Chương 448
Chương 448/806
“Không phải cháu bảo chị ấy đến báo thù đâu nhé, cũng không phải cháu giúp đỡ cho chị ấy sức mạnh.”
MC liếc nhìn dòng bình luận, lại hỏi: “Không phải cô có thể tính ra sao? Có phải cô đã sớm tính ra sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi không?”
Người hỏi câu này cũng là một fan trong kênh livestream cũ của Miên Miên. Khi nghe “ác quỷ” nói chính hình nhân của Miên Miên đã giúp kẻ tiểu tam báo thù người vô tội, trong lòng mọi người đã dấy lên nghi ngờ đối với cô bé.
Nếu không giải quyết những điều này, chúng sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng.
“Không tính được ạ.” Miên Miên ngẩng đầu nhìn Lục Dậu, “Bởi vì cháu và họ quen biết nhau rồi, quen biết sẽ sinh ra duyên phận, mà những người có duyên phận với cháu thì cháu không nhìn thấy được tương lai của họ nữa. Mẹ nói, đó gọi là nhân tố bất định.”
Lúc nói chuyện, đôi mắt cô bé sữa nhìn thẳng vào ống kính.
Khán giả ngồi trước màn hình cảm giác như mình đang được cô bé sữa đáng yêu nhìn vào.
Sau đó, họ nghe thấy cô bé cười và nói: “Hứa Tiên thấy Bạch Tố Trinh là xà yêu, đã sợ đến ngất đi, nghĩ rằng Bạch Tố Trinh sẽ ăn thịt mình, vì suy nghĩ của chàng đã thay đổi. Miên Miên không thấy Hứa Tiên làm sai, sợ hãi chính là sợ hãi, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Điều duy nhất Hứa Tiên không nên làm là dùng rượu hùng hoàng cho Bạch Tố Trinh uống. Thật ra Bạch Tố Trinh cũng có vấn đề, đã không thành thật.”
“Cho nên, Miên Miên sẽ là một Miên Miên để mặc cho con quỷ này báo thù, những việc xấu chị ấy làm sau này có thể xử phạt sau. Nếu mọi người vẫn thích một Miên Miên như vậy, Miên Miên sẽ rất vui. Còn nếu không thích... thì cũng không sao đâu ạ, cháu, cháu sẽ không buồn đâu.”
Miệng thì nói sẽ không buồn, nhưng đôi mắt cô bé sữa vẫn hơi hoe đỏ.
Cô bé chớp chớp mắt, như thể sợ mình sẽ khóc, cố gắng mở to mắt ra.
“Vì vậy, cháu sẽ tiếp tục giải quyết chuyện này theo cách của cháu.”
Nói xong, cô bé sữa lập tức quay người, đưa lưng về phía ống kính.
Bóng lưng nhỏ bé của cô trông vô cùng bướng bỉnh. Ngay cả cái gáy trơn bóng của cô bé cũng như đang khắc hai chữ “bướng bỉnh”.
Khán giả trong phòng livestream nhất thời không biết nói gì cho phải.
Chủ yếu là vì những lần xem livestream trước đây của Miên Miên, những câu chuyện xảy ra với những người hữu duyên được rút trúng thưởng nghe qua đều rất dễ giải quyết. Ví dụ như người cha dượng ép con gái riêng đến chết, người mẹ ruột giả vờ không biết để giúp cha dượng thoát tội, hay như bà mẹ chồng cùng con trai mưu hại con dâu... Ranh giới đúng sai vô cùng rõ rệt, lập trường cũng rất rõ ràng.
Bây giờ gặp phải một kẻ tiểu tam phá hoại gia đình người khác rồi bị vợ cả hại chết, quay về báo thù với một lập trường vốn đã không đúng, mà “bà cô nhỏ chính nghĩa” trước nay lại có vẻ không quá chính nghĩa, tâm trạng của các fan cũng rất phức tạp.
Tuy tâm trạng phức tạp, nhưng khi thấy cô bé sữa bướng bỉnh làm theo ý mình, không chịu thay đổi, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng chân thực?
Dù sao thì từ trước đến nay, cô bé sữa biết bấm đốt tính quẻ lại còn biết bắt ma, lúc nào trên livestream cũng cho người ta cảm giác không gì là không thể, còn có thể hô phong hoán vũ, giao tiếp với thần tiên, cứ như tiên nữ hạ phàm.
Đột nhiên biết được đối phương hình như cũng giống họ, cũng có một mặt cố chấp như người thường thế này, dường như cũng không tệ.
[Tiểu tam đáng bị khinh bỉ, nhưng đúng là tội không đáng chết.] [Đúng vậy, có thể lên án cô ta về mặt đạo đức, nhưng hại chết người thì đúng là sai, giết người thì nên trả giá.] [Nếu con của Lục Thần vô tội, thì đứa bé trong bụng tiểu tam cũng rất vô tội, một xác hai mạng cùng mẹ.] [Thôi thì, tôi vẫn không ghét bà cô nhỏ, ai muốn ghét thì giờ có thể thoát ra được rồi.] [Bà cô nhỏ đã nói sẽ trừng phạt tiểu tam mà, hình như chúng ta hơi vội vàng thì phải?] [Hu hu hu, sao cảm thấy một Miên Miên như thế này lại càng đáng yêu hơn, siêu thích luôn, không hề không thích! (Bản thân chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, sẽ tiếp tục sống một cuộc đời bình thường, không có nghĩa là tam quan của tôi bất chính!)]
Trước màn hình lại tràn ngập những lời ủng hộ Miên Miên, Dương Hiển đang xem livestream, đôi mày nhíu chặt của anh dần giãn ra.
Anh đang được huấn luyện trong công ty vệ sĩ của nhà họ Tô, có lẽ do thể chất ngày càng tốt, việc kiểm soát thiên nhãn cũng ngày càng thành thạo.
Cách một màn hình, Dương Hiển cũng có thể nhìn thấy những đốm sáng có màu sắc rõ rệt. Khi phát hiện những đốm sáng màu vàng xung quanh Miên Miên đang nhạt đi, dường như sắp trở lại thành màu trắng, anh đã rất lo lắng.
Bây giờ thấy những đốm sáng đó đã trở lại bình thường, thậm chí còn xuất hiện thêm vài đốm vàng mới, anh mới yên tâm, rồi nhìn chằm chằm vào Lục Dậu trên màn hình.
Nhà họ Lục, huấn luyện viên phụ trách từng nói, nhà họ Lục và nhà họ Tô không ưa gì nhau.
Nhưng người bình thường chắc không nghĩ ra cái chiêu độc này, chỉ ra việc Miên Miên bao che tiểu tam ngay trên sóng livestream chính là để hạ bệ uy tín của cô bé trước công chúng.
Dương Hiển khẽ nheo mắt, trong lòng mơ hồ có một trực giác.
Kẻ giở trò, không, con yêu quái đó, chắc hẳn là Hồ Yêu Yêu, kẻ dạo này cũng đang livestream tích lũy kim quang.
— Mình sẽ tự tay giết nó, vì Mao Mao.
Dương Hiển tiếp tục xem livestream.
“Cháu sẽ để cảnh sát bắt bà ấy đi,” trên màn hình, Miên Miên ngồi xổm xuống, thương lượng với ác quỷ, “còn để chị tận mắt thấy bà ấy bị trừng phạt, như vậy được không ạ?”
“Mẹ Lục Thần” lại lắc đầu quầy quậy: “Không được! Tao muốn tự mình báo thù, tao phải giết Lục Dậu, nhất định phải giết! Chính hắn đã lừa tao, chính hắn đã lừa dối tao!”
Vì cảm xúc kích động, khuôn mặt của “mẹ Lục Thần” trên mặt đất như bị tách làm hai.
Một nửa là khuôn mặt vốn có của mẹ Lục Thần, một nửa là bộ dạng thật của ác quỷ.
Lục Dậu đứng sau đám đông cũng đang xem livestream, phát hiện khán giả không còn chất vấn Miên Miên mà quay lại ủng hộ cô bé, vẻ mặt hắn dần trở nên u ám.
Hắn vốn tưởng mọi chuyện đã chắc như bắp, người phụ nữ đó rõ ràng nói với hắn, chỉ cần mời đội ngũ livestream đến, Tô Miên Miên sẽ bị công chúng khinh bỉ. Những năm gần đây, mức độ khoan dung của mọi người đối với tiểu tam rất thấp, chỉ cần để công chúng biết Tô Miên Miên muốn bao che cho con quỷ do tiểu tam biến thành đi hại người, là có thể khiến một Tô Miên Miên luôn thuận buồm xuôi gió phải nếm mùi thất bại.
Sự lợi hại của Tô Miên Miên, Lục Dậu đã sớm nếm trải.
Lần trước hắn hợp tác với đối tác, định gài bẫy Đinh Tùng, không phải đã bị Tô Miên Miên vạch trần, kết quả khiến hắn suýt phải ngồi tù sao?
Đây cũng là lý do Lục Dậu dạo này khá an phận thủ thường.
Hắn cũng đã suy nghĩ, có lẽ muốn đánh bại Tô Miên Miên, không thể dùng những cách thông thường.
Nhưng cái cách phi thường này, không những không kéo được Tô Miên Miên xuống nước, mà sao lại còn có vẻ như giúp Miên Miên tăng thêm fan vậy?
Cứ nhìn tài khoản Weibo của Tô Miên Miên mà xem, fan cứ tăng liên tục! Fan mới còn bình luận: “Cứ tưởng là một cô bé huyền học siêu chính diện, không ngờ còn có một mặt như thế này, không giống những streamer luôn xây dựng hình tượng lương thiện, đã theo dõi!”
“Rất thích kiểu trẻ con thẳng thắn này, ha ha ha.”
“Đừng lo, tui thích gu của bà đó, chủ yếu là chân thật! Cứ làm theo những gì mình cho là đúng, không bị ảnh hưởng bởi dư luận là đỉnh nhất! Tuy bà là con nít, ha ha ha... Lần đầu làm fan của một đứa trẻ, hy vọng sau này sẽ là một trải nghiệm vui vẻ.”
Xem những bình luận này đi!
Trên thanh bình luận còn có người nói: [Thật ra chúng ta đều quên một chuyện, cái livestream này cứ tập trung vào tiểu tam và ngoại tình, nhưng sao gã đàn ông cặn bã đã ở bên tiểu tam, còn thẳng thắn mình có gia đình lại có thể ung dung tàng hình như vậy?] [Đúng đó, cái gã tên Lục Dậu này thật kinh tởm.] [Kẻ vô đạo đức ngay từ đầu là Lục Dậu mà, hơn nữa lần trước không phải có tin tức gì đó nói Lục Dậu này xúi giục giết người sao? Sao lại được thả ra rồi?]
Xem đi!
Lục Dậu tức đến nỗi suýt bóp nát điện thoại.
Những chuyện hắn muốn che giấu đều không che được, vị cao nhân kia thật sự đã lừa hắn một vố quá đau!
Lục Dậu cố gắng đè nén cơn giận vì bị đùa giỡn, lý trí suy nghĩ xem nên kết thúc chuyện này thế nào.
Nhưng khi thấy trong phòng livestream đã có người bắt đầu chửi rủa mình, hắn vẫn không nhịn được mà nghiến nát cả răng hàm.
[Người nói trước đó không sai, tiểu tam có lỗi, nhưng tiểu tam cũng nói rồi, lúc quen Lục Dậu cô ta biết hắn có vợ và đã từ chối lúc đầu.] [Tôi nghĩ gã đàn ông này tuy rất thẳng thắn, nhưng cố tình dụ dỗ con gái nhà người ta cũng có vấn đề mà?] [Tiểu tam có lỗi!! Gã đàn ông cũng có lỗi, kẻ giết người còn có vấn đề hơn! Toàn người xấu cả, không thể trách bà cô nhỏ được! Xét cho cùng, tội giết người vẫn là nghiêm trọng nhất.]