Chương 197
Chương 197/806
Phía sau xe có nhiều chỗ ngồi, cô cũng không để bố mẹ ngồi cạnh mình, mà cứ lẩm bẩm suốt quãng đường: “Vi Vi, cậu còn nhớ quán trà sữa đó không? Chúng ta đã cùng nhau uống món Dương Chi Cam Lộ ở đó, cậu nói ngon lắm.”
“Quán cà phê kia chúng ta cũng từng đến, còn cửa hàng trang sức đó nữa, chúng ta đã mua hai mặt dây chuyền giống hệt nhau…”
Lẩm bẩm một hồi lâu, vị thiên kim lại nhớ ra mình vẫn đang livestream, bèn hướng điện thoại về phía mình: “Xin lỗi, xin lỗi, lại để mọi người phải nghe tôi lải nhải rồi.”
[Không sao không sao, chị gái cứ nói tiếp đi chúng tôi thích nghe.]
[Đúng đó, tôi cũng muốn biết cửa hàng trang sức nào đẹp hahaha.]
Thấy mọi người đều nói không sao, cô gái mỉm cười rồi lại tiếp tục nói chuyện với bạn thân.
Cặp vợ chồng trung niên ngồi đối diện con gái, nhìn con, rồi lại nhìn màn hình livestream trong điện thoại, hai người nắm chặt tay nhau.
Đúng vậy, họ thực ra cũng đang cùng con gái xem livestream xem bói của tiểu cô cô nhà họ Tô, và lúc nãy cũng đã cùng con gái nhấn nút quay thưởng.
Họ biết đến tiểu cô cô cũng là nhờ con gái.
Hai tháng trước, con gái mất đi người bạn thân nhất, tự trách mình đến mức ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, đến bệnh viện thì được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Hai vợ chồng đau lòng đến mức cả đêm không ngủ được.
Căn bệnh này họ cũng là lần đầu nghe thấy. Con gái giây trước còn đang vui vẻ, giây sau đã có thể đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, khóc lóc đòi rời bỏ thế giới này, đến khi tỉnh táo lại thì không ngừng xin lỗi họ.
Chuyện của con gái đã khiến họ đầu bù tóc rối, vậy mà các thiết bị điện tử trong nhà còn liên tục gặp sự cố. Khi thì màn hình tivi hiện ra những dòng chữ kỳ quái, khi thì máy rửa bát đột nhiên làm vỡ hết bát đĩa.
Hai vợ chồng vốn đã tìm một vị đại sư nổi tiếng ở địa phương để xem có vấn đề gì, nhưng sau khi nghe họ kể lại, vị đại sư đó lại nói con gái họ bị hồn ma của cô bạn thân ám, có thể sẽ bị bắt làm kẻ chết thay, và đòi cho con gái uống nước bùa.
Cô bạn kia của con gái họ đã từng gặp, là một cô bé ngoan ngoãn, cho dù có chết cũng không thể nào trách con gái họ được. Hai vợ chồng có cùng suy nghĩ một cách kỳ lạ, cho rằng vị đại sư đó là giả, nên đã không nhờ giúp đỡ.
Họ cũng đã tìm đủ mọi cách để giúp con gái thoát ra, nhưng sau đó con gái lại tự mình bấm vào livestream một show tạp kỹ trẻ em, rồi đột nhiên có thể xem cả ngày, cảm xúc ổn định, thậm chí còn chủ động giới thiệu cô bé đó, tiểu cô cô nhà họ Tô, cho họ.
Gia đình họ ở Lịch Thành cũng thuộc hàng có tiền, nhưng vẫn không thể so sánh với gia đình giàu nhất nước. Nghe con gái nói thích tiểu cô cô đột nhiên xuất hiện của nhà họ Tô, họ cảm thấy khó tin, cũng cùng xem livestream show trẻ em.
Tiểu cô cô này thật sự rất lợi hại, biết xem bói, sức khỏe phi thường, lại còn hiểu biết sâu rộng, không giống một cô bé ba tuổi bình thường. Vợ chồng họ vốn đã thích con gái, nhìn tiểu cô cô liền cảm thấy trên người cô bé có linh khí, bất giác cũng đâm ra yêu thích.
Nói cũng thật trùng hợp, điện thoại của họ vốn cũng thường xuyên xảy ra chuyện kỳ lạ, nhưng hễ xem livestream của tiểu cô cô thì điện thoại lại bình thường cả ngày.
Không có đường link kỳ quái, không bị hỏng.
Giữa chừng khi tiểu cô cô đi giúp tìm trẻ lạc, điện thoại lập tức trở lại như cũ, thỉnh thoảng lại hỏng, tiền trong ví điện tử bị rút sạch.
Điều này khiến hai vợ chồng càng thêm chắc chắn, tiểu cô cô có bản lĩnh thật sự. Thế là họ định nhân lúc show tạp kỹ kết thúc, sẽ bỏ tiền tìm mối quan hệ gửi thiệp thăm, đưa con gái đến nhà họ Tô bái kiến.
Kế hoạch còn chưa thực hiện thì tiểu cô cô đã mở livestream xem bói! Con gái họ may mắn hơn, đã được chọn. Bây giờ con gái làm theo lời tiểu cô cô, đi đến đồn cảnh sát, hai vợ chồng cũng mong chờ sự việc có thể được giải quyết.
Cả gia đình, tuy không nói chuyện với nhau, nhưng tâm trạng thực ra lại giống hệt nhau.
“Sắp đến chưa ạ?”
Giọng của Miên Miên đột nhiên vang lên.
Cặp vợ chồng đang chìm trong suy nghĩ, căng thẳng liếc nhìn con gái, sợ bị con phát hiện họ cũng đang xem livestream, vội vàng tắt tiếng điện thoại.
Vị thiên kim đang đeo tai nghe, tưởng rằng âm thanh phát ra từ đó nên không để ý đến bố mẹ. Cô nhìn vào ứng dụng định vị trên điện thoại, quả quyết trả lời: “Sắp đến rồi ạ! Khoảng 10 phút nữa!”
Miên Miên gật đầu: “Dạ được, vậy Miên Miên bắt đầu đây!”
Cục bột nhỏ kẹp lá bùa trong tay giữa ngón trỏ và ngón giữa, lá bùa chạm vào đôi môi nhỏ, cô bé nhắm mắt lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Trước màn hình livestream, những khán giả đang chăm chú theo dõi Miên Miên cảm thấy cô bé sắp tung chiêu lớn, ai nấy đều còn căng thẳng hơn cả cô bé.
Đặc biệt là mấy kẻ đã cắn phải lưỡi, họ nín thở tập trung, vểnh tai lên, muốn học được câu thần chú của Miên Miên.
Và ngay lúc họ đang tập trung cao độ, giọng nói sữa mềm mại của Miên Miên vang lên: “Oan có đầu nợ có chủ, làm chuyện xấu phải bị bắt, la la la la, đến lúc ngươi phát huy tác dụng rồi, đi đi, đi tìm họ đi, lá bùa ngoan ngoãn của Miên Miên!”
Mấy người kia bị câu thần chú như lời nói vẩn vơ của trẻ con làm cho sững sờ, liếc nhìn nhau, khóe miệng giật giật.
Nhiệm vụ còn yêu cầu họ phải theo dõi sát sao, may ra có thể tìm ra lai lịch của đứa trẻ đã phá hỏng kế hoạch của họ, tốt nhất là học được vài câu thần chú xem có dùng được không.
Kết quả thần chú chỉ có thế này?
Bùa ngoan ngoãn của Miên Miên là cái gì? Có loại bùa tên là bùa ngoan ngoãn sao? Ai sáng tạo ra vậy? Tam Thanh Tổ Sư hay sư phụ của họ là Hồng Quân Lão Tổ?
Đây không phải là đùa chắc? Có tác dụng được không?
Mấy người này cũng coi như là người trong nghề, đều cảm thấy lời của Miên Miên thật hoang đường, những cư dân mạng khác cũng vậy.
Tuy nhiên, cư dân mạng cũng coi như đã có kinh nghiệm, lần trước Miên Miên nói muốn liên lạc với Vũ Thần, câu thần chú cũng chẳng khác bây giờ là mấy.
[Hahaha, thần chú của tiểu cô cô tùy hứng quá, sau này có khi nào sẽ thêm vào các yếu tố thịnh hành, ví dụ như ‘yêu người bước một mình trong con hẻm tối, đi đi, lá bùa tình yêu của ta’ không nhỉ?]
[Có khả năng hahaha, hóng một thời đại thần chú theo trend.]
[Hiệu quả đâu? Hiệu quả đâu? Oan có đầu nợ có chủ, rốt cuộc là tìm ai?]
Trong lúc mọi người đang chờ đợi câu trả lời được tiết lộ, vị thiên kim đã xuống xe.
Vì đã đến đồn cảnh sát, không thể livestream được, cô đứng trước cổng đồn, dùng giọng nói hỏi Miên Miên bước tiếp theo phải làm gì. Vừa hỏi xong, cô đã thấy một cặp vợ chồng quen thuộc chạy vào cổng đồn cảnh sát.
Đó là bố mẹ của bạn thân cô!
Vị thiên kim nhìn thấy hai người họ liền hận đến nghiến răng, mắt cũng đỏ lên vì căm hận.
Cô khàn giọng trả lời Miên Miên: “Tiểu cô cô, tôi thấy rồi, trong đồn cảnh sát không livestream được, tôi sẽ gọi thoại với người.”
Cư dân mạng trong phòng live cũng hiểu là không thể livestream, một bên vừa xem tiểu cô cô đung đưa đôi chân nhỏ xinh đi giày da, một bên vừa nghe động tĩnh bên phía vị thiên kim, dựa vào âm thanh để tưởng tượng ra khung cảnh.