Chương 193
Chương 193/806
Chẳng bao lâu sau, giọng nói ngọt ngào của vị thiên kim đã vang lên từ máy tính: “Chào tiểu cô cô Miên Miên, tôi nghe thấy rồi, cái này… xem như thế nào ạ, tôi có cần gửi ảnh cho người không?”
Miên Miên lập tức trả lời: “Gửi ảnh cũng được, video cũng được, chị thích gửi cái gì cũng được hết ạ~”
Vị thiên kim nghe vậy không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau, cô hỏi: “Loại nào xem sẽ chuẩn hơn ạ?”
“Video ạ.” Miên Miên đáp, “Nhưng nếu là ảnh mới chụp gửi cho Miên Miên thì cũng được, cũng chuẩn ạ.”
“Được thôi, vậy thì video đi.”
Vị thiên kim vừa chọn xong, kết nối âm thanh lập tức chuyển thành kết nối video.
Trên màn hình của Miên Miên, xuất hiện gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn còn nét non nớt của cô gái.
[Wow, chị gái này xinh quá.]
[Đúng là thiên kim nhà giàu thật, da trắng dáng xinh, yêu từ cái nhìn đầu tiên!]
[Tuổi còn trẻ, là học sinh cấp ba hay sinh viên đại học nhỉ? Ơ, sao trên đầu lại cài hoa trắng, thế này không phải là điềm gở sao?]
Vị thiên kim thấy cư dân mạng khen mình cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
Bởi vì gần đây cô có một chuyện vô cùng phiền não: “Haiz, xinh đẹp cũng chẳng để làm gì, ít nhất là trước phiền não hiện tại của tôi thì nó vô dụng. Tiểu cô cô Miên Miên, tôi muốn biết gần đây rốt cuộc là có chuyện gì, tất cả các thiết bị điện tử nhà tôi liên tục gặp sự cố, cứ hiện ra những đường link kỳ lạ. Hễ nhấn vào là hoặc hiện ra mấy video kinh dị đáng sợ, hoặc là tiền trong thẻ bốc hơi, chỉ có thể báo cảnh sát để truy hồi.”
“May mà cảnh sát làm việc hiệu quả, xử lý rất nhanh, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Người có thể tính ra được là chuyện gì không ạ?”
Thật ra Miên Miên đã xem từ nãy, nghe cô gái hỏi, cô bé liền đáp bằng giọng sữa: “Xem ra rồi ạ, chị quả nhiên rất có duyên với Miên Miên, hình như đã gặp phải cùng một tiểu nhân đó.”
Vị thiên kim kinh ngạc: “Hả, thật sao ạ?”
Miên Miên gật đầu: “Hai tháng trước, có phải chị đã đi dự một đám tang không ạ?”
Sắc mặt của cô gái lại thay đổi, vành mắt tức thì đỏ hoe. Cô vốn xinh đẹp, lại mang nét đáng thương khiến người ta muốn che chở, lúc nhíu mày chực khóc, ai nhìn cũng thấy đau lòng.
[Chị gái đừng buồn, cứ mạnh dạn nói ra đi!]
[Là đám tang của người nhà hay bạn bè? Chẳng lẽ là gặp ma?]
[Tôi nghĩ là vậy đó!]
Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, vị thiên kim cuối cùng cũng lên tiếng.
“Phải, tôi đã tham dự đám tang của cô bạn thân nhất.” Cô siết chặt nắm tay, “Bạn thân của tôi… một tháng trước kỳ thi đại học, đã đột nhiên nhảy lầu tự tử.”
Nói đến đây, những giọt nước mắt trong vành mắt cô cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Nếu Miên Miên không hỏi, có lẽ cô đã không định nhắc lại chuyện này.
Bây giờ bị hỏi đến, vị thiên kim bỗng cảm thấy như mình lại quay về ngày hôm đó, cô bạn thân lạnh lẽo nằm trên chiếc giường ván nhỏ trong nhà xác. Vì bạn cô rơi từ trên cao xuống nên dù thi thể đã được thu dọn, vẫn có thể thấy được những vết tích thân thể vỡ nát.
Vốn dĩ họ đã hẹn nhau sẽ cùng thi vào trường đại học mơ ước, học chuyên ngành tiếng Anh sở trường nhất, sau khi tốt nghiệp thì hoặc làm phiên dịch, hoặc trở thành giáo viên tiếng Anh.
Thế nhưng, rõ ràng chỉ là một kỳ nghỉ cuối tuần, cô bạn thân lại rơi từ trên lầu khu chung cư xuống và tử vong.
Cảnh sát khám nghiệm tử thi xong, đã tìm thấy di thư ở nơi cô bạn rơi xuống, xác nhận là nét chữ của cô ấy, đồng thời cũng điều tra tất cả mọi người trong khu tập thể cũ kỹ đó, nhưng không ai chứng kiến hiện trường.
Tất cả những dấu hiệu đó khiến cảnh sát kết luận cái chết của bạn cô là do tự sát.
Vị thiên kim không tài nào tưởng tượng nổi, cô gái hôm thứ Sáu còn cùng mình mơ về tương lai, đến Chủ nhật đã âm dương cách biệt. Dù cô có nói thế nào rằng bạn mình sẽ không tự sát, cảnh sát cũng không tin.
Bởi vì cô không có bằng chứng.
Thấy vị thiên kim khóc nức nở, Miên Miên vội rút một tờ khăn giấy trên bàn, đưa đến trước màn hình, định lau nước mắt cho chị gái đang khóc thương tâm trong đó.
Nhưng đưa tới nơi, Miên Miên mới nhớ ra mình không hề đối mặt với chị ấy, thế là cô bé nhíu mày, lại đặt tờ khăn giấy xuống.
Hành động muốn an ủi người khác của cục bột nhỏ khiến cư dân mạng không ngừng bình luận.
[Tiểu cô cô đáng yêu quá, còn định lau nước mắt cho người trong video. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng muốn lau, chị gái khóc trông đau lòng quá. P/s: Tôi cũng là con gái.]
[Thấy hành động này là tôi yên tâm rồi, tiểu cô cô của chúng ta vẫn còn rất trẻ con, không phải là một bà cụ thật đâu.]
[Người phía trước nói cái gì vậy, chẳng lẽ thật sự xem tiểu Miên Miên là bà cụ à? Tưởng đang xem Thiên Sơn Đồng Lão chắc?]
Vị thiên kim cũng bị hành động an ủi của Miên Miên làm cho bật cười, cô tự lấy khăn giấy lau nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ nói: “Cảm ơn tiểu cô cô đã an ủi. Thật… thật ra, sau ngày hôm đó, thi đại học xong, trong kỳ nghỉ hè, tôi đã vượt qua được là nhờ xem livestream show của người đó ạ, nếu không thì đúng là sống không bằng chết.”
“Người hỏi chuyện này, chẳng lẽ việc các thiết bị điện tử nhà tôi gặp sự cố, có… có liên quan đến bạn thân của tôi sao?”
Hỏi xong câu đó, vị thiên kim cúi mắt lẩm bẩm: “Không đúng, tối ngủ tôi có mơ thấy bạn thân, nó nói nó đã đầu thai rồi.”
“Nó bảo tôi đừng ngày nào cũng nghĩ đến nó… Tôi có gia đình yêu thương tôi, tôi nên sống cho thật tốt. Cái chết là lựa chọn của chính nó, tôi không nên vì nó mà khiến cuộc sống của mình rối tung lên. Tôi đã hứa với nó rồi, nên lần quay thưởng này, tôi cũng chỉ hỏi về chuyện thiết bị điện tử thôi, tôi không sai đúng không?”
Nói xong, cô gái lại mỉm cười với ống kính, vẻ mặt có chút thất thần: “Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh, tâm trạng không tốt lắm, mong mọi người đừng để ý.”
Xin lỗi mọi người xong, vị thiên kim ngồi ngây người, chờ Miên Miên trả lời.
Thật ra nếu Miên Miên không hỏi, cô sẽ không nhắc lại chuyện của bạn thân nữa. Bởi vì cô muốn nghe lời bạn, không nghĩ đến chuyện đó nữa, mà phải sống thật tốt.
Vì vậy, khi trúng thưởng, cô cũng chỉ hỏi chuyện đang làm phiền cả nhà.
Thế nhưng, ngay lúc vị thiên kim đang chờ đợi, màn hình máy tính trước mặt cô đột nhiên nhấp nháy, một dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện, vô cùng chói mắt: MÀY NÓI DỐI! MÀY LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!
Thấy mấy chữ này, cô gái cười khổ: “Lại đến rồi, tôi thấy trên màn hình lại hiện chữ.”
Miên Miên nghe vậy, bàn tay nhỏ vẽ một lá Thanh Tâm Phù trong không trung rồi nhẹ nhàng thổi một hơi.
Ngay từ lúc thấy vị thiên kim, cô bé đã tính ra được thông tin của cô ấy. Ví dụ như cô tên gì, nhà ở đâu, nhưng những điều này không cần thiết phải nói ra trước mặt bao nhiêu cư dân mạng như vậy.
Bây giờ cô gái cần giúp đỡ, những thông tin này đã phát huy tác dụng.
Chỉ là, Miên Miên thổi xong mới phát hiện, lá bùa mà chỉ mình cô bé thấy được, không ngờ lại xuyên thẳng qua màn hình máy tính bay đến người vị thiên kim.
Còn có thể như vậy sao?
Miên Miên kinh ngạc, đưa tay sờ sờ màn hình máy tính bảng.