Chương 506
Chương 506/806
Phát hiện mạch tượng của anh có biểu hiện “quan huyền hoạt hữu lực, thốn xích nhược”*, cô bé lại bảo Tô Thần Cẩn lè lưỡi ra xem. Thấy lưỡi cũng có dấu hiệu của chứng mất ngủ, cô bé hỏi: “Cháu trai lớn đúng là bị mất ngủ rồi. Bệnh này có thể nặng có thể nhẹ, cháu muốn điều trị bằng thuốc hay châm cứu?”
Tô Thần Cẩn: “Ừm, có cách nào khác không?”
Miên Miên xoa cằm, suy tư một lúc rồi nói: “Vậy để Miên Miên đi tắm một cái, tắm xong sẽ xoa bóp huyệt đạo cho cháu trai lớn, đảm bảo cháu sẽ ngủ được ngay.”
Nói rồi, cô bé đi thẳng vào phòng tắm, bỏ quên luôn Tiểu Bạch Long đang đứng bên cạnh nhìn mình với ánh mắt mong chờ.
Tiểu Bạch Long định đi theo thì bị Tô Thần Cẩn đang nằm trên giường kéo áo lại.
“Nhóc con, nói chuyện chút chứ?”
Không thể đi tìm Miên Miên được, ánh mắt Tiểu Bạch Long trở nên u ám, cậu quay đầu lườm Tô Thần Cẩn một cái sắc lẻm.
Bạch Bạch thấy ánh mắt đó cũng giật mình: “Gâu gâu, gâu gâu!!”
Thằng nhóc này đúng là có vấn đề!
Tô Thần Cẩn lại không hề ngạc nhiên, lúc nãy ở ngoài vườn anh đã quan sát Tiểu Bạch Long suốt. Ban đầu, cậu bé cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô giúp việc định mặc quần áo cho mình.
Chỉ là Tiểu Bạch Long đã tránh ánh mắt của Miên Miên mà thôi.
Thấy mình lườm hung dữ như vậy mà Tô Thần Cẩn vẫn không buông ra, không cho mình đi theo Miên Miên, vẻ mặt Tiểu Bạch Long lại thay đổi, một quả cầu nước xuất hiện trong tay cậu.
Đây rõ ràng là một lời đe dọa.
Bạch Bạch vội vàng chắn trước mặt Tô Thần Cẩn, sợ anh bị Tiểu Bạch Long hại chết.
Đùa sao, Tô Thần Cẩn là người thường, sao có thể chịu được một đòn tấn công của rồng chứ!
Liễu Am và anh em họ Doanh cũng chắn trước mặt Tô Thần Cẩn, ánh mắt sắc lẹm.
Tiểu Bạch Long thấy bao nhiêu người đều nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm, bèn bĩu môi, đôi mắt xanh biếc ngấn lệ, rồi bật khóc nức nở.
Lần này là khóc thật.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Miên Miên đang tắm giật cả mình, vội bấm ngón tay tính toán, phát hiện cơn mưa này chỉ rơi trong phạm vi nhà họ Tô thì mới yên tâm.
Chỉ cần chỗ Chử Diệp không mưa là được rồi!
Lo cho Tô Thần Cẩn, cô bé tắm nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã mặc bộ đồ ngủ viền hoa màu hồng xuất hiện lại trong phòng.
Cái đầu trọc lóc có lợi ở điểm này, tắm xong chẳng cần sấy tóc.
Chỉ là, khi vào đến phòng ngủ, Miên Miên mới phát hiện Tiểu Bạch Long đang khóc.
Thấy Miên Miên ra, Tiểu Bạch Long khóc càng thương tâm hơn.
“Oa, mẹ nói chân long khóc thì trời sẽ mưa, ra là thật đó.”
Tiểu Bạch Long không thể ngờ rằng, mình đáng thương khóc lóc trước mặt Miên Miên mà chỉ nhận được kết quả như vậy. Chỉ cảm thán một câu trời mưa khi rồng khóc là xong sao? Không nói gì thêm nữa à?
Cậu khóc là muốn Miên Miên dỗ dành mình nhiều hơn, sao lại không được chứ? Chẳng lẽ Miên Miên không thích cậu?
Tiểu Bạch Long ngơ ngác mở to mắt, nhìn chằm chằm Miên Miên, nín khóc.
Miên Miên mím môi cười trộm.
Cô bé thật sự không thích những đứa trẻ hay khóc, nên mới cố ý làm vậy đó!
Xem kìa, Tiểu Bạch Long hết khóc rồi còn gì!
“Chị chỉ đi tắm thôi mà, chứ có bỏ em đi đâu.” Miên Miên xoa đầu Tiểu Bạch Long, “Ngoan nào, đừng khóc nữa, một đứa trẻ... à không, một chú rồng cười lên mới đáng yêu, chúng ta vẫn sẽ ra biển chơi mà.”
Được Miên Miên xoa đầu, sự hoảng sợ trong lòng Tiểu Bạch Long mới từ từ tan biến.
Cậu dụi dụi vào lòng bàn tay cô bé.
“Vậy em cũng vào tắm rửa sạch sẽ đi nhé, lát nữa ra ngủ.”
Miên Miên giao Tiểu Bạch Long cho cô giúp việc, còn mình thì trèo lên giường, rồi vẫy mọi người cùng lên.
Dù sao giường cũng là cỡ siêu lớn, thêm bao nhiêu người ngủ cũng vừa.
Đã hứa sẽ xoa bóp cho cháu trai lớn, Miên Miên bóp bóp mấy ngón tay mình trước để điều chỉnh lực, rồi mới đặt tay lên đầu Tô Thần Cẩn, nhẹ nhàng ấn huyệt.
“Cháu trai lớn, lực thế này được không?” Miên Miên hỏi.
Quả thật rất vừa vặn.
Tô Thần Cẩn: “Vất vả cho bà cô nhỏ rồi.”
Anh nhắm mắt lại, hỏi Miên Miên: “Bà cô nhỏ muốn ra biển à?”
Miên Miên gật đầu: “Đúng rồi đó.”
Tô Thần Cẩn lại nói: “Người đã xem tin nhắn trong danh bạ điện thoại chưa?”
Miên Miên ngẩn ra: “Chưa ạ.”
Cô bé chỉ mới xem tin nhắn trên Wechat thôi.
“Vậy người xem đi, đạo diễn Hồ liên lạc với người đó.”
Miên Miên cầm điện thoại lên xem.
Quả nhiên là lời mời kết bạn của đạo diễn Hồ, cô bé nhấn đồng ý, chẳng mấy chốc tin nhắn của ông đã tới.
[Bà cô nhỏ, chương trình “Cuộc Sống Của Các Bé Cưng” kỳ thứ hai sắp quay rồi, người có hứng thú tham gia không ạ? Lần này chúng tôi quay ở biển, kỳ trước chương trình rất nổi tiếng nên lần này bên đó đồng ý rất nhanh, tuần sau là có thể bắt đầu quay rồi ạ.]
Lại là show thực tế cho trẻ em sao?
Lại còn quay ở biển nữa.
Miên Miên rất hào hứng, nhưng nghĩ đến việc mình còn phải đi học, cô bé lại thấy hơi ngại.
Đang đi học mà cũng đi quay show được sao?
Thắc mắc của Miên Miên nhanh chóng có lời giải đáp.
Đi học vẫn có thể đi quay, chỉ cần xin phép nhà trường là được.
Lúc xin phép, Miên Miên còn nhận được một tin nhắn.
Bộ phim cương thi “Cương Thi Xâm Nhập” mà cô bé từng tham gia sẽ được chiếu trên mạng vào 8 giờ 30 tối nay. Khi tập đầu tiên lên sóng, cả nhà họ Tô đều ngồi trong phòng chiếu phim để chờ xem.
Thật ra cũng chỉ có Miên Miên là không để tâm đến bộ phim này, còn nhà họ Tô đều âm thầm ghi nhớ lịch trình của bà cô nhỏ nhà mình. Mà dù họ có không nhớ, thì trong các nhóm fan mà họ tham gia, người hâm mộ cũng ngày ngày đếm ngược, mong chờ phim được chiếu.
Vì là phim chiếu mạng nên chỉ phát trên các nền tảng đã mua bản quyền. Công ty đầu tiên có được bản quyền là một công ty phần mềm video ngắn tên là Dứa Nhỏ.
Nghe nói công ty này là của bạn học của đạo diễn chính và đạo diễn phụ mở ra, vì muốn ủng hộ bạn bè nên đã ký hợp đồng mua bản quyền.
Lúc này, đội ngũ đạo diễn và ông chủ của Dứa Nhỏ cũng đang ngồi trước máy tính, chuẩn bị xem bộ phim cương thi này ngay khi vừa ra mắt.
Nhà họ Tô xem vì có bà cô nhỏ và đứa cháu út của mình, còn đội ngũ đạo diễn và ông chủ Dứa Nhỏ xem là vì nó liên quan đến lợi ích của chính họ.
Toàn bộ phim có mười hai tập, thường thì mỗi ngày chiếu một tập, phải 12 ngày mới chiếu hết.
Nhưng nếu muốn dùng “sức mạnh của đồng tiền”, trả phí để xem trước, thì chỉ cần 5 ngày là có thể xem hết.
Đây cũng là tiêu chuẩn để phán đoán xem bộ phim có đủ sức hút và có thể kiếm ra tiền hay không.
Trên Weibo, những cư dân mạng cũng đang mong chờ bộ phim này, trong lúc đợi đã vào chủ đề “Cương Thi Xâm Nhập” để bàn luận.
[Huhu, trailer tôi xem nát rồi, tạo hình thôn quê thời dân quốc của bà cô nhỏ đáng yêu xỉu luôn á.] [Dàn diễn viên trong phim này ai cũng đẹp, tôi còn phát hiện ra một trong những cương thi là anh chàng từng livestream xem bói với bà cô nhỏ đóng đó! Anh ấy hợp với kiểu trang điểm cương thi dã man! Thật luôn!] [Chờ, chờ, chờ, sốt ruột quá đi, sao vẫn chưa đến 8 rưỡi!]
Rõ ràng đã 8 giờ 25 rồi, nhưng ai nấy đều rất nôn nao.
Miên Miên nhìn mọi người trong điện thoại mong chờ xem phim mình đóng, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn không hề tắt.
Tư Đồ Tra cũng ngồi trong phòng chiếu phim, thấy Miên Miên cứ cười ngây ngô mãi, bèn hỏi một câu: “Đóng phim vui đến thế à?”
Miên Miên gật đầu nghiêm túc: “Vui lắm, Miên Miên học được nhiều thứ lắm đó, mà biết diễn xuất rồi, sau này còn có thể diễn kịch cho kẻ xấu xem nữa.”