếng thúc giục trong nhóm: “Còn đợi cái gì nữa? Xã hội khoa học kỹ thuật phát triển thế này rồi mà còn tin vào mấy cái huyền học xem bói vớ vẩn à? Con bé đó chỉ muốn gây chú ý để kiếm tiền thôi. Cho dù livestream không tặng quà được thì sau này chắc chắn cũng sẽ bán hàng kiếm chác, cứ nhắm vào nó mà chơi tới bến là được!”

Vài câu khiêu khích khiến những người trong nhóm lại càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Chuyện gì mà được nhiều người tung hô như vậy, chắc chắn toàn là bơm thổi, là do tư bản bỏ tiền ra thao túng cả.

Thế nên con bé này không thể nào thần thánh đến vậy, có lẽ chỉ đang diễn theo kịch bản mà thôi. Biết đâu nó đang đeo tai nghe, chỉ lặp lại lời người khác nói thì sao.

Họ tiếp tục thao tác phần mềm, nhấn vào nút spam bình luận.

Trong khoảnh khắc, màn hình livestream của Miên Miên bị phủ kín bởi một dòng chữ duy nhất: [TƯ BẢN CHẾT ĐI, KẺ THAO TÚNG NGẦM CHẾT ĐI, TẤT CẢ ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI!]

Dòng bình luận màu đỏ tươi ấy khiến cư dân mạng sợ chết khiếp. Một số người chỉ muốn xem Miên Miên nên đã chặn bình luận, nhưng dòng chữ đó vẫn hiện lên trên màn hình. Tiểu cô cô vừa mới nói hôm nay sẽ có tiểu nhân gây rối, không ngờ tiểu nhân đến thật?

Ngay cả Miên Miên cũng bị dọa, đôi mày nhỏ nhíu chặt lại.

Tiểu nhân đến thật rồi!

Cô bé vội vươn tay, dán lá bùa Đánh Tiểu Nhân lên chiếc máy tính trước mặt. Dán xong, bàn tay nhỏ vỗ vỗ mấy cái phát ra tiếng bốp bốp giòn tan: “Xong rồi, xong rồi, thế là xong rồi!”

Lời vừa dứt, cục bột nhỏ lại có một thắc mắc mới.

“Nhưng mà anh Sáu ơi, cho dù có dùng bùa rồi, thì mấy kẻ xấu đó cũng đâu có ở trước ống kính đâu, làm sao các fan của Miên Miên biết họ bị trừng phạt được ạ?”

Cô bé quay đầu hỏi Tô Thần Châu.

Tô Thần Châu cười: “Dĩ nhiên là biết được rồi, cái này thì phải xem biểu hiện của anh Sáu đây.”

Đôi tay thon dài của anh lướt như bay trên bàn phím, một giây sau, những dòng chữ màu đỏ tươi kia liền biến mất khỏi màn hình livestream.

Cư dân mạng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ thấy sau khi hai bà cháu nói chuyện xong thì những dòng chữ đỏ đó biến mất, bèn kinh ngạc thốt lên:

[Trời ơi, sao nhanh vậy?]

[Chồng tôi là lập trình viên, lúc nãy anh ấy bảo tôi, việc đột nhiên xuất hiện cùng một bình luận như vậy hẳn là do một loại phần mềm hack nào đó. Có thể khiến tất cả chữ biến mất nhanh như vậy, chắc cũng là một thủ đoạn của hacker?]

[Hít hà, nếu nói như vậy thì, bên phía tiểu cô cô là đã mời hacker giúp đỡ, hay anh Sáu chính là hacker đó vậy?]

Trong lúc cư dân mạng đang thảo luận, thì đám anti-fan dùng phần mềm phá rối còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, điện thoại đã đổ chuông.

Họ bắt máy, đầu dây bên kia không ngờ lại là cảnh sát mạng, cảnh cáo rằng hành vi vừa rồi của họ đã cấu thành tội phạm mạng. Và vì họ đã để lại thông tin cá nhân trên phần mềm, thông tin đã bị rò rỉ, cảnh sát đề nghị họ kiểm tra tài sản ảo, tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình xem có bị tổn thất gì không. Nếu có, họ có thể nhấp vào đường link trong tin nhắn chính thức của cảnh sát mạng để trình báo trực tuyến.

Những kẻ này hoảng loạn mở ứng dụng ngân hàng, phát hiện số dư đã về con số không, cả người chết sững tại chỗ, liên tục réo gọi trưởng nhóm trong nhóm chat.

“Chuyện gì thế này? Trưởng nhóm mày đâu rồi, cái phần mềm của mày sao lại ăn cắp tiền hả?”

“Làm cái quái gì vậy, mẹ kiếp, tao đang treo máy cày tiền game, sao tiền trong game của tao cũng biến mất rồi?”

“Chết tiệt, có phải tao bị ma ám rồi không? Cái link lạ hoắc thế này mà tao cũng bấm, mẹ nó chứ… Thật tình, trưởng nhóm, mày không được chết tử tế đâu, sao mày lại làm thế này.”

Trong lúc hoảng loạn, những người này kẻ thì sút chân vào tủ, người thì đập tay vào đâu đó, đau điếng.

Vì không phân biệt được cuộc gọi từ cảnh sát mạng là thật hay giả, cũng không biết có nên nhấp vào đường link trình báo kia hay không, cuối cùng họ quyết định gọi 113 để báo cảnh sát.

Trong khi những kẻ này đang đau khổ vì tổn thất của mình, thì ở phía Miên Miên, người có duyên đầu tiên đã xuất hiện.

ID của người có duyên này là “Thiên Kim Nhà Giàu”. Thấy tên mình hiện lên trên trang quay thưởng, cô vui mừng khôn xiết, lập tức nhấn vào trang tặng quà để trả tiền xem quẻ cho Miên Miên.

Miên Miên cũng thấy gói quà được mở ra cùng hiệu ứng quay thưởng, vui vẻ nói: “Yeah, mười phút trôi qua rồi, người có duyên đầu tiên của Miên Miên đã đến rồi. Chị chờ nhé, Miên Miên gọi điện cho chị đây~”

Cô bé làm theo lời Tô Thần Châu dạy, nhấn vào nút gọi điện, rồi háo hức chào hỏi qua màn hình: “Chị Thiên Kim Nhà Giàu ơi, chào chị, chị có nghe thấy Miên Miên nói không ạ?”

Kiểu kết nối này không chỉ hai bên nghe thấy, mà cư dân mạng trong phòng live cũng có thể nghe được.

Chương trước Chương sau