Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 507

Chương 507/806

Tư Đồ Tra không tài nào ngờ được câu trả lời này!

Ra là đóng phim cũng là để đối phó với kẻ xấu?

Lúc này, Dương Hiển ngồi ở phía bên kia của Miên Miên, đưa cho cô bé một hộp hạt dưa đã bóc vỏ.

Xem tivi mà, bỏng ngô với hạt dưa là combo không thể thiếu.

Những hạt dưa này vốn chưa bóc vỏ, ông bà Tô không muốn con cháu mình được chiều chuộng đến mức ăn gì cũng phải có người giúp việc bóc sẵn, như vậy sẽ làm hư bọn trẻ.

Nhưng đối với Miên Miên thì ngoại lệ.

Hai ông bà cũng đang ra sức bóc hạt dưa, chỉ muốn đưa cho bà cô nhỏ của mình để lát nữa cô bé xem phim cho tiện.

Thế mà việc này lại bị Dương Hiển nhanh tay giành trước mất!

Mấy người cháu trai của Miên Miên cũng phát hiện Dương Hiển đã là người đầu tiên đưa hạt dưa bóc sẵn cho bà cô nhỏ, mấy người đàn ông chau mày, ra sức bóc, quyết tâm lát nữa mình phải là người đầu tiên.

“Cảm ơn anh Dương Hiển, nhưng Miên Miên tự bóc được mà, tay Miên Miên bóc hạt dưa nhanh lắm đó.” Cô bé chìa hai bàn tay mũm mĩm ra trước mặt Dương Hiển, vẫy vẫy.

Dương Hiển: “Ừm, tại anh bóc hơi nhiều, chia cho em một ít.”

Miên Miên nhìn đống vỏ hạt dưa trước mặt Dương Hiển, vẻ mặt hoài nghi: “Vậy phần của anh đâu rồi ạ?”

Dương Hiển mặt không đổi sắc: “Ăn hết rồi.”

Anh quả thật cũng đã ăn một ít, không tính là nói dối.

Hơn nữa, việc bóc hạt dưa cho Miên Miên hoàn toàn là một hành động vô thức, làm xong rồi anh mới nhận ra.

“Ồ.” Miên Miên tin lời Dương Hiển.

Cũng có khả năng đó, Dương Hiển vừa ăn vừa bóc, bóc thật nhiều rồi mới có phần dư cho cô bé.

Miên Miên còn chưa kịp ăn thử một miếng, bên kia Tư Đồ Tra đã vơ một vốc bỏ vào miệng mình.

Trong lúc Tư Đồ Tra đang nhai hạt dưa rôm rốp, 8 giờ 30 đã điểm, tập đầu tiên của bộ phim bắt đầu.

Điện thoại Miên Miên nhận được hai tin nhắn.

Một là của Chử Diệp, nội dung là: [Miên Miên, phim em đóng bắt đầu rồi.]

Dấu câu vô cùng cứng nhắc.

Tin còn lại là tin nhắn thoại, mở ra là giọng nói vô cùng hoạt bát của Cố Du Du: “Miên Miên, mình với ba mẹ đang cùng nhau xem phim cậu đóng này, mình phấn khích quá đi!”

Miên Miên trả lời Chử Diệp trước: [Vâng, tớ cũng đang xem đây ạ.]

Rồi lại trả lời tin nhắn thoại của Cố Du Du: “Tớ cũng phấn khích lắm, hi hi, đây cũng là lần đầu tiên tớ xem phim mình đóng đó!”

Trò chuyện xong, Miên Miên không nhìn điện thoại nữa mà chuyên tâm xem phim.

Nội dung tập đầu tiên là cảnh cô bé cùng Tô Triều Dương và Tô Triều Vũ đang chơi trước cửa thì bị bắt đi.

Tô Triều Dương và Tô Triều Vũ thấy mình trên màn hình thì vô cùng phấn khích, không kìm được mà vui vẻ nói: “Ba, mẹ, là con kìa, là con đó, ba mẹ thấy không?”

Miên Miên không reo lên phấn khích, nhưng đôi mắt cô bé sáng lên rạng rỡ.

Cô bé thấy cảnh mình đang tết tóc hai bím sừng dê chơi đùa, rồi thấy cả cảnh cương thi do Dương Hiển đóng đến bắt bọn họ, nhưng mấy lần đều bắt hụt.

Tư Đồ Tra phát hiện trong phim còn có cả Dương Hiển, bèn khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm không phục.

Thảo nào thằng cha Dương Hiển này trông có vẻ thân thiết với nhóc con thế, hóa ra là đã cùng nhau đóng phim.

Vậy có lẽ hắn cũng nên làm gì đó cùng với nhóc con, ví dụ như nhận lời gã đạo diễn Hồ trời ơi đất hỡi kia, cùng Miên Miên ra biển quay show thực tế chẳng hạn?

Tập đầu tiên nhanh chóng kết thúc.

Để câu kéo sự tò mò của khán giả, ngày đầu tiên dù có dùng “sức mạnh đồng tiền” cũng không thể mở khóa được các tập sau.

Nhưng độ hot trên mạng chỉ tăng chứ không giảm, các chủ đề liên quan trực tiếp lọt vào top 8 tìm kiếm trên Weibo.

[Sao không chiếu tiếp nữa vậy trời ơi, tôi muốn biết sau khi bị bắt thì ba đứa nhỏ sẽ ra sao.] [Tuy là phim chiếu mạng nhưng dàn diễn viên nhí và cương thi đều đẹp ghê, cảnh đối đầu giữa cương thi đàn em và bà cô nhỏ ở đoạn đầu làm tôi cười đau cả bụng.] [Bắt con nít xong rồi mới đồ sát cả làng, sao tôi có cảm giác trùm cuối cương thi này cũng cầu kỳ ghê, bỏ không ít tâm tư để tìm bạn chơi cho con mình nhỉ.] [May mà vụ đồ sát không thành công, nhưng cương thi vẫn sẽ tiếp tục đi bắt người, kỹ xảo cũng ổn áp ghê hahaha.] [Đầu phim có ghi là để tri ân các bộ phim cương thi kinh điển ngày xưa, cảm nhận được cái tâm của đạo diễn rồi. Vào xem vì độ hot của bà cô nhỏ, nhưng xem rồi mới thấy phim này đúng là đáng xem thật.]

Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về bộ phim, Hồ Chính Quốc vừa chia sẻ lại bài đăng của đoàn phim “Cương Thi Xâm Nhập”, vừa viết kèm một dòng trạng thái: [Bà cô nhỏ nhà chúng ta đúng là bận rộn thật, vừa đóng phim xong lại phải livestream, sắp tới còn phải cùng ông cháu trai này ra biển ngắm cảnh nữa, hahaha! Mong là bà cô nhỏ không bị kiệt sức!]

Sau khi để lại một dòng gây chú ý trong top tìm kiếm, Hồ Chính Quốc liền đăng một bài viết mới và ghim lên đầu trang cá nhân của mình!

[Chương trình “Chuyến Du Lịch Biển Của Các Bé Cưng” sẽ lên sóng sau năm ngày nữa, công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương! Cảm ơn sự tài trợ của tập đoàn Tô Thị! Tái bút: Tuy Tổng giám đốc Tô là kim chủ, nhưng nếu ngài yêu cầu tôi phải chăm sóc đặc biệt cho bà cô nhỏ trong chương trình thì cũng là điều không thể đâu nhé, lần này cấm bà cô nhỏ sử dụng phép thuật huyền môn để hoàn thành nhiệm vụ! Bói toán cũng không được! Tái bút lần nữa: Chương trình lần này, khách mời đã biết chỉ có bà cô nhỏ, các khách mời còn lại sẽ được giữ bí mật!]

Chà, ông Hồ bày trò này đúng là biết cách gây chuyện thật.

Trên bài đăng quảng bá lại tuyên bố thẳng thừng là không cho Miên Miên dùng phép thuật để hoàn thành nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ khó thì chẳng phải là cố tình làm khó bà cô nhỏ sao?

Nhưng kiểu làm khó này, hình như cũng không hẳn là làm khó?

[Cấm phép thuật thì bà cô nhỏ vẫn còn sức mạnh mà, sức trâu làm nên kỳ tích, hiểu hông?] [Hahaha dù sao cũng chỉ xem cho vui thôi, làm khó thế nào cũng được, tôi không quan tâm.] [Tôi chỉ muốn biết lần này có những ai tham gia thôi, “Chuyến Du Lịch Biển Của Các Bé Cưng” thì chắc sẽ mời thêm các bé khác nữa nhỉ? Mấy gương mặt cũ có xuất hiện lại không?]

Vốn dĩ mọi người đang bàn về phim chiếu mạng, giờ Hồ Chính Quốc vừa lên tiếng đã cướp đi một phần sự chú ý.

Đạo diễn của “Cương Thi Xâm Nhập” là Ngụy Khang thấy độ hot bị “ké fame” thì tức sôi máu.

Bọn họ khó khăn lắm mới có chút tiếng tăm, sao một đạo diễn lớn lại còn đi ké fame của họ chứ?

Thế là trong cơn tức giận, anh ta chia sẻ lại bài của Hồ Chính Quốc, hùng hổ đòi một lời giải thích: [Đạo diễn Hồ, ké fame trắng trợn như vậy không hay đâu nhỉ?]

Chỉ một câu nói đã khiến cộng đồng mạng đang hóng chuyện phấn khích tột độ.

Hôm nay mới xem được một tập phim, đang ngứa ngáy chân tay không biết làm gì, giờ lại được chứng kiến cảnh đạo diễn trẻ của phim chiếu mạng nổi giận với đạo diễn vàng gạo cội vì ké fame, sướng gì đâu!

Hồ Chính Quốc thấy tin nhắn này cũng ngẩn người.

Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, tính khí của ông ai cũng biết, thế mà vẫn có người dám chất vấn ông thẳng mặt như vậy?

Hồ Chính Quốc không trả lời Ngụy Khang trực tiếp, thay vào đó lại tag Miên Miên.

[@Bà cô nhỏ, đạo diễn phim của người nói tôi ké fame phim người kìa, người không ra nói vài lời sao?]

Miên Miên vừa tắm xong.

Bây giờ Tiểu Bạch Long đã quen ngủ ở phòng khách, không còn đòi chen chúc chung giường với cô bé nữa.

Thế nên, hiện tại chỉ có một mình cô bé ngồi trên chiếc giường lớn chơi máy tính bảng.

Cô bé cẩn thận xem lại các bài chia sẻ, sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, cũng rất thẳng thắn chia sẻ lại để trả lời Hồ Chính Quốc: [Vậy Miên Miên nên nói gì ạ? Ké fame là chuyện tốt hay chuyện xấu ạ?]

Hồ Chính Quốc thấy câu trả lời, đang ngồi dựa vào thành giường liền “ồ” lên một tiếng, vui vẻ gõ chữ: [Đối với chương trình chúng ta sắp quay thì là chuyện tốt, còn đối với bộ phim người vừa đóng xong thì tôi không biết, nhưng nhìn thái độ của đạo diễn Ngụy Khang thì chắc không phải chuyện tốt đâu nhỉ?]

Ngụy Khang thấy vậy, cũng lập tức chia sẻ lại để trả lời: [Bà cô nhỏ, chúng ta làm phim vất vả như vậy, giữa mùa hè nóng nực mà người phải mặc bộ đồ dày cộp, các bạn nhỏ khác thì mặt trát đầy phấn trắng, chốc chốc lại phải dặm lại lớp trang điểm. Những điều này người đều thấy cả, thành quả lao động của chúng ta bị người khác lợi dụng, bà cô nhỏ không thể đứng về phía đạo diễn Hồ được đâu ạ!]

Cư dân mạng thấy Hồ Chính Quốc làm ầm ĩ lên thì vui vẻ bình luận bên dưới.

[Đúng đúng, bà cô nhỏ phải chọn phe cho đúng vào, chuyện ké fame này nghiêm trọng lắm đấy! Giờ chẳng ai bàn về phim của người nữa, toàn nói về show mới thôi.] [Đặt cược đi nào, xem bà cô nhỏ về phe đạo diễn nào.] [Đạo diễn Ngụy Khang đúng là nghé con không sợ hổ, hahaha, đến cả Hồ bày trò mà cũng dám đối đầu!]

Miên Miên bị hai vị đạo diễn đẩy vào thế khó xử.

Chương trước Chương sau