Chương 198
Chương 198/806
Lúc này tại hiện trường, cặp vợ chồng kia lao thẳng đến cửa sổ của cảnh sát trực ban, ngồi xuống rồi mới hoàn hồn, lại đứng bật dậy, mặt biến sắc định chạy ra ngoài.
Viên cảnh sát thấy hai người trông quen mặt, lại thấy biểu cảm của họ không đúng, liền nghiêm giọng quát: “Đứng lại, hai người làm sao thế? Tại sao lại hớt hải chạy vào đây?”
Vừa nói, viên cảnh sát vừa mở tài liệu truy nã tội phạm, đối chiếu ảnh, không quên ra hiệu cho đồng nghiệp bao vây.
Những người vội vã chạy vào đồn cảnh sát, ai mà không có chuyện? Biết đâu lại là tội phạm bỏ trốn lương tâm cắn rứt, chạy đến tự thú thì sao?
Cho nên phải hỏi cho rõ ràng!
Thấy cảnh sát tiến lại, người đàn ông chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, không còn sức để chạy nữa.
Ông ta cúi đầu, vốn định nói dối là không có chuyện gì, nhưng miệng lại không nghe theo sự điều khiển, trả lời viên cảnh sát một câu: “Tôi, tôi muốn tự thú, tôi tự thú, tôi… chính tôi đã ép con gái riêng của vợ phải nhảy lầu.”
Người phụ nữ cũng nói theo: “Tôi, tôi cũng tự thú, tôi biết chuyện mà không báo, còn khai man. Bây giờ tôi đến để nói ra sự thật, con gái tôi… con gái tôi bị ông ta ép nhảy lầu…”
Cư dân mạng trong phòng live lập tức hiểu ra, hai người này chính là bố mẹ của cô bạn thân vị thiên kim!
Vụ việc một cô gái nhảy lầu tự tử trước kỳ thi đại học ở gần đây, các cảnh sát trong đồn vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Cô gái ở độ tuổi đẹp nhất, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà lại nghĩ quẩn tự sát trên sân thượng một khu tập thể cũ không có camera giám sát.
Hiện trường có để lại di thư, sau khi điều tra biết được mẹ ruột và bố dượng vừa đúng lúc ra ngoài, không biết chuyện này, vụ án đành phải kết luận là đương sự tự sát.
Không ngờ sự việc đã qua hai tháng, bố mẹ cô gái lại đến tự thú?
Các cảnh sát trong đồn vô cùng coi trọng, lập tức đưa hai người vào phòng thẩm vấn để lấy lời khai.
Cũng có cảnh sát đến hỏi gia đình vị thiên kim đến đồn làm gì, biết được cô là bạn thân của cô gái đã mất, liền bán tín bán nghi mời cô và bố mẹ ngồi xuống chờ kết quả.
Sau khi ngồi xuống, vị thiên kim hỏi bạn thân: “Vi Vi, cậu không vào xem sao?”
Người thì không thể vào phòng thẩm vấn có mật mã, nhưng ma thì có thể.
Bên trong đồn cảnh sát không có ánh nắng trực tiếp, nữ quỷ Vi Vi liền ngồi xuống cạnh bạn thân, nghe bạn hỏi, cô lắc đầu tỏ ý không cần vào.
Nhưng một nam quỷ khác mặc áo hoodie đen lại không ngồi yên được nữa, cậu ta đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi đi về phía phòng thẩm vấn: “Tao muốn vào nghe.”
Nam quỷ bay đến trước cánh cửa mật mã của phòng thẩm vấn, vừa định đi vào thì cả người đâm sầm vào một rào cản vô hình, nơi va chạm bốc lên một làn khói.
Cậu ta tức tối quay lại ngồi cạnh vị thiên kim, mượn mic của cô để hỏi một câu: “Mẹ kiếp,凭cái gì không cho tao vào đồn cảnh sát? Mấy lần trước tao suýt nữa đã hack vào được, nhưng cứ vào là lại bị bỏng rát.”
Mic của vị thiên kim được kết nối với phòng livestream, tất cả cư dân mạng có mặt đều nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông. Trong phút chốc, ai nấy đều cảm thấy tai mình như có một luồng gió âm thổi qua, lạnh buốt.
[Trời đất ơi, ai vừa nói vậy? Bố của chị thiên kim đâu có giọng này?]
[Hack vào đồn cảnh sát? Người này có hành vi đáng đi tù lắm nè!]
[Cảnh sát chú ý mau bắt nó đi! Tôi đoán người nói là ma, tiểu cô cô bảo chị thiên kim chuẩn bị hai cái ô, một trong số đó là dùng cho con ma này. Con ma này rất giỏi máy tính, có thể lúc sống là một hacker, dòng chữ đỏ mà chúng ta thấy lúc nãy có lẽ là do con ma này làm ra.]
[Thám tử lừng danh phía trước đừng đi, tôi cũng muốn tự thú đây hu hu hu, lúc livestream bắt đầu, tôi cũng bị ma xui quỷ khiến, dùng phần mềm trong nhóm anti Tô Miên Miên để spam bình luận, tiền bị chuyển đi hết sạch. May mà đã lấy lại được, chỉ bị phạt tiền vì tội phá hoại an ninh công cộng trên mạng.]
Trong lúc trên màn hình đang có đủ loại suy đoán, Miên Miên lại đang tỏ vẻ kinh ngạc.
Cục bột nhỏ cẩn thận nhìn vào cái lỗ phát ra âm thanh trên máy tính bảng, cảm thấy đồ vật dưới núi thật là thần kỳ. Bạn ma vậy mà có thể ở xa như vậy, cũng có thể dùng máy tính bảng để nói chuyện với cô bé!
Lần này cô bé không quên chính sự, vừa cảm thán vừa trả lời đối phương: “Các chú cảnh sát trong đồn trên người mang chính khí, nơi thẩm vấn là nơi chính khí hội tụ, Môn Thần sẽ bảo hộ những nơi như vậy, anh là một con oán quỷ chuyên đi gây rối, đương nhiên không vào được rồi ạ.”
Nếu không thì những kẻ phạm tội bị bắt, sau khi xét xử có tội mà chết, biến thành ác quỷ không muốn đầu thai mà đi tìm người thi hành pháp luật để tính sổ, đồn cảnh sát chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao?
Dĩ nhiên, những chuyện này cũng là do Miên Miên nghe mẹ nói.
Lúc Miên Miên giải thích, cư dân mạng đều có thể nghe thấy. Họ đang nghĩ không biết nam quỷ đối thoại với Miên Miên có trả lời lại không, thì đã nghe thấy giọng nói đầy oán hận của cậu ta: “Còn Môn Thần nữa chứ, nếu thật sự có thần, thì những việc làm của hai kẻ giả tạo kia, tại sao đến bây giờ mới bị phát hiện? Tao cũng đã đến nhà Vi Vi rồi, hai người đó suốt ngày thắp hương bái Phật, ngày nào cũng nói mong Vi Vi đầu thai tốt, ai mà ngờ được chính họ đã hại chết Vi Vi! Bọn họ đáng lẽ phải chết ngay bây giờ!”
Khi nói những lời này, nam quỷ vô cùng kích động, khiến mic xuất hiện tiếng rè của dòng điện, lẹt xẹt nghe càng thêm đáng sợ.
[Ghê thật ghê thật, tự nhiên thấy sợ lên mạng ghê, cái kiểu tấn công bằng tiếng rè này, tai tôi sắp điếc đến nơi rồi.]
[Nói cách khác, bạn trai của Vi Vi này đã đến nhà Vi Vi? Là bay qua đó hay sao?]
[Mà này, bạn trai của Vi Vi chết như thế nào vậy? Sao cậu ta không đi đầu thai mà lại thành oán quỷ?]
[Phát hiện ra khả năng chấp nhận thế giới quan quỷ thần của cư dân mạng thời nay mạnh thật đó, mọi người vậy mà có thể thảo luận chuyện này trên màn hình một cách tự nhiên như vậy.]
[Livestream của tiểu cô cô có thể phát sóng lâu như vậy, Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên cũng đã thành lập rồi, có gì mà không dám thảo luận chứ? /icon chó cười]
“Anh đáng ghét thật đó.” Tai của Miên Miên cũng bị tiếng rè làm cho nhói, cô bé thẳng thắn nói, “Họ sắp phải chịu hình phạt rồi, anh muốn phá hoại livestream của Miên Miên, còn dọa dẫm chị thiên kim nữa, anh cũng phải chịu phạt đó.”
“Tao không sợ bị phạt, hừ, cứ tới đây, đại gia đây chẳng sợ gì sất! Mày nghĩ không có ai muốn bắt tao à? Tao chui thẳng vào máy tính biến thành dữ liệu, không ai bắt được tao đâu, ha ha ha!” Nam quỷ phá lên cười, đắc ý vô cùng.
Lúc cậu ta nói chuyện, ở hiện trường không hề phát ra âm thanh, nên Vi Vi không biết.
Nhưng vị thiên kim đang đeo tai nghe, từ lúc có tiếng rè cô đã tháo tai nghe ra, âm thanh qua đó lọt đến tai Vi Vi.
Vi Vi nhíu mày, nhìn nam quỷ, ánh mắt đầy vẻ không tán thành: “Anh đừng như vậy, chúng ta có thể gặp nhau cũng là nhờ tiểu cô cô giúp đỡ, anh nên lịch sự một chút.”
Nam quỷ bị bạn gái mắng, lập tức xìu xuống không giở trò nữa, mà ai oán nói: “Anh đã nói từ lâu là anh muốn gặp em, hỏi tên quỷ sai kia là đi theo đến địa phủ rồi có được gặp em không, hắn ta cứ không trả lời anh, anh biết làm sao? Dù sao đi nữa cũng chưa chắc đã được gặp em, nên anh dứt khoát ở lại dương gian, báo thù cho em… Chỉ là chọn sai đối tượng báo thù rồi!”
Vừa nghĩ đến việc chọn sai, nam quỷ lại hận đến nghiến răng.