Chương 557
Chương 557/806
Lục Huyên ôm lấy cặp song sinh, nhẹ nhàng giảng giải: “Triều Vũ, Triều Dương, mẹ đã kể cho hai con nghe câu chuyện về Khổng Tử và học trò của ngài là Tử Vũ rồi mà, đúng không? Hai con còn nhớ trong truyện nói gì không?”
Hai nhóc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Tuy Tử Vũ có ngoại hình không ưa nhìn nhưng lại rất tài giỏi, sau này Khổng Tử mới biết là không thể trông mặt mà bắt hình dong ạ.”
“Vậy lão tổ tông Huyền Vũ của các con ngồi đây lâu như vậy rồi, đã ăn thịt ai chưa?” Lục Huyên hỏi thẳng.
Tô Triều Vũ và Tô Triều Dương đồng loạt lắc đầu, vẻ xấu hổ hiện rõ trên mặt.
Đúng vậy, lão tổ tông Huyền Vũ trước đó còn cứu cả Bà Cố Tổ, đến nhà lâu như vậy rồi, cũng chỉ vì hai anh em chúng ồn ào quá nên ông mới lên tiếng. Tuy lão tổ tông Huyền Vũ trông hung dữ thật, nhưng chắc chắn cũng giống như bác cả, trong lòng thì thương trẻ con chứ không đời nào ăn thịt chúng.
Hai nhóc liếc nhìn Huyền Vũ, rồi lại liên tưởng ông với Tô Thần Cẩn.
Nghĩ vậy, hai đứa bỗng hết sợ hẳn. Chúng không chỉ dám nhìn thẳng vào Huyền Vũ mà còn cùng nhau chạy đến trước mặt ông, cúi đầu xin lỗi.
“Chúng con xin lỗi ạ, lão tổ tông Huyền Vũ. Ông đã cứu Bà Cố Tổ của chúng con, thế mà chúng con lại không ngoan, không hiểu chuyện, còn nói ông ăn thịt người. Chúng con thật sự xin lỗi ạ.”
Miên Miên thấy cảnh này, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào.
Cháu chắt nhà cô bé là những đứa trẻ ngoan, biết sai liền sửa.
Ba mẹ phê bình giáo dục đã thành công rồi, cô bé là Bà Cố Tổ đây chỉ cần khen vài câu là được!
Thế là cô bé mở to mắt, đợi Huyền Vũ nói tha thứ cho hai đứa chắt rồi mới lên tiếng.
Huyền Vũ nhìn bộ dạng trông chờ được khen của Miên Miên là biết ngay cô bé đang nghĩ gì. Ông phẩy tay, khẽ “ừm” một tiếng coi như cho qua chuyện.
Ông cứ ngỡ hai đứa nhóc sẽ hiểu ý, ai ngờ ông vừa phẩy tay, chúng nó lại sà đến gần hơn, đôi mắt tròn xoe có vài phần giống Miên Miên cứ nhìn ông chằm chằm, tò mò hỏi: “Lão tổ tông Huyền Vũ, trước đây ông để tóc dài, sao bây giờ lại là tóc ngắn ạ?”
“Lão tổ tông Huyền Vũ, tóc ông ngắn đi là do ông cắt tóc ạ? Ông cắt tóc trên đầu rùa hay đầu rắn thế ạ?”
“Lão tổ tông Huyền Vũ…”
“Lão tổ tông…”
Phiền chết đi được!
Huyền Vũ búng tay một cái.
Hai nhóc con đang quấn quýt bên cạnh ông bỗng chốc biến thành hai chú rùa con, rơi bộp xuống đất.
Chiêu này của ông khiến cả nhà họ Tô sợ hết hồn.
Hai đứa trẻ đang lành lặn bỗng biến thành rùa con rơi xuống đất, còn lăn mấy vòng.
Bà cụ Tô cố không tỏ ra quá kinh hãi, sợ làm Huyền Vũ không vui. Bà cúi xuống nhìn hai đứa cháu nhỏ, ánh mắt đầy lo lắng.
Lục Huyên thì hoảng hốt hơn nhiều, tâm trạng cô vốn đã không tốt, lúc này chỉ biết nắm chặt tay Tô Thần Dực, sợ đến mức không dám lên tiếng.
Tô Thần Dực lại thấy khá bình thường. Cô Tổ đã đưa Huyền Vũ về thì ông sẽ không làm hại người nhà của cô. Hai đứa nhóc tự mình chạy đến quấy rầy người ta thì phải gánh chịu hậu quả.
Huống hồ, được biến hình là ước mơ từ nhỏ của mọi cậu bé, dù là biến thành hai chú rùa con đi nữa!
Hai thằng nhóc này, giờ phút này biết đâu chúng nó đang mừng rơn ấy chứ.
“Huyên, đừng sợ.” Tô Thần Dực lên tiếng an ủi, “Lần trước chúng nó còn nói với chúng ta là thấy Tiểu Bạch Long trong nhà biến thành rồng, chúng nó cũng muốn biến hình. Bây giờ tuy biến thành rùa nhưng cũng là biến hình rồi, có khi chúng nó đang vui lắm đấy.”
Rất nhanh, Lục Huyên đã hiểu ra, quả nhiên vẫn là đàn ông hiểu đàn ông.
Hai chú rùa con sau khi đứng vững trên mặt đất, quả nhiên bắt đầu bò lung tung khắp nơi. Khi chạm mặt nhau, chúng còn há miệng rùa ra, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi che miệng lại như đang cười.
Xác nhận đối phương cũng biến thành giống mình, Tô Triều Vũ và Tô Triều Dương còn vịn vào chân ghế để đứng bằng hai chân sau, lắc đầu vẫy đuôi như đang nhảy múa.
Nhảy một lúc, chúng chợt nhớ ra chưa cảm ơn Huyền Vũ đã biến mình thành rùa con, liền lại há miệng cố gắng ư ư hừ hừ.
Miên Miên nghe hiểu lời của hai đứa chắt, liền phiên dịch: “Chú Huyền Vũ, các em ấy nói cảm ơn chú đã biến các em ấy thành rùa con, các em ấy thích lắm ạ!”
Huyền Vũ liếc nhìn hai chú rùa con đang chắp tay vái lạy mình dưới đất, mày nhíu lại.
Ông cứ tưởng chiêu này sẽ dọa được hai đứa nhóc, khiến chúng không dám ồn ào trước mặt ông nữa. Ai ngờ biến thành rùa rồi mà vẫn cứ líu ríu không thôi.
Thôi kệ, cứ giả vờ không hiểu hai con rùa nhóc này đang nói gì vậy.
“Thưa Cô Tổ, thưa bà chủ, cơm nước đã sẵn sàng, mời mọi người di chuyển đến phòng ăn ạ.” Một cô giúp việc đến bên cửa phòng khách mời mọi người.
Tô Thần Dực vội nói: “Chúng tôi ăn rồi, không qua đó nữa đâu. Cô Tổ, người ăn nhiều vào nhé.”
Miên Miên gật đầu, dẫn Huyền Vũ và chú khỉ con đang im phăng phắc đi về phía phòng ăn. Bà cụ Tô cũng đi theo, đã lâu bà không gặp Cô Tổ nhà mình, muốn nhìn người thêm một chút. Dạo này Cô Tổ bận rộn, một người già như bà cũng ngại đi theo khắp nơi.
Món kem do đầu bếp nhà họ Tô làm có hương vị tuyệt vời.
Huyền Vũ vừa ăn được hai miếng thì thấy chú khỉ con đang ngồi trên đầu Miên Miên mắt sáng rực lên.
“Tí Nị cũng muốn ăn à?” Miên Miên nhờ cô giúp việc mang đến giúp.
Ăn cơm xong, Miên Miên báo cho Thanh Hư đạo trưởng biết là mình đã về đến nhà, Thanh Hư trả lời qua WeChat: [Tám giờ sáng mai mở phiên tòa, Cô Tổ đến địa chỉ này nhé.]
Từ khi thành lập, Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên vẫn luôn giúp người dân giải quyết những vụ việc tâm linh khó tin. Có những chuyện thật sự liên quan đến pháp thuật của giới Huyền Môn, có những chuyện thì không.
Những vụ thực sự có ma ám yêu quái, Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên đều âm thầm giúp đỡ nạn nhân chứ chưa bao giờ đưa ra ánh sáng. Lần này mở phiên tòa xét xử công khai Hồ Tiểu Hồng và Hồ Doanh Doanh là lần đầu tiên. Miên Miên là nạn nhân chính mà không đến, Thanh Hư cảm thấy phiên tòa có lẽ không thể bắt đầu được.
Trên mạng, các cư dân mạng đã sớm thấy thông báo của Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên. Khi phát hiện trang web chính thức cho phép đăng ký tham dự tại chỗ, ai nấy đều sôi sùng sục gửi đơn. Người ở Bắc Thành đã muốn đi, người không ở Bắc Thành cũng muốn đến xem.
Giờ đây, danh sách người được tham dự đã được công bố, những cư dân mạng may mắn được chọn đang hí hửng khoe thư mời mình nhận được.
[Đây là tấm vé mời mang tính lịch sử đấy nhé, lần đầu tiên được xem xét xử yêu quái.] [Không biết tại tòa Hồ Doanh Doanh sẽ nói gì đây… Tôi còn rất tò mò tại sao một yêu quái như cô ta lại làm việc trong giới giải trí nữa.] [Ở trên ghi nguyên đơn không phải là Cô Tổ, tại sao vậy nhỉ?]
Các cuộc thảo luận trên mạng vô cùng sôi nổi, và sức nóng này tất nhiên cũng lan sang các quốc gia khác.