Chương 509
Chương 509/806
Miên Miên cũng thấy tin nhắn riêng của mình toàn là lời cảm ơn, tốt hơn rất nhiều so với tình hình trước đây còn lẫn lộn những bình luận ác ý.
Cô bé không kìm được mà mở chiếc bình sứ nhỏ ra lần nữa, ngay khoảnh khắc lấy ra, cô bé đã vui mừng cười rạng rỡ.
Nước trong bình sứ nhỏ đã cao bằng một đốt ngón tay của cô bé rồi, lấp đầy được 1/5 chiếc bình.
Loại bình sứ này, phần đáy và phần thân rộng hơn nhiều so với miệng bình, nên việc lấp đầy phần dưới rất chậm. Nhưng một khi đã đầy, phần trên sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Thắng lợi đang ở ngay trước mắt rồi!
Miên Miên vui vẻ mở livestream.
Tính từ lần livestream trước đến nay đã được bảy ngày, vừa hay trước khi tham gia chương trình thực tế, cô bé cần phải livestream thêm một lần nữa.
Lần này Tư Đồ Tra không có ở bên cạnh, vì Tư Đồ Tịnh đã yêu cầu hắn phải về nhà.
Sau khi buổi livestream bắt đầu, cộng đồng mạng tỏ ra rất nhiệt tình.
[Trùng hợp ghê haha, trước khi đi show bà cô nhỏ còn tranh thủ bốc thêm ba “số nhọ” nữa.] [Đừng nói bậy, cặp đôi nhận được thuốc lần trước đâu phải số nhọ, hai người họ yêu nhau thật lòng, sau này sẽ hạnh phúc lắm đấy.]
Ngoài những bình luận quan tâm đến người hữu duyên hôm nay, còn có một loạt lời cảm ơn gửi đến Miên Miên.
Dương Hiển ngồi phía sau Miên Miên, nhìn những lời cảm ơn trên màn hình đang dần hóa thành những đốm sáng vàng kim, lượn lờ xung quanh cô bé.
“Đây là buổi livestream trước khi đi show ạ, ngày mai con sẽ lên xe đi ra biển đó.” Miên Miên chào hỏi khán giả trong phòng live, rồi nhấn nút quay số, “Mọi người muốn xem bói thì có thể bắt đầu quay số rồi ạ.”
Trên màn hình, vẫn có người hỏi thăm về Tiên Chuột mà cô bé gặp trong buổi livestream bảy ngày trước.
Miên Miên cho mọi người xem một đoạn video.
Trong video, một chú chuột nhỏ đeo tay nải đang gặp gỡ nhân viên quản lý của vườn thú, hai bên trao đổi vô cùng lịch sự. Người quản lý dẫn Hôi Lục Lục vào một căn phòng và mời chú ở lại.
Hôi Lục Lục từ chối ngay tại trận.
“Căn phòng này lớn quá, tôi, tôi chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi, lớn thế này cho tôi ở không hợp lắm.”
Trong video, vẻ mặt của người quản lý vô cùng kinh ngạc, sau một hồi cân nhắc, anh cho người mang đến một căn biệt thự cho hamster rất sạch sẽ.
“Cái này là đồ cũ của vườn thú để lại, hình như là của một nhân viên nào đó từng nuôi hamster. Nhà đã được khử trùng rồi, có vẻ rất hợp để ngài Hôi ở, ngài Hôi xem thử thế nào ạ?”
Căn biệt thự cho hamster có ba tầng, lối vào là một cái hang, nhưng có nhiều đường ống để leo lên trên.
Một vài chỗ được làm bằng vật liệu che sáng, đảm bảo sự riêng tư vừa đủ.
Hôi Lục Lục vô cùng hài lòng, chú ngả chiếc mũ nhỏ của mình và cúi đầu cảm ơn người quản lý: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cũng xin cảm ơn vị kia đã cho tôi một nơi ở tốt như vậy, sau này tôi sẽ cố gắng giúp đỡ vườn thú.”
Video kết thúc ở đây, trông như một đoạn báo cáo của nhân viên gửi cho sếp.
[Wow, anh giai này đối mặt với một con chuột biết nói mà không hề sợ sệt chút nào, nhân viên nhà họ Tô bây giờ ai cũng bình tĩnh vậy sao?] [Chắc là kinh qua nhiều chuyện rồi nên không còn sợ nữa?]
Thấy mọi người bàn tán về thái độ của người quản lý đối với Hôi Lục Lục, Miên Miên giải thích ngay: “Không phải đâu ạ, anh quản lý này không phải nhân viên vườn thú của Miên Miên, anh ấy là người của Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên, là một trong những đệ tử của Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng đã cử anh ấy đến vườn thú của Miên Miên làm quản lý đó ạ.”
Nghe Miên Miên nói vậy, mọi người liền hiểu ra.
Thông tin về Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên mà cộng đồng mạng biết được đa phần đều nghe từ livestream của Miên Miên. Thường thì chỉ là một câu thông báo, sau đó Cục sẽ tiếp nhận xử lý. Trang Weibo của Cục cũng chủ động đăng tải các vụ việc họ tiếp nhận từ livestream của Miên Miên và cập nhật kết quả sau đó.
Bà cô nhỏ đã nhận nuôi một con chuột trong vườn thú, Cục Quản lý Sự vụ Siêu nhiên chắc chắn đã lường trước, cảm thấy nên cử một người đến vườn thú để phòng hờ, tránh trường hợp yêu quái trong đó quá nhiều mà xảy ra vấn đề.
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, màn hình thông báo đã quay số thành công, người hữu duyên đầu tiên bắt đầu kết nối.
Vì lúc nãy đang nói chuyện về động vật, cộng đồng mạng còn sợ lần này lại là một cú sốc visual từ động vật nữa, may mà không phải.
Xuất hiện trên màn hình là một chàng trai trẻ tuổi, trông sáng sủa đẹp trai, có vẻ là sinh viên đại học.
ID của anh là “Lục Tinh Trạch”, sau khi thấy mình kết nối thành công, anh cười rất tươi.
“Chào bà cô nhỏ, may mắn quá tôi lại quay được suất hữu duyên.” Anh chàng này cũng rất biết điều, lập tức chuyển tiền quẻ cho Miên Miên, vui vẻ nói, “Cháu đến để xem nhân duyên ạ. Lần trước thấy nữ minh tinh Hồ Doanh Doanh xem nhân duyên, cháu cũng không xem, chỉ muốn được bà cô nhỏ xem cho thôi. Vì đây là lần đầu tiên cháu trải nghiệm chuyện tâm linh, trong lúc chờ bà cô nhỏ nói về tiền duyên, bà cô nhỏ có thể nói trước xem đã thấy gì ở cháu không ạ?”
Lục Tinh Trạch nói xong, Miên Miên gật đầu và bắt đầu xem tướng cho anh.
“Năm nay anh 23 tuổi, Cung Phụ Mẫu của anh đầy đặn, cho thấy ba mẹ anh sức khỏe tốt. Cung Huynh Đệ cho thấy anh không có anh chị em, gia tộc cũng không lớn, hiện tại chỉ còn một nhánh nhà anh thôi. Đó là tình hình gia đình, còn về Cung Tài Bạch, ừm, trước 22 tuổi anh không có tài vận, sau 22 tuổi thì tài vận của anh tới rồi, bây giờ mỗi ngày đều kiếm được không ít tiền, nên đầu mũi của anh đang hơi đỏ lên.”
“Sơn căn là Cung Tật Ách, anh không mắc bệnh gì nặng, cũng không có thói quen xấu, nên sức khỏe rất tốt. Những cung khác bây giờ nói thì còn quá sớm, chưa đến lúc, vậy nên nói thẳng về nhân duyên của anh luôn nhé.”
Nói đến đây, Miên Miên dừng lại một chút, đôi mày nhỏ nhíu lại.
Lục Tinh Trạch thấy vậy, một dự cảm chẳng lành lập tức ập đến.
“Bà cô nhỏ, sao người lại nhíu mày vậy ạ, nhân duyên của cháu rốt cuộc thế nào?”
[Bảo sao thấy cái tên Lục Tinh Trạch quen quen, đây chẳng phải là nam blogger nhảy múa có 5 triệu fan trên TikTok sao? Bạn gái tôi ngày nào cũng xem livestream của cậu này, huhu.] [Ông anh ở trên ơi bạn gái ông xem livestream cậu này mà ông không ghen à?] [Không ghen, bả ngắm trai đẹp tôi ngắm gái xinh, thỉnh thoảng chúng tôi còn bình phẩm về streamer của nhau nữa.]
Trên màn hình, một cặp đôi trò chuyện qua lại.
Người đầu tiên nhận ra Lục Tinh Trạch lại gõ thêm một dòng: [Nhưng streamer mà hai đứa tôi thích nhất vẫn là bà cô nhỏ, bắt đầu từ ngày mai là có thể xem bà cô nhỏ suốt rồi, cuộc sống thật tươi đẹp.]
Màn phát “cẩu lương” này khiến người ta tê cả da đầu.
“Lúc nãy con nói về quá khứ của anh,” Miên Miên đã quay lại cuộc trò chuyện với Lục Tinh Trạch, “Bây giờ con sẽ nói về tương lai. Nhân duyên hiện tại của anh là một đóa đào hoa nát, nó còn liên quan đến Cung Tài Bạch của anh nữa...”
Miên Miên vừa nói đến đây, điện thoại của Lục Tinh Trạch liền đổ chuông.
Chàng trai nhìn vào điện thoại, hơi ngượng ngùng nói: “Cháu, cháu xin phép tắt kết nối một lát, nghe điện thoại xong sẽ vào lại ngay ạ.”
“Không được đâu, anh đừng cúp máy, cứ thế nghe luôn đi.” Miên Miên từ chối yêu cầu của Lục Tinh Trạch, rồi quay sang gọi Dương Hiển đang ở bên cạnh giúp cô theo dõi livestream, “Anh ơi giúp con báo cảnh sát với, địa chỉ thì để con xem bản đồ rồi gửi cho anh.”
Cô bé thao tác trên điện thoại, gửi cho Dương Hiển một địa chỉ.
Sắc mặt Lục Tinh Trạch trắng bệch.
Lý do anh không muốn nghe điện thoại trên livestream là vì người gọi chính là bạn gái của anh. Không ngờ yêu cầu ngắt kết nối lại bị Miên Miên từ chối, hơn nữa cô bé còn đòi báo cảnh sát.
Chẳng lẽ người bạn gái này của anh có vấn đề?
Vẻ hoảng loạn không thể che giấu hiện lên trên mặt Lục Tinh Trạch, anh cố gắng trấn tĩnh lại, trước khi nghe máy còn hỏi một câu: “Không phải đâu đúng không ạ? Bà cô nhỏ, người gọi cho cháu không có vấn đề gì đúng không ạ?”
Nói xong, Lục Tinh Trạch nhấn nút nghe.
“Ừm, anh đây, anh, anh chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, mai chúng ta gặp nhau, anh muốn dậy sớm một chút, sợ gặp em bị trễ.”
“Ừ ừ, cưng à, dĩ nhiên là anh yêu em rồi, ngày mai anh sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ cho em!”
Lục Tinh Trạch không ngừng liếc nhìn sắc mặt Miên Miên, thấy cô bé không nói gì, chỉ lấy tai nghe ra huơ huơ, anh lập tức hiểu ý và đeo vào.
Giọng nói mềm mại của Miên Miên truyền qua tai nghe: “Người đang gọi cho anh thực ra đang ở ngay tầng thượng tòa nhà của anh đó. Anh cứ tiếp tục nói chuyện với cô ta, lát nữa Miên Miên bảo đi, anh cứ đi lên xem nhé.”
Lục Tinh Trạch gật đầu, làm theo lời Miên Miên nói chuyện với người trong điện thoại.