Chương 508
Chương 508/806
Cô bé thầm nghĩ, Ngụy Khang nói cũng đúng, lúc đóng phim mọi người đã rất vất vả, ai cũng muốn được khen phim hay. Nhưng giờ Hồ Chính Quốc chia sẻ một cái, thành ra mọi người lại nhắc đến chuyện trong show thực tế lần trước, tiện thể còn mong chờ show mới, ngược lại chẳng ai bàn về nội dung phim nữa.
Nhưng cả hai bên đều có liên quan đến cô bé, đều là những dự án cô bé tham gia.
Chẳng trách trên mạng người ta hay nói giới giải trí lắm thị phi, nhiều mưu mô đấu đá, bây giờ Miên Miên đã cảm nhận được sâu sắc điều đó.
Đặc biệt là cô bé còn trở thành “Bao Thanh Thiên”, phải phán xử xem ai đúng ai sai.
Trong lúc Miên Miên đang tiến thoái lưỡng nan, một bài đăng khác lại bùng nổ bên dưới chủ đề nóng.
Bài đăng này không liên quan đến chuyện của Hồ Chính Quốc và Ngụy Khang, người đăng là Hồ Doanh Doanh.
[Không ngờ mọi người đã mong chờ “Chuyến Du Lịch Biển Của Các Bé Cưng” rồi, mình cũng đang rất mong chờ chuyến đi sắp tới, cảm giác sẽ là một hành trình rất vui vẻ. À đúng rồi, bộ phim mới của mình là “Cung Đình” cũng đã quay xong rồi, sau khi mình quay xong chương trình này sẽ có lịch chiếu chính thức, mọi người nhớ đón xem nhé!]
Pha lộ diện này của Hồ Doanh Doanh vừa cho thấy cô sẽ tham gia “Chuyến Du Lịch Biển Của Các Bé Cưng”, vừa tiện thể quảng bá cho phim mới của mình, ý đồ ké fame cũng rõ rành rành như Hồ Chính Quốc.
Cơn tức của Ngụy Khang lại tăng thêm một bậc, anh ta trực tiếp chia sẻ lại bài viết: [Hay thật, tôi hiểu rồi, ké fame không có quá đáng nhất, chỉ có quá đáng hơn! Tức nổ tung rồi, miễn tag.]
Hồ Chính Quốc xem xong bài trả lời của Ngụy Khang, cũng lập tức chia sẻ một dòng: [Anh bạn, tôi hiểu cậu mà, chúng ta đúng là anh em đồng cảnh ngộ rồi, độ hot vừa mới có đã bị người khác cướp mất. Tiện thể, công ty quản lý của một số người đừng có chơi trò lách luật nữa, chơi lố quá sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác đấy.]
Kiểu mỉa mai châm chọc này với Hồ Chính Quốc đã là chuyện thường ngày, các fan cứng của ông lập tức phân tích được ý nghĩa của câu nói.
[Hahaha, Hồ bày trò đang cảnh cáo Hồ Doanh Doanh đừng vi phạm hợp đồng, tiết lộ việc cô ta cũng tham gia show đúng không?] [Nước cờ này của Hồ Doanh Doanh cao tay thật, nói bóng gió như vậy là để cho mọi người biết cô ta cũng sẽ tham gia chương trình cùng kỳ với bà cô nhỏ.] [Hồ Doanh Doanh sẽ dẫn ai đi tham gia? Mấy show trước đều là nghệ sĩ dẫn theo trẻ con mà?] [Tô lão Thất mắc chứng lo âu xã hội của chúng ta sao không lên tiếng gì vậy? Lần này có phải là lão Thất đưa bà cô nhỏ đi show không?] [Mạnh mẽ đề nghị đổi người, ví dụ như Tổng giám đốc Tô nhà chúng ta là rất hợp.]
Lại có người muốn Tô Thần Cẩn đưa Miên Miên tham gia chương trình.
Hồ Chính Quốc cũng đang lướt xem các tin này, khi thấy bình luận có lượt thích rất cao này, ông thở dài.
Ông đã mời Tô Thần Cẩn rồi, nhưng anh nói mình không có thời gian, và nếu Hồ Chính Quốc cần, anh có thể giới thiệu một người để đưa Miên Miên đi cùng. Vì người được giới thiệu cũng rất “lợi hại”, chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng chú ý nên Hồ Chính Quốc đã đồng ý.
Còn việc mời Hồ Doanh Doanh, cũng là vì cân nhắc đến độ hot.
Hồ Doanh Doanh trước đây cũng từng livestream cùng bà cô nhỏ xem duyên. Nhưng mấy hôm trước khi bà cô nhỏ livestream, Hồ Doanh Doanh lại không có mặt.
Hồ Chính Quốc cảm thấy trong đó chắc chắn có bí mật gì đó, dù tò mò nhưng ông sẽ không đi sâu vào tìm hiểu.
Ông chỉ là một đạo diễn chương trình thực tế, chỉ cần tập trung tâm sức cho chương trình của mình là đủ.
Trong lúc Hồ Chính Quốc đang suy nghĩ vẩn vơ, bài viết được chia sẻ qua lại kia lại được đẩy lên top.
Lần này là bài chia sẻ của Miên Miên: [Thôi được rồi, hai bác không cần tranh nhau nữa đâu ạ, công của chúng ta đã bị cô Hồ Doanh Doanh nẫng tay trên mất rồi!]
Tuy chỉ là dòng chữ, nhưng khi đọc nó, Hồ Chính Quốc như thấy được hình ảnh cô bé đang nghiêm túc nói chuyện.
Ông phì cười, rồi lập tức thay đổi hình ảnh trong đầu.
Bà cô nhỏ bây giờ đầu trọc lóc, đâu còn hai bím tóc nhỏ xinh như trước nữa.
Tóc này mọc cũng chậm thật, đối với một đứa trẻ thì quá chậm. Đến lúc quay chương trình, tóc của bà cô nhỏ có mọc ra kịp không đây?
Sau khi thông tin về chương trình bùng nổ hoàn toàn, cư dân mạng vừa xem phim vừa để lại bình luận chạy, bày tỏ mong muốn được thấy một hình ảnh khác lạ hơn của Miên Miên ở bờ biển.
Một số cư dân mạng nóng lòng muốn biết kết cục của bộ phim đã không ngần ngại dùng “sức mạnh đồng tiền”, mang lại doanh thu cho đoàn phim.
Điều khiến khán giả tiếc nuối là đất diễn của mấy đứa trẻ hơi ít.
Dù sao đây cũng là một bộ phim truyền thống về diệt ma diệt quỷ, nhân vật chính biết võ công huyền môn mới là trọng tâm.
[A, bà cô nhỏ diễn xuất tốt thật đó, tôi thấy trong phần giới thiệu diễn viên ghi hai anh em sinh đôi đều họ Tô, lẽ nào cũng là người nhà họ Tô?] [Không biết, không có thông tin, nhưng tôi thấy rất có khả năng.] [Liễu Am, Doanh Phương và Doanh Miểu, là những đứa trẻ bị bắt cóc được bà cô nhỏ cứu trong show thực tế đúng không? Vì không còn cha mẹ nên giờ người giám hộ là ông cụ nhà họ Tô, tốt thật, đóng phim cũng kiếm được tiền rồi.] [Nhắc đến chuyện này, tôi phải nhắc đến trung tâm đào tạo việc làm do nhà họ Tô thành lập! Nhà tôi mở tiệm bánh ngọt, vừa hay thuê được một người mẹ từ thôn Dị Đức ra, tay nghề làm bánh rất tốt! Thật sự rất tuyệt vời!]
Từ lời mở đầu của người này, trên top tìm kiếm lại xuất hiện cụm từ “Trung tâm đào tạo việc làm Tô Thị”.
Một số người từng tiếp xúc với các học viên từ trung tâm cũng lên mạng xác nhận rằng chương trình đào tạo của trung tâm rất hữu ích.
Noi gương họ, một số phụ nữ đã tốt nghiệp, hòa nhập xã hội và có cuộc sống riêng cũng lần lượt lên tiếng.
[Sau khi được cứu ra, gia đình chê tôi mất mặt. Nhưng trung tâm đã giúp tôi học lại chuyên ngành cũ, giờ tôi đã có một công việc với mức lương sáu nghìn một tháng, thật sự rất cảm ơn nhà họ Tô.] [Tôi vẫn đang trong quá trình học, trung tâm còn cấp cả trợ cấp học tập. Đợi khi nào tìm được việc, tôi nhất định sẽ hoàn trả lại khoản trợ cấp này, hy vọng trung tâm có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa.] [Cảm ơn bà cô nhỏ nhiều lắm! Vì chuyện của tôi mà ba mẹ tôi không may qua đời, tài sản bị người thân chiếm đoạt. Người nhà bà cô nhỏ đã giúp tôi tìm luật sư, đòi lại được căn nhà của gia đình, con gái tôi cũng được làm lại giấy tờ, giờ con bé đã đi học rồi. Tôi cũng đang học làm bánh, hy vọng sau này có thể tìm được một công việc để nuôi sống gia đình.]
Những lời cảm ơn đều rất chân thật.
Một số người vốn không quan tâm đến trung tâm đào tạo này, sau khi lên mạng tìm kiếm trang web chính thức, phát hiện trên đó còn ghi: [Nếu bạn không hài lòng với chuyên ngành đã học, muốn có một kỹ năng việc làm khác, cũng có thể gọi điện đăng ký. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin bạn cung cấp để quyết định mức học phí bạn cần đóng hoặc được miễn hoàn toàn. Nếu không hài lòng với quy trình cụ thể, vui lòng gọi điện để được tư vấn, đường dây nóng 24/7, giúp bạn tìm thấy hướng đi mới cho cuộc đời!]
[Tôi thật sự rung động với nhà họ Tô ngay tức khắc, trước đây có một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đã đủ lợi hại rồi, giờ lại còn có một nơi giúp chúng ta chuyển đổi ngành nghề nữa.] [Aaaaa, nói thật là tôi cũng đang không hài lòng với công việc hiện tại, tôi thật sự có thể đi học lại không?]
Vì mọi người đều đổ xô đi tìm kiếm thông tin, một số người còn thật sự lấy hết can đảm để đăng ký, phát hiện đúng là học phí được xem xét dựa trên tình hình kinh tế, họ lại càng cảm động hơn, không ngừng lên mạng tâng bốc Miên Miên lên tận mây xanh.
Người này nối tiếp người kia, những lời khen ngợi trên mạng ồ ạt kéo đến như thủy triều.