Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 446

Chương 446/806

Thực ra, bà ta có thể nhập vào mẹ Lục Thần thành công cũng là nhờ hình nhân giấy đó. Hơn nữa, không hiểu vì sao, khí tức trên hình nhân lại giúp bà ta thuận lợi né được mấy thứ như gương bát quái trong nhà họ Lục.

Một khi đã né được những vật phòng hộ khiến ma quỷ không thể đến gần, thì việc phá hủy chúng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bà ta vốn tưởng mình có thể quậy phá ở nhà họ Lục một thời gian nữa, từ từ hành hạ từng người một. Nào ngờ bây giờ nhà họ Lục lại mời về một cô bé sữa sâu không lường được. Thế thì bà ta không thể không tính đường lui cho mình.

Nghĩ vậy, “mẹ Lục Thần” đột ngột lao ra cửa.

Lúc bà ta bỏ chạy, Lục Dậu vẫn đang nói, nhất thời không kịp ngăn cản.

Thế là “mẹ Lục Thần” thuận lợi chạy thoát khỏi phòng, điên cuồng lao đi trên hành lang.

Lục Dậu kinh hãi thất sắc: “Mau chặn bà ta lại!”

Đám người làm bên ngoài ùa lên, định tóm lấy “mẹ Lục Thần”. Nhưng bà ta lại như một con lươn trơn tuột, lướt qua đám đông, lộn một vòng rồi đứng thẳng trên bệ cửa sổ.

Khóe môi bà ta nở một nụ cười kỳ dị, nhìn chằm chằm Lục Dậu: “Lục Dậu, tao muốn chúng mày mạng đền mạng, hiểu chưa?”

Lục Dậu cau mày.

Hắn ra hiệu cho người làm, thấy họ gật đầu mới lên tiếng nói với “mẹ Lục Thần”: “Rốt cuộc ngươi là ai? Có mục đích gì? Ngươi cố tình đến báo thù sao? Ngươi đừng hành động khinh suất, ta đã mời bà cô nhỏ đến đây, bà cô nhỏ nhất định sẽ cứu được vợ ta.”

Tô Thần Cẩn để ý thấy hành động nhỏ của Lục Dậu, liền nhìn về phía cầu thang.

Chỉ thấy một người dẫn chương trình cầm micro bước tới, phía sau là nhân viên quay phim vác máy quay.

“Hiện tại chúng tôi đã có mặt tại nhà họ Lục, tổng giám đốc Lục thị, ngài Lục Dậu, đang cố gắng thương lượng với vợ mình. Chúng ta hãy cùng xem vị đại sư mà ngài ấy mời đến, vâng, vị đại sư này chính là bà cô nhỏ nhà họ Tô - Tô Miên Miên, người đã nhiều lần chiếm sóng hot search. Liệu Tô Miên Miên sẽ dùng phương pháp gì để trừ tà? Vợ của Lục tổng có phải đã bị ác quỷ nhập hay không? Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục ‘Lăng kính huyền bí’, tôi là MC A Nhiên, chúng ta hãy cùng chờ xem.”

Lục Dậu mời cả phóng viên đến livestream toàn bộ quá trình, định dùng dư luận để ra tay ư?

Ánh mắt lạnh nhạt của Tô Thần Cẩn lướt qua Lục Dậu.

Coi như lần này Lục Dậu hành động cũng có chút đầu óc, không đến nỗi quá ngu ngốc.

Cảm nhận được ánh mắt của Tô Thần Cẩn, Lục Dậu nở một nụ cười nhạt đáp lại, vẻ ngoài ôn hòa nhưng thực chất lại đầy khiêu khích.

Hắn cố tình mời người đến livestream là do nghe theo lời chỉ điểm của một “cao nhân”, muốn “chiếu tướng” nhà họ Tô một phen.

Vị “cao nhân” đó nói rằng, cô bé Tô Miên Miên này thích để cho ma quỷ hoặc yêu quái tự tay báo thù. Bây giờ đang livestream, nếu cô bé làm vậy, chắc chắn sẽ bị cộng đồng mạng phản đối.

Muốn đối phó với Tô Miên Miên, những phương pháp thông thường sẽ không có tác dụng. Cách duy nhất chính là khiến mọi người cảm thấy cách làm của cô bé là sai trái!

Chuyên mục “Lăng kính huyền bí” này là một chương trình livestream đêm trên web chỉ mới lên sóng được ba ngày gần đây.

Nội dung của ba buổi livestream trước vô cùng hấp dẫn, giữa lúc các buổi livestream xem bói trên các nền tảng đang thịnh hành, chỉ trong vài ngày nó đã vươn lên vị trí số một trong danh sách các chuyên mục livestream được yêu thích nhất.

Người dẫn chương trình tỏ vẻ phấn khích, tiến lên hai bước, ra hiệu cho máy quay lia cận cảnh Miên Miên.

Dù sao thì độ hot của Miên Miên rất cao, bây giờ đã là một nhân vật lớn có hàng chục triệu người hâm mộ.

“Bà cô nhỏ của chúng ta sao không nói gì vậy? Lục tổng đã đặt cược tính mạng của vợ mình vào cô bé rồi, nếu cô bé không hành động ngay, vợ của Lục tổng đang đứng trên cửa sổ rất có thể sẽ nhảy xuống đó!”

Nghe vậy, Miên Miên liếc nhìn người dẫn chương trình.

Cô bé đúng là không muốn hành động.

Con quỷ nhập vào mẹ Lục Thần muốn mạng đền mạng, vì cô ấy vốn bị nhà họ Lục hại chết.

Nếu cô bé ra tay bắt con quỷ lại, tâm nguyện của nó sẽ không thể tự tay hoàn thành, điều này sẽ khiến nó rất đau khổ.

Nhưng bây giờ đang livestream, cháu trai lớn đã đặc biệt nói rằng Lục Dậu đã cho người khác biết là mời cô đến giúp trừ tà, nếu cô không trừ tà, mọi người có thể sẽ cho rằng cô sai.

Đã livestream nhiều lần, Miên Miên đã hiểu cách vận hành của hình thức này. Với kênh livestream của mình, cô bé có thể tùy ý tắt hình ảnh hoặc âm thanh, nhưng với kênh của người khác thì không có quyền đó.

Mọi người đều đang nhìn cô bé, trong tình huống không biết sự thật, chắc chắn họ sẽ nghĩ cô bé không ra tay là sai.

Cô bé sữa mím môi, cái đầu nhỏ cố gắng vận hành, suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo.

Trong lúc cô bé đang phân vân, giọng nói của Tô Thần Cẩn vang lên bên tai: “Bà cô nhỏ, có rất nhiều cách để kẻ xấu phải đền tội.”

“A, đúng rồi.” Nghe nhắc nhở, Miên Miên chợt nghĩ ra.

Cô bé không cần phải cố chấp vào chuyện “để quỷ tự tay báo thù”, chỉ cần nói chuyện với con quỷ một chút là mọi việc có thể được giải quyết ổn thỏa. Tuy rằng làm vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng đó là cách hoàn hảo nhất.

“Chị đừng động đậy vội nhé, Miên Miên muốn nói chuyện với chị một lát.” Miên Miên vừa nói vừa tiến lại gần cửa sổ.

Đây đã là tầng cao nhất của tòa lâu đài nhà họ Lục, rơi xuống chắc chắn sẽ chết.

“Mẹ Lục Thần” đứng trên gờ cửa sổ, người chực ngã, nụ cười trên môi tựa như đóa hoa anh túc đang lay động: “Nói chuyện gì? Cô là người tu hành muốn siêu độ cho tôi, tôi điên rồi mới nói chuyện với cô. Tôi chỉ không cam tâm, tôi vốn định từ từ, từ từ khiến cho từng người trong nhà họ Lục phải chết không yên ổn, từng người phải chôn cùng tôi. Nhưng bây giờ mục tiêu mới hoàn thành được một nửa, tôi thật sự không cam tâm. Biết thế này, tôi đã giết quách bọn họ cho rồi, cần gì phải nhìn họ đau khổ!”

“Cháu đúng là muốn siêu độ cho chị.” Đôi mắt tròn xoe của Miên Miên liếc nhìn camera livestream, rồi lại nhìn “mẹ Lục Thần”, “Nhưng tâm nguyện của chị cũng có thể hoàn thành được đó.”

Miên Miên vừa dứt lời, người dẫn chương trình bên kia liền lên tiếng: “Chuyện gì thế này? Bà cô nhỏ lại nói muốn giúp vợ của Lục tổng hoàn thành tâm nguyện ư? Nhưng từ 'siêu độ' đã được nhắc đến, vậy thì vợ của Lục tổng... lẽ nào đã bị quỷ nhập rồi sao?”

“Quỷ muốn hại người, mà bà cô nhỏ lại nói muốn giúp quỷ thực hiện tâm nguyện, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”

Trong phòng livestream, vì trang web đứng sau chuyên mục đã bắt đầu quảng bá, một số người hâm mộ của Miên Miên thấy cô bé xuất hiện trong livestream đã loan tin cho mọi người cùng vào xem.

Số người xem trong phòng livestream của chuyên mục lập tức tăng vọt lên hơn 5 triệu người, và con số vẫn không ngừng tăng.

[MC này đang nói gì vậy? Tôi mới vào, trời đất ơi, sao lại có người đứng trên lan can thế kia?] [Wow, vợ của Lục tổng định tự tử à? Có chuyện gì xảy ra vậy?] [Quỷ quái gì chứ, người định nhảy lầu này bị quỷ nhập à?] [Quỷ sắp giết người rồi, sao bà cô nhỏ còn chưa ra tay?]

Dòng bình luận dần trở nên sôi nổi, mọi người đều thúc giục Miên Miên bắt quỷ.

“Tôi thấy rồi, mọi người đều muốn bà cô nhỏ mau ra tay, chúng ta hãy cùng xem tiếp theo bà cô nhỏ sẽ làm gì.”

Người dẫn chương trình thay mặt khán giả trong phòng livestream đặt câu hỏi.

“Mẹ Lục Dậu” đang chênh vênh trên cửa sổ cũng liếc nhìn camera, rồi ngả người ra sau.

Tuy không biết Lục Dậu đang giở trò gì, nhưng trong tình trạng đã hòa làm một với mẹ Lục Thần, cùng nhau chết là cách tốt nhất.

Vốn tưởng rằng chỉ cần ngả người ra sau là có thể đạt được mục đích, vẻ mặt “mẹ Lục Thần” vô cùng vui sướng.

Nhưng ai ngờ, ngay lúc bà ta ngả người ra sau, vệ sĩ nhà họ Tô đã chuẩn bị sẵn từ trước liền kéo bà ta lại.

Vẻ mặt “mẹ Lục Thần” trở nên lạnh lẽo, bà ta nhe nanh múa vuốt với người vệ sĩ, nhưng anh ta vẫn không hề nao núng.

Anh kéo bà ta vào, khống chế rồi đưa đến trước mặt Miên Miên.

Miên Miên đang định lôi con quỷ ra khỏi cơ thể mẹ Lục Thần, làm theo lời Tô Thần Cẩn nói là dùng cách khác để trừng phạt, thì giọng của người dẫn chương trình lại vang lên: “Vâng, vâng, tôi sẽ chuyển lời giúp quý vị. Bà cô nhỏ, phòng livestream hiện tại đã quy tụ rất nhiều người hâm mộ của cô, họ đều muốn biết câu chuyện của con quỷ này, cô có thể để cô ta kể câu chuyện của mình được không? Giống như trong livestream của cô, chẳng phải cô cũng thường để khán giả biết câu chuyện của những người hữu duyên sao?”

Miên Miên cau mày.

Chương trước Chương sau