Chương 590
Chương 590/806
Mò mẫm một hồi lâu, nó mới kẹp được sợi dây nhỏ xíu đó và kéo mở được ống tre.
Miên Miên chìa bàn tay nhỏ ra: “Đổ cho mình một viên thuốc nhé.”
Bảo Lam đang tò mò ngửi mùi thuốc trong ống tre, nghe vậy liền suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêng ống tre về phía tay Miên Miên.
Vài viên thuốc lăn ra tay cô bé.
Thấy thuốc đổ ra hơi nhiều, Bảo Lam vội vàng thu ống tre lại.
[A, Bảo Lam nhà ta bình thường chơi mấy món đồ chơi đó không uổng công mà, IQ cao thật.]
[Hahaha, Bảo Lam đúng là đỉnh thật, thông minh hơn mấy con gấu trúc khác.]
[Tôi vẫn muốn đến hiện trường xem quá, mà ai đang quay phim vậy? Quay gần thế mà không bị Bảo Lam ghét bỏ.]
Miên Miên cất những viên thuốc thừa vào lại ống tre, cầm một viên còn lại đưa vào miệng vũ yến.
Vũ yến nuốt chửng một hơi, không bao lâu sau, cả người nó đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nó líu ríu kể khổ với Miên Miên, kể cho cô bé nghe làm thế nào mà nó bị gãy cánh.
Miên Miên nghe xong, cảm thấy chú vũ yến vô cùng đáng thương.
Thì ra vũ yến cũng thích Béo Tròn, nó đã luôn ở bên cạnh chơi đùa cùng Béo Tròn. Chơi mãi, chơi mãi, nó quên mất cả thời gian di cư. Đến khi nó muốn di cư thì lại đúng vào một ngày sương mù dày đặc.
Không nhìn rõ đường, chú vũ yến đâm vào một cái cây, gãy cả cánh.
Động vật nhỏ sau khi bị gãy xương, thường chỉ có thể nằm chờ chết.
Nhưng chú vũ yến này rất may mắn, nó rơi đúng vào khu hoạt động của Bảo Lam. Bảo Lam đã giấu nó đi, lén lút cho nó ăn, nó mới dần dần khỏe lại. Nhưng đã hai, ba tháng trôi qua, xương cánh của nó tuy đã liền lại, nhưng lại bị lệch, vẫn không thể bay được.
Cảm thấy mình đã là một con chim tàn phế, vũ yến cố gắng rời khỏi sự bảo vệ của Bảo Lam để tự sinh tự diệt.
Nhưng Bảo Lam vẫn luôn bảo vệ nó, còn cẩn thận không để nhân viên chăm sóc và du khách phát hiện. Vũ yến muốn chết không được, muốn bay cũng không xong, lại nhớ Béo Tròn, dần dần sinh bệnh.
Vũ yến kể xong, Miên Miên hỏi nó có muốn cho người khác biết chuyện này không. Thấy vũ yến gật đầu, cô bé mới kể lại cho khán giả đang chờ đợi sự thật trong phòng live.
[Trời đất ơi, thế giới động vật cũng đặc sắc thế này sao? Lại còn có câu chuyện éo le như vậy.]
[Tôi nhớ hồi nhỏ có đọc một câu chuyện về bức tượng hoàng tử, trong đó cũng có một con chim én không di cư, sau này đã cùng bức tượng hoàng tử mất đi sinh mạng...]
[Tôi bắt đầu lo cho Béo Tròn rồi, vũ yến được Bảo Lam cứu, sau này liệu có thích Bảo Lam hơn không?]
Miên Miên không thấy được những thảo luận của mọi người, cô bé đang hỏi ý kiến của vũ yến: “Bạn cứ như thế này cũng có thể sống tiếp, Miên Miên có thể đưa bạn đi tìm Béo Tròn, Miên Miên sẽ cố gắng để bạn và Béo Tròn được ở cùng nhau, nhưng sau này bạn vẫn sẽ không thể bay. Nếu bạn muốn bay trở lại, thì... thì chỉ có thể làm gãy lại chiếc cánh này của bạn, rồi để nó mọc lại từ đầu thôi!”
Xương của con người khi mọc lệch cần phải đập gãy để nắn lại vị trí, xương của động vật cũng vậy. Nếu vũ yến muốn bay trở lại, nó chỉ có thể chịu đựng nỗi đau gãy xương thêm một lần nữa.
Chú chim vũ yến vừa nghe có thể ở bên Béo Tròn, lại còn có thể bay lượn, liền ngẩng đầu, nheo mắt kêu “chíp chíp” một cách vui sướng tột độ.
Miên Miên lại một lần nữa làm phiên dịch viên nhí: “Ai da, bạn nói bạn vừa muốn ở bên Béo Tròn, vừa muốn đôi cánh lành lặn trở lại à! Không vấn đề gì, Miên Miên có thể giúp bạn!”
Bảo Lam ở bên cạnh cũng kêu hừ hừ, trông nó cũng đặc biệt vui vẻ. Nó ra vẻ muốn xoa đầu vũ yến, nhưng lại sợ làm bạn ấy bị thương.
Thấy Bảo Lam muốn chạm vào mình, vũ yến chủ động rúc đầu vào dưới chân gấu của Bảo Lam. Một gấu một chim vô cùng thân thiết, khung cảnh hài hòa và mỹ mãn.
Đợi vũ yến và Bảo Lam thân mật đã đời, Miên Miên mới đề nghị đưa vũ yến đi tìm Béo Tròn.
Không đi nữa, Béo Tròn ở bên kia chắc chờ sốt ruột lắm rồi!
Miên Miên vừa nói xong, ban quản lý bên cạnh liền nhanh nhảu: “Cô cô nhỏ, cô có thể mang Bảo Lam ra ngoài, đây là trường hợp đặc biệt được cho phép. Chúng tôi cũng sẽ đi cùng cô đến chỗ Béo Tròn!”
Bảo Lam ngoan ngoãn như vậy trước mặt cô cô nhỏ, khán giả livestream lại rất thích xem kịch bản này. Họ phải tranh thủ thu hoạch một làn sóng truy cập, như vậy mới không phụ lòng mình!
Ban quản lý đã đồng ý, Miên Miên cũng không khách sáo.
Cô bé đặt vũ yến đứng trên vai mình, rồi cúi xuống an ủi người bạn nhỏ Bạch Bạch một lúc, mới đứng dậy đi về phía khu ở của Béo Tròn.
Khu vực này đều là nơi ở của gấu trúc, chẳng mấy chốc, cả đoàn đã tới nơi.
Béo Tròn nghe tin Miên Miên sắp đến tìm mình, đã sớm ra ngồi ở cửa phòng kính trong nhà, ngoan ngoãn chờ đợi.
Cô bảo mẫu khuyên nó ăn một chút gì đó, kẻo lát nữa không có sức nghe Miên Miên nói chuyện, Béo Tròn cũng nghe lời làm theo.
Lúc Miên Miên đến, vừa hay thấy Béo Tròn đang ăn măng. Vì sức khỏe Béo Tròn có vấn đề, sở thú đã đặc biệt chuẩn bị măng cho nó để tiện ăn uống.
Các fan của Béo Tròn thấy nó chịu ăn, ai nấy đều cảm động vô cùng.
[Nếu không có cô cô nhỏ đến, Béo Tròn nhà chúng ta có lẽ tiêu thật rồi.] [Đúng vậy, ai mà ngờ được gấu trúc lại bỏ ăn chỉ vì nhớ một con chim én chứ?] [Tôi lại lo Béo Tròn gặp Bảo Lam sẽ kích hoạt ý thức lãnh thổ, gấu trúc đực trưởng thành sẽ đánh nhau vì lãnh thổ đó.]
Suy đoán của khán giả quả thực rất có lý.
Béo Tròn sau khi nhìn thấy Bảo Lam, quả nhiên đã vào trạng thái đề phòng. Rõ ràng đã gầy trơ cả xương, vậy mà vẫn không quên nhe nanh múa vuốt để thị uy với Bảo Lam.
Trái ngược với sự căng thẳng của Béo Tròn, Bảo Lam lại tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Nó lắc đầu chạy đến trước cửa sắt, bám vào song sắt nhìn chằm chằm Béo Tròn, miệng còn phát ra những tiếng kêu “iiing iiing”, “oaoa oaoa”.
Béo Tròn nghe xong thứ tiếng gấu trúc của Bảo Lam, không còn nhe nanh múa vuốt nữa, ánh mắt ngây ra nhìn Bảo Lam.
Một lúc sau, Béo Tròn thấy chú vũ yến được Miên Miên đưa vào bên trong, nó kích động kêu lên “me me”. Vũ yến cũng nhảy lên người Béo Tròn, phấn khích cọ cọ vào chiếc bụng mỡ của nó.
Lần này đến lượt Bảo Lam mở to mắt, vẻ mặt đờ đẫn.
Nó nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận vũ yến thật sự rất thân thiết với Béo Tròn, rồi đột nhiên sủa lên một tiếng “gâu”, lao vào đập cửa sắt ầm ầm.
Hành động này làm khán giả trong phòng live giật nảy mình.
[Tôi đã biết thế nào cũng có một con gấu trúc ghen mà, một chú chim én nhỏ bé mà sức hút lớn ghê.] [Gâu gâu gâu, Bảo Lam giận rồi phải không? Tôi thích xem tình tiết này!] [Trời ơi, song sắt trên cửa bị Bảo Lam kéo cho biến dạng luôn rồi, sức của gấu trúc đúng là kinh khủng! May mà có cô cô nhỏ ở hiện trường, không thì lỡ Bảo Lam kích động lên, ôm một người mà lắc như thế này thì hậu quả nghiêm trọng rồi.]
Thực ra, vốn dĩ Bảo Lam cũng không có cơ hội để lắc cửa. Ngay từ đầu lúc nó chạy ra, sở thú đã chuẩn bị dùng súng gây mê rồi, chỉ vì có Miên Miên ở đó nên mới được ngăn lại thôi.