Chương 558
Chương 558/806
Người dân ở Mỹ khi thấy Long Quốc mở phiên tòa siêu nhiên cũng sôi nổi bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội của họ.
[Tôi nhớ trong một livestream của Long Quốc, người được gọi là Cô Tổ đó đã nhờ sự giúp đỡ của người giàu nhất nước chúng ta để bắt giam những kẻ xấu biến người thành động vật để mở rạp xiếc!] [Woa, sắp có tòa án siêu nhiên ư? Còn phát sóng trực tiếp công khai nữa! Tôi muốn xem, có thể chiếu trên ứng dụng phiên bản quốc tế không?] [Các bạn ơi, Long Quốc có tòa án siêu nhiên, nước chúng ta có không? Thật ra tôi luôn có cảm giác ma cà rồng đang ở ngay bên cạnh mình, nhưng tôi không có bằng chứng.]
Dưới sức nóng của dư luận trong và ngoài nước, vụ án đầu tiên của tòa án siêu nhiên đã bắt đầu được xét xử.
Miên Miên ngồi ở khu vực dành cho nguyên đơn, những người ngồi ở đây cũng có quyền phát biểu. Bên cạnh cô bé là các bạn của mình, Dương Hiển cũng ở trong số đó.
Điều bất ngờ với Miên Miên là hôm nay Dương Hiển lại dắt theo một chú chó nhỏ đến tòa.
Chỉ cần liếc mắt là nhận ra chú chó nhỏ kia chính là Mao Mao chuyển thế, Miên Miên mới sực nhớ ra, cô bé đã quên mất đàn chó hoang mà mình cứu giúp trong sân nhà lần trước. Hơn nữa, chỉ mới mấy ngày không gặp, cảm giác mà Dương Hiển mang lại đã hoàn toàn khác.
Miên Miên cứ nghiêng đầu nhìn Dương Hiển, nhìn đến mức chú chó nhỏ trong lòng anh phải nhe răng gầm gừ với cô bé.
“Khiếu Thiên.” Dương Hiển khẽ gọi, giật nhẹ dây dắt, ra hiệu cho chú chó đừng sủa.
Miên Miên càng kinh ngạc hơn, vội lấy tay che miệng để không bật ra tiếng.
Trên ghế của tòa án có ghi: “Giữ trật tự”. Cô bé sợ mình kinh ngạc quá mà lỡ phá vỡ quy tắc.
Rõ ràng chú Dương Hiển đã nói không muốn làm Nhị Lang Thần, vậy thì kiếp sau của Mao Mao vẫn nên được gọi là Mao Mao chứ, cớ sao bây giờ chú ấy lại gọi nó là Khiếu Thiên! Chú Dương Hiển đổi ý rồi sao? Tại sao chứ?
Trong đầu cô bé tí nị ngập tràn dấu hỏi, nhưng những câu hỏi này lại không thể thốt ra thành lời ngay lúc này, khiến cô bé sốt ruột không yên.
Chú khỉ Tí Nị cảm nhận được tâm trạng của Miên Miên, nó trèo lên lưng ghế, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé để an ủi.
Miên Miên thở dài một hơi, ôm lấy chú khỉ nhỏ rồi không nhìn Dương Hiển nữa.
Dù sao bây giờ cũng không hỏi được, đành đợi phiên tòa kết thúc rồi nói sau.
Dương Hiển cũng biết Miên Miên đang muốn hỏi mình, anh vuốt ve chú chó Corgi trong lòng, cúi mắt im lặng.
Tượng thần của Nhị Lang Thần vẫn luôn được Thanh Hư đạo trưởng gìn giữ. Anh đã đặt tượng thần vào một điện thờ trống trong Thanh Hư Quán. Suốt thời gian qua, tượng thần liên tục nhận hương khói nhân gian nên trông càng thêm sống động như thật.
Dù sao đây cũng là tượng của Nhị Lang Thần, bên dưới còn có cả tượng Khiếu Thiên Khuyển nằm phủ phục.
Mấy ngày Miên Miên đi núi Hoa Quả, anh đã đón được kiếp sau của Mao Mao, sau đó liền túc trực bên cạnh tượng thần của mình.
Thanh Hư đã hỏi anh có thật sự chuẩn bị sẵn sàng chưa.
Tất nhiên là anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi mới đến bên tượng thần của chính mình, mục đích là để lấy lại toàn bộ sức mạnh.
“Phiên tòa sắp bắt đầu, mời nguyên đơn lên trình bày lời khai.”
Đúng chín giờ, phiên tòa chính thức bắt đầu.
Thẩm phán ngồi trên đài cao là người thường, bên cạnh có Thanh Hư đạo trưởng làm bồi thẩm. Sự sắp xếp này là để tránh hiềm nghi, phòng trường hợp người thường gây chuyện, nói rằng Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên độc đoán một mình một cõi.
Hai tiểu đạo sĩ của Thanh Hư Quán dẫn nguyên đơn lên đài.
Luật sư đứng cạnh nguyên đơn, chờ đợi thân chủ của mình trình bày.
Nguyên đơn là một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hốc hác tiều tụy.
Sau khi đứng vào vị trí, đôi mắt bà ánh lên sự căm hờn tột độ: “Tôi tên là Mã Lan Hoa. Vốn dĩ gia đình tôi gồm chồng và con trai đang sống những ngày tháng hạnh phúc viên mãn. Cho đến khi con trai tôi bắt đầu đu idol, hâm mộ Hồ Doanh Doanh, gia đình tôi đã xảy ra những biến cố kinh thiên động địa.”
“Ban đầu, con trai tôi cũng chỉ mua vật phẩm ăn theo, áp phích các loại, chúng tôi vẫn chưa thấy có vấn đề gì.”
“Cho đến một ngày, con trai tôi nói nó đã tham gia nhóm fan của Hồ Doanh Doanh, trong nhóm còn có cả chính chủ Hồ Doanh Doanh, cô ta rất thân thiện bảo các fan điền vào một biểu mẫu, nói là muốn tuyển thêm trợ lý nam vì trợ lý nữ hiện tại yếu quá, đôi khi gặp đồ nặng không bê nổi.”
“Con trai tôi vui mừng điền bát tự ngày sinh của mình, điền rất chi tiết, rồi nộp đơn ứng tuyển.”
“Sau ngày hôm đó, nó không về nhà nữa. Một thời gian sau, chồng tôi cũng bị cô ta gọi điện kêu đi, họ nói chồng tôi cũng có thể làm trợ lý cho cô ta. Chồng tôi thấy lý do này quá gượng ép, nhưng vì muốn gọi con trai về nên vẫn đi.”
“Sau lần đi đó, anh ấy về nhà và luôn miệng khen Hồ Doanh Doanh tốt thế này thế nọ. Con trai tôi tuy đã được đưa về, nhưng hai cha con lại suốt ngày bàn tán về cô ta.”
“Tôi thấy hai người họ như bị trúng tà, bèn gọi điện cho mẹ tôi. Mẹ tôi khuyên nên đến chùa xin bùa hộ mệnh, xem có phải họ đã gặp phải tà ma không.”
“Lá bùa xin về, họ lại không chịu đeo. Một hôm nọ, sau khi hai người họ về nhà, trạng thái tinh thần vô cùng tồi tệ. Sau khi ngủ một giấc… tôi gọi họ dậy ăn cơm…” Giọng Mã Lan Hoa nghẹn lại, “Hai cha con nó đều chết trong phòng, mặt mày tím tái.”
“Lúc đó tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát đến, pháp y xét nghiệm nói họ bị đột tử, thời điểm đó chết ở nhà nên không có bằng chứng chứng minh là bị sát hại. Vụ án bị khép lại một cách qua loa, nhưng tôi không phục. Tôi muốn tìm người giúp đỡ nhưng cầu cứu khắp nơi không ai nghe, nhà tôi còn xảy ra những chuyện kỳ quái. May mà lá bùa hộ mệnh có tác dụng, tôi mới không gặp chuyện.”
“Từ ngày đó, tôi luôn trốn trong Thập Phương Tự, chờ đợi cơ hội.”
“Cảm ơn Cô Tổ, cuối cùng đã cho tôi cơ hội này, cuối cùng tôi cũng có thể tố cáo Hồ Doanh Doanh giết người! Ả ta chính là yêu nữ, ả đã giết chồng và con trai tôi!”
Mã Lan Hoa khóc không thành tiếng.
Nghe đến đây, Miên Miên cũng đỏ hoe cả mắt.
Trong cơ thể Hồ Doanh Doanh có Hồ Yêu Yêu, những việc xấu xa Hồ Yêu Yêu làm thì bản thân Hồ Doanh Doanh lại chẳng có dấu hiệu gì. Cô bé không thể cứu những người đã bị Hồ Yêu Yêu hãm hại, bây giờ chỉ có thể giúp trừng trị Hồ Yêu Yêu mà thôi.
Hồ Doanh Doanh, với tư cách là bị cáo, đã sớm có mặt tại hiện trường.
Sau khi nguyên đơn trình bày xong, thẩm phán cho người đưa bị cáo lên đài để trình bày lời khai.
Miên Miên nghe thấy một vài người dự khán bàn tán rằng phiên tòa này không giống với phiên tòa của người thường. Rồi lại có người nói, dù sao cũng là xét xử những vụ án huyền bí, có khác biệt cũng là bình thường.
Cô bé vuốt ve đầu Tí Nị, vẫn ngoan ngoãn không nói lời nào.
Phía dưới, bị cáo đã bắt đầu trình bày.
Hồ Doanh Doanh mặc một bộ đồ tù nhân màu trắng, hai tay bị xiềng xích khóa lại, trên xích còn dán giấy phù.