Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 447

Chương 447/806

Cô bé không muốn kể câu chuyện của con quỷ này!

Thế nhưng, trong một tình huống công khai thế này, càng không nói thì càng có vấn đề.

Miên Miên cũng hiểu điều đó, nên đành hỏi con quỷ: “Chị có muốn kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra với mình không?”

“Mẹ Lục Thần” nhìn Lục Dậu ở phía xa, nhếch môi nở một nụ cười điên dại: “Muốn chứ, vậy để tôi kể cho các người nghe chuyện gì đã xảy ra với tôi!”

“Tôi vốn là một cô gái tiếp rượu, các người biết gái tiếp rượu là gì chứ? Lục Dậu thấy tôi xinh đẹp nên không ngừng tiếp cận tôi. Hắn nói với tôi rằng hắn đã có vợ, nhưng vẫn rung động vì tôi, hỏi tôi có bằng lòng ở bên hắn không.”

“Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng ngày nào Lục Dậu cũng hỏi han quan tâm tôi, chẳng giống một vị tổng giám đốc của một công ty lớn chút nào.”

“Người ta thường nói, đàn ông không có tiền mà sẵn lòng tiêu tiền vì bạn mới là yêu bạn, đàn ông có tiền mà sẵn lòng dành thời gian cho bạn mới là yêu bạn. Tôi đã thật sự tin rằng hắn yêu tôi, nên tôi đã ở bên hắn.”

“Ở bên nhau không bao lâu thì tôi có thai, tôi rất vui, tôi nghĩ có lẽ mình có thể gả vào hào môn, trở thành bà lớn, nhưng Lục Dậu lại biến mất tăm từ đó.”

“Tôi tìm đến tận nhà họ Lục, vợ hắn biết sự tồn tại của tôi, đã cho người lừa tôi đến một nơi hẻo lánh, rồi đẩy tôi xuống hồ.”

“Nước hồ lạnh lắm, thật sự đấy, tôi đã nghĩ mình cứ thế mà chết.”

“Nào ngờ...” Vẻ mặt “mẹ Lục Thần” thoáng chốc hoang mang, rồi đột nhiên nói: “Tôi đã gặp được bà cô nhỏ, hình nhân giấy của cô ấy đã giúp sức mạnh của tôi tăng vọt, tôi được con trai của Lục Dậu mang về nhà họ Lục, thuận lợi nhập vào người vợ hắn, phế đi con trai hắn. Bây giờ, con trai Lục Dậu đã không còn là đàn ông nữa rồi, tôi muốn Lục Dậu phải tuyệt tự! Muốn Lục Dậu và gia đình hắn phải chịu đủ mọi dày vò rồi mới chết trong tủi nhục!”

Oán hận ngút trời tỏa ra từ người “mẹ Lục Thần”.

Thanh bình luận trong phòng livestream lập tức bùng nổ.

Một con quỷ biết người ta có vợ rồi mà vẫn làm tiểu tam, bị người ta hại chết, quay về báo thù còn muốn hại chết cả nhà người ta.

Như vậy sao được?

Điều đáng sợ hơn là, con quỷ này có thể hại con cái nhà người ta, mà nguồn sức mạnh lại đến từ bà cô nhỏ Tô Miên Miên!

Không ít người hâm mộ của Miên Miên đều thấy phiền lòng, gõ bình luận trên màn hình để hỏi: [Có thật là hình nhân của bà cô nhỏ đã giúp nữ quỷ có được sức mạnh để làm những chuyện này không? Dù sao đi nữa thì trẻ con cũng vô tội mà.] [Rõ ràng là vấn đề của người lớn, mà bản thân nữ quỷ này cũng có vấn đề, sao có thể để mặc cô ta hại người như vậy?] [Giết người là sai, nhưng nghe câu chuyện của nữ quỷ này tôi hoàn toàn không đứng về phía cô ta.] [Đúng vậy, biết người ta là hoa có chủ mà vẫn cố xen vào, bản thân đã sai trước, gây ra vấn đề cho gia đình người ta. Nếu tôi là vợ cả, tôi cũng muốn xử con tiểu tam này.] [Sao còn không siêu độ ngay con quỷ này đi? Còn chờ gì nữa?]

Cư dân mạng trút giận và bày tỏ sự bất mãn trên thanh bình luận.

Vì chủ đề “tiểu tam”, độ hot của phòng livestream lại tăng vọt, số người xem lập tức vọt lên 9 triệu, tiến tới con số 10 triệu.

Người dẫn chương trình thấy lượng người xem cao như vậy, vui đến mức suýt nhảy cẫng lên tại chỗ. Cũng may có Lục tổng cho anh ta cơ hội livestream này, nếu không thì làm sao kênh của anh ta có thể hot như vậy?

Lượt xem chính là tiền, còn có người không ngừng tặng quà cho kênh, mong anh ta đặt câu hỏi và yêu cầu bà cô nhỏ thu phục con quỷ tiểu tam này ngay lập tức. Tốt nhất là có thể khai nhãn âm dương cho mọi người, để ai cũng được chứng kiến cảnh này.

Trong số đó dĩ nhiên cũng có những người hâm mộ vẫn luôn theo dõi livestream của Miên Miên.

Thái độ của công chúng đối với tiểu tam là không khoan nhượng, chỉ cần vài câu đơn giản là có thể khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

“Bà cô nhỏ, mọi người đều nói rằng con quỷ tiểu tam này nên được siêu độ ngay lập tức, tại sao cô lại đưa hình nhân cho cô ta để báo thù? Vừa rồi cô ta suýt nữa hại chết người, với năng lực của cô thì đáng lẽ có thể khống chế cô ta ngay lập tức, tại sao lại không ra tay? Cô có thể giải thích trước mặt khán giả trong phòng livestream được không ạ?”

Người dẫn chương trình liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi, câu nào cũng sắc bén.

Khán giả trong phòng livestream cũng đang chờ Miên Miên giải thích.

Miên Miên nhìn chằm chằm người dẫn chương trình.

Cô bé đoán ra lý do cháu trai lớn hỏi cô có muốn đến nhà họ Lục không rồi, cháu trai lớn muốn để cô tự mình suy nghĩ.

Lúc học trong ảo cảnh, ba luôn muốn giúp cô, mẹ cũng hay bảo ba đừng lúc nào cũng nhắc nhở, nói rằng như vậy cô sẽ không tiến bộ, có thể sẽ không bao giờ học được cách tự suy nghĩ.

Chuyện gì cũng có hai mặt, có mặt tốt, cũng có mặt xấu.

Giống như việc cô bé chấp nhận sự thật là tóc mình không mọc dài ra được, bạn bè xung quanh cũng chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn có những bạn nhỏ như Phan Lập, dùng từ “đầu trọc” để công kích cô.

Còn có chuyện livestream nữa.

Lúc livestream, Miên Miên cũng xem cả những dòng bình luận, thỉnh thoảng sẽ có vài người nói những lời khác biệt, nhưng đa phần đều là yêu thích. Nhưng con người ta không thể lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc duy nhất là yêu thích, có thể vào một khoảnh khắc nào đó, họ sẽ đột nhiên ghét bỏ người hoặc vật mà mình vốn yêu thích.

Cô bé cần sự yêu thích của mọi người để giúp ba mẹ sớm ngày tỉnh lại, nhưng cũng không thể để mọi người yêu thích một con người giả tạo của mình.

“Có một câu chuyện.” Miên Miên nhìn thẳng vào ống kính, vì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nên không có biểu cảm thừa thãi nào, “Gọi là Bạch Xà Truyện, anh MC có từng nghe qua chưa?”

MC A Nhiên không ngờ Miên Miên lại trả lời lạc đề, ngẩn ra một lúc mới đáp: “À, tôi có nghe qua, câu chuyện này chắc hẳn ai cũng từng nghe rồi.”

Nghe MC nói đã xem, Miên Miên liền bắt đầu kể chuyện: “Trong Bạch Xà Truyện, lúc đầu Hứa Tiên không phải rất thích Bạch Tố Trinh sao? Còn cưới nàng làm vợ nữa, hai người vốn dĩ nên ở bên nhau cả đời. Nhưng sau đó vấn đề xuất hiện, Bạch Tố Trinh ban đầu không nói cho Hứa Tiên biết mình là yêu quái rắn biến thành, còn Hứa Tiên sau khi biết chuyện này, vì muốn biết sự thật, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn cho Bạch Tố Trinh uống rượu hùng hoàng.”

Giọng cô bé sữa vô cùng bình tĩnh.

Nhưng khán giả trong phòng livestream và cả những người lớn có mặt tại hiện trường đều rất muốn nghe cô bé kể hết câu chuyện. Họ cũng bắt đầu tò mò, câu chuyện “Bạch Xà Truyện” thì có liên quan gì đến việc xử lý con quỷ tiểu tam này?

“Người khiến Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên phải đối mặt với sự thật này là hòa thượng Pháp Hải. Sau này, Bạch Tố Trinh bị đè dưới tháp Lôi Phong, phải xa cách Hứa Tiên. Anh thấy đến đây, ai trong số họ đã làm sai ạ?”

Người dẫn chương trình đáp không cần suy nghĩ: “Tôi thấy Pháp Hải có vấn đề. Bạch Tố Trinh là một con rắn tốt, chỉ muốn tìm Hứa Tiên báo ân, hơn nữa Bạch Tố Trinh là linh xà được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, không phải yêu quái tàn nhẫn.”

Miên Miên nghe xong liền cười: “Nhưng Pháp Hải là một hòa thượng, thấy yêu quái ở cùng con người, vốn dĩ nên thu phục yêu quái mà, giống như mọi người nói cháu nên thu phục con quỷ này ngay lập tức vậy. Nếu nói Pháp Hải thu phục Bạch Tố Trinh là sai, vậy thì Miên Miên bất chấp đúng sai mà thu phục con quỷ tiểu tam, liệu có phải cũng là sai không ạ?”

Người dẫn chương trình cau mày, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Bởi vì lời Miên Miên nói không sai, đứng trên lập trường của Pháp Hải, Bạch Tố Trinh là xà yêu, ở cùng con người là chuyện trời đất khó dung. Dù Bạch Tố Trinh không làm chuyện xấu, trong mắt Pháp Hải, nàng vẫn là yêu quái có khả năng làm điều ác.

Người và yêu khác biệt, sao có thể ở chung? Pháp Hải chỉ làm việc nên làm, chỉ ra sự thật mà thôi. Chỉ vì ông ta khiến Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh chia lìa mà bị xem là kẻ xấu hoàn toàn, điều này không công bằng với bản thân Pháp Hải.

Thấy MC im lặng, một số người trong phòng livestream tức không chịu nổi.

[Anh MC làm sao thế? Sao lại rơi vào bẫy của một đứa con nít vậy?] [Đúng đó, Bạch Tố Trinh vốn đâu có làm sai, con tiểu tam này biết người ta có vợ vẫn xen vào, không thể so với Bạch Tố Trinh được.] [MC này có được việc không vậy, tự mình dẫn chương trình mà lại bị một đứa trẻ hỏi khó?]

MC nhìn thấy bình luận trên máy tính bảng, nắm chặt tay, lại bắt đầu truyền lời của khán giả: “Bà cô nhỏ, mọi người đều nói không thể so sánh tiểu tam với Bạch Tố Trinh được, Bạch Tố Trinh không làm chuyện xấu, nhưng tiểu tam biết người ta có vợ vẫn xen vào, đó là sai.”

Nghe thấy lời chất vấn, Miên Miên cũng không hoảng sợ.

Cô bé nói tiếp: “Đúng vậy ạ, Miên Miên đâu có nói chị ấy không sai đâu. Lỗi của chị ấy, mọi người cứ phê bình chị ấy là được rồi. Nếu chị ấy không mất đi mạng sống, chúng ta đều có thể phê bình chị ấy, nhưng bây giờ chị ấy chết rồi.”

“Còn về hình nhân giấy, cháu đã nói với anh Lục Thần, mang hình nhân về nhà là không tốt, anh Lục Thần không nghe, cứ nhất quyết nắm chặt trong tay mang về. Bố mẹ anh ấy cũng thấy mang hình nhân về nhà không có vấn đề gì, nên mới gây ra bi kịch hiện tại.”

Chương trước Chương sau