Chương 591
Chương 591/806
“Không được làm vậy, không được làm vậy.” Tại hiện trường, Miên Miên đã bắt đầu ngăn cản Bảo Lam.
Cô bé ôm lấy cánh tay Bảo Lam, ngăn nó tiếp tục tàn phá cánh cửa sắt đã biến dạng.
Bảo Lam vốn còn định nổi điên thêm một lúc, nhưng cánh tay lại không thể cử động được nữa. Nó kinh ngạc nhìn chằm chằm Miên Miên, như thể hoàn toàn không ngờ sức của cô bé lại lớn đến vậy.
Vì bị sức mạnh của Miên Miên thu hút sự chú ý, Bảo Lam buông cửa ra, mở to mắt nhìn cô bé.
Bình thường, rất khó để nhìn ra biểu cảm của động vật.
Nhưng lúc này mắt Bảo Lam mở to đến nỗi tròng đen xung quanh toàn là tròng trắng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với quầng mắt đen của nó. Đó là một khuôn mặt kinh ngạc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến những người có mặt tại hiện trường không nhịn được cười.
Khán giả trong phòng live càng nhanh tay chụp màn hình: [Tuyệt vời, từ hồi Phi Phi không lên hình nữa, toàn chụp được biểu cảm đáng yêu của cô cô nhỏ, giờ cuối cùng cũng có meme tấu hài để làm bộ sưu tập rồi.]
“Sao bạn lại nhìn Miên Miên như vậy?” Miên Miên ngẩng đầu, đối mặt với Bảo Lam.
Bảo Lam lúc này mới chớp mắt, không dám tin mà phát ra một tiếng kêu nghi hoặc: “Hả?”
“Đúng vậy đó, sức của Miên Miên lớn lắm đó.”
Miên Miên tạo dáng khoe cơ bắp, thể hiện sức mạnh cho Bảo Lam xem.
Cô bé bảo Bảo Lam nằm xuống, rồi tự mình chui xuống dưới bụng nó, dùng tấm lưng nhỏ bé nhấc bổng cả con gấu trúc lên.
Sợ Bảo Lam khó chịu, Miên Miên chỉ nhấc lên một cái rồi đặt xuống ngay, sau đó bò ra khỏi bụng Bảo Lam, chống nạnh với vẻ mặt đầy tự hào.
Lần này thì Bảo Lam đã hiểu, con thú hai chân trước mặt này quả thực lợi hại hơn nó.
Nó không còn giày vò cánh cửa sắt nữa, mà chỉ vào Béo Tròn đang vừa gặm măng vừa dí mũi vào người vũ yến ở bên trong, rồi “a a a a” lên án.
[Bảo Lam đang mách lẻo phải không? Chắc chắn là nói vũ yến bị Béo Tròn cướp mất, tìm đại ca vừa mới nhận để đòi lại vũ yến.]
Khán giả vừa đoán xong ý của Bảo Lam, đã nghe Miên Miên nói: “Béo Tròn và vũ yến lâu rồi không gặp mà, họ vốn là bạn bè, Béo Tròn muốn thân thiết với vũ yến là chuyện rất bình thường. Bạn vừa mới gặp Béo Tròn đã muốn trở thành bạn thân, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!”
Nghe những lời này, khán giả ngớ người.
Hóa ra Bảo Lam không phải ghen với Béo Tròn, mà là ghen với vũ yến à? Tuy nó sẵn lòng bảo vệ vũ yến, nhưng bản thân nó vẫn muốn chơi với đồng loại nhiều hơn.
Hóng drama tình tay ba của động vật mà không thành, phần lớn khán giả đều cảm thấy tiếc nuối.
“Được rồi, vậy cứ để Béo Tròn và vũ yến chơi với nhau một lúc, chúng ta đi xem những nơi khác.” Miên Miên đột nhiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt tức thì trở nên nghiêm túc, quay lại trạng thái làm việc, “Miên Miên hôm nay đến đây để giao lưu hữu nghị và thị sát, không thể trì hoãn thêm nữa!”
Ban quản lý nghe lời Miên Miên, như bừng tỉnh cơn mơ, lúc này mới nhớ ra họ đã quên giới thiệu cho cô bé.
Thế là họ liền vắt óc suy nghĩ nội dung tại chỗ, kể cho Miên Miên nghe về lai lịch của việc xây dựng những căn phòng kính này.
Gấu trúc sợ nóng, khi nhiệt độ cao hơn 35 độ, chúng không thể chịu được khi ở ngoài trời. Phòng kính có thể lắp điều hòa, như vậy vừa có thể đáp ứng nhu cầu của du khách muốn xem gấu trúc, vừa giúp gấu trúc có thể tiếp tục “làm việc”, tạo ra doanh thu cho sở thú.
Sở thú thành phố Bắc không hề che giấu chuyện “tạo doanh thu kiếm tiền”, họ thẳng thắn nói với khán giả rằng họ đã nỗ lực những gì, nâng cấp những thiết bị nào để kiếm được tiền từ túi của du khách.
Trong lúc giới thiệu, một người cố gắng bảo Bảo Lam quay về nơi nó phải “làm việc”. Vừa dứt lời, anh ta đã bị Bảo Lam lườm cho một cái.
“Vậy cứ để nó đi cùng chúng ta đi ạ.”
Ban quản lý tỏ vẻ khó xử: “Nhưng như vậy thì, sau này nếu Bảo Lam lại muốn đi dạo trong sở thú, sẽ không có cô cô nhỏ giúp đỡ đâu ạ.”
Miên Miên xoa xoa khuôn mặt gấu của Bảo Lam.
“Không sao đâu ạ, vậy thì Miên Miên sẽ thường xuyên đến giao lưu hữu nghị với mọi người là được mà.”
Trên núi, cô bé đã quen chạy nhảy tự do. Muốn dùng phép thuật gì thì dùng, muốn bay thế nào thì bay, muốn chơi với con vật nào thì chơi. Xuống núi rồi lại luôn phải tuân theo rất nhiều quy tắc.
Bảo Lam muốn ra ngoài, không có gì sai cả! Miên Miên rất thương Bảo Lam!
Dưới sự “tùy hứng” của Miên Miên, Bảo Lam không bị đưa về chuồng mà vẫn tiếp tục đi cùng cô bé.
Nó trở thành thú cưỡi của Miên Miên, để cô bé ngồi trên lưng mình đi khắp sở thú.
Một bộ phận khán giả cảm thấy không hài lòng với hành động này của Miên Miên, liền lên tiếng thảo luận: [Quen sướng rồi khổ không chịu được, cô cô nhỏ cứ nuông chiều Bảo Lam như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề!]
Sự lo lắng này không phải là tiêu cực, mà là một nỗi lo rất bình thường cho tương lai.
Miên Miên không thể ngày nào cũng quản được Bảo Lam tốt như vậy, thế thì sau này Bảo Lam sẽ không thể ra ngoài đi dạo như thế này nữa. Nhưng nó đã trải nghiệm niềm vui được đi dạo trong sở thú rồi, sau này liệu có buồn bã không?
Cư dân mạng bắt đầu thảo luận một cách lý trí, thì lúc này Miên Miên đột nhiên nhận được điện thoại.
Người gọi là cháu trai đời thứ sáu, Tô Thần Châu. Tô Thần Châu nói đang nghiên cứu một loại xe tham quan bằng kính cường lực phù hợp cho động vật, đến lúc đó sở thú thành phố Bắc và sở thú Miên Miên của cô bé sẽ là những nơi đầu tiên được sử dụng.
Thông tin này đã được tài khoản chính thức của thành phố Bắc công bố trên mạng, vừa hay có thể giải quyết vấn đề làm sao để Bảo Lam ra ngoài đi dạo khi không có cô bé ở đây.
Đến lúc đó, Bảo Lam có thể ngồi trong xe đi dạo khắp sở thú. Tuy ngồi trong xe không thể tự đi lại như hôm nay, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc bị nhốt trong khu hoạt động.
Miên Miên xem được tin tức, liền nói với Bảo Lam.
Sợ Bảo Lam không hiểu, cô bé còn áp vào chân gấu của nó để truyền hình ảnh cho nó xem.
“... Cháu trai thứ sáu của chị nói rồi, đợi chiếc xe này ra đời, đến lúc đó Miên Miên không cần đến dắt em đi dạo, em có thể tự ngồi xe đi chơi khắp sở thú rồi.”
Một câu nói khiến sự tò mò của khán giả trong phòng live tăng vọt.
[Xe gì cơ? Cháu trai của cô cô nhỏ chế tạo ra thứ gì lạ vậy?] [Bảo Lam có thể ngồi xe đi dạo khắp nơi á? Ơ, không phải là du khách ngồi xe tham quan sao?] [Tôi thử tìm kiếm “xe kính cường lực” thì thấy tin tức từ trang web chính thức, nói là đã nghiên cứu ra một loại vật liệu kính còn bền hơn cả kính cường lực ban đầu, chuẩn bị ứng dụng trong mọi ngành nghề! Trời đất, đỉnh vậy?!] [Thường thì khi chính phủ nói đang nghiên cứu, thực ra đã nghiên cứu xong rồi. Suy ra, có lẽ loại kính này đã thành công, chứ không phải cần thêm một thời gian như trên báo nói đâu, chúng ta cứ chờ xem.]