Chương 621
Chương 621/806
Hades tức đến nỗi phất tay áo bỏ đi.
Cảm nhận được người bên ngoài đã đi rồi, Miên Miên lại bụm miệng cười trộm một lúc.
Chử Diệp tò mò Miên Miên đang cười gì, cô bé liền nói: “Cười mấy ông chú kỳ cục lục đục nội bộ đó mà, gần đây cậu đang làm gì thế?”
“Gần đây tớ...”
Hai đứa trẻ trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ mới cúp máy đi nghỉ.
Sáng hôm sau, Miên Miên lên chiếc xe Lincoln kéo dài của nhà Charlie, đi theo tuyến đường riêng ra sân bay, rồi lên chuyên cơ của anh.
Máy bay đến nước Rồng thì đã là buổi tối.
Miên Miên xuống máy bay, ngủ thêm một giấc nữa rồi mới đến vườn thú bắt đầu công việc.
Lúc cô bé đi vắng, Huyền Vũ đã miễn cưỡng giúp một tay, đưa những con vật cần đón về khu vực của chúng. Giờ đây, cả vườn thú tràn đầy sức sống.
Sau đó, Miên Miên nhận được điện thoại của Charlie.
“Chuyện về vườn thú Sifei mà trước đây cô chủ nhỏ nhờ tôi điều tra, tôi đã điều tra rõ rồi. Bây giờ hai bé gấu trúc đó đang trên đường về nước, đến lúc đó người nhất định phải chăm sóc chúng thật tốt nhé.”
Miên Miên cũng không hỏi Charlie làm cách nào để đưa hai chú gấu trúc rời khỏi vườn thú Sifei, chỉ vui vẻ đến khu rừng trúc, mở ra một khu vực mới để hai chú gấu trúc này ở.
Trong vườn thú thực ra đã có một chú gấu trúc khỏe mạnh. Chú gấu trúc này chính là Béo Tròn, cậu bạn muốn làm bạn với chim trong lần xem bói hôm nọ.
Béo Tròn thấy Miên Miên, cũng tỏ ra phấn khích: “Gào, gào~” Cậu cuối cùng cũng về nhà rồi, bây giờ tớ và bạn của tớ ngày nào cũng rất vui.
Người bạn mà cậu nói chính là chú chim én có cánh mọc lệch.
“Vậy bạn của cậu có đồng ý phẫu thuật không?” Miên Miên hỏi, “Cánh của nó vẫn không bay được, cần phải phẫu thuật mới được đó.”
Đầu của Béo Tròn gật lia lịa như trống bỏi: “Ừm ừm~”
Chú chim én đang bay chơi trên cây, lúc này bay trở lại lòng bàn tay của Béo Tròn.
Đôi mắt đen láy như hạt đỗ của nó nhìn chằm chằm vào Miên Miên, miệng kêu “chiu chiu chiu”, cũng đang nói rằng mình đã sẵn sàng để đôi cánh mọc lại từ đầu.
Bệnh nhân đã sẵn sàng, Miên Miên cũng không khách sáo, livestream ngay tại chỗ ca phẫu thuật này cho mọi người xem.
Y học hiện đại chú trọng môi trường vô trùng, nhưng y thuật của Miên Miên lại không cần đến những thứ đó.
Cô bé sờ vào cánh của chim én, “rắc” một tiếng, đã bẻ gãy lại chiếc cánh.
Sau đó, cô nhanh chóng dùng nẹp gỗ cố định lại cánh cho nó, rồi cho nó uống một viên thuốc, thế là ca phẫu thuật kết thúc.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tiếng kêu đau của chim én cũng chỉ vang lên sau khi đã nuốt viên thuốc xuống.
“Quác quác quác...” Vì quá đau, tiếng kêu của chú chim én cũng trở nên khác thường.
Miên Miên xoa đầu chú chim én: “Không sao, không sao, vài ngày nữa là khỏi thôi. Đến lúc đó, khi vườn thú khai trương, cậu cứ ở trong ngôi nhà nhỏ của mình, đừng ra ngoài vội nhé.”
Vườn thú đã chuẩn bị những tổ chim nhân tạo cho các loài chim.
Loại tổ này có mái che, chim ở trong còn có thể trú mưa.
[Hay thật, tôi đã nói rồi mà, ngồi canh livestream thế nào cũng có phúc lợi, bà cô nhỏ mau nói đi, khi nào khai trương vậy?]
[Vé này phải mua chục vé mới được, xin nghỉ phép tôi cũng phải đi chơi. Tôi tuyệt đối không phải muốn trải nghiệm cảm giác được các loài vật xem như bạn bè đâu, chỉ là đơn thuần ủng hộ bà cô nhỏ thôi, hy vọng bà cô nhỏ không hiểu lầm.]
[Mở bán trước trên mạng đi ạ? Em đặt báo thức để tranh mua.]
Mọi người đều hỏi, Miên Miên cũng trả lời thẳng: “Vé sẽ được bán trước hai ngày ạ, vì sợ các bạn động vật chưa quen nên lần đầu vườn thú chỉ mở bán một trăm vé thôi. Nhưng vé khu vui chơi thì có 888 vé, mọi người có thể đến khu vui chơi chơi trước ạ.”
“Trang web chính thức cháu trai thứ sáu đã làm xong rồi, lát nữa sẽ được ghim trên thông báo của Miên Miên, lúc đó mọi người vào xem nhé.”
“Cháu trai thứ sáu còn làm cả app riêng cho khu vui chơi và vườn thú, mọi người chơi xong có thể để lại ý kiến trên đó, Miên Miên sẽ đọc hết ạ.”
Vì là lần đầu làm viện trưởng, Miên Miên nói rất kỹ lưỡng.
Khán giả lập tức cho biết đã hiểu, một số người nóng tính thậm chí đã bắt đầu dùng công cụ tìm kiếm để tìm hai IP “Vườn thú Miên Miên” và “Khu vui chơi Miên Miên”.
Tất nhiên, bây giờ vẫn chưa tìm thấy gì cả.
Miên Miên đang bận rộn với vườn thú, còn Charlie bên kia lại không được ổn cho lắm.
Anh bị bắt cóc, và kẻ bắt cóc chính là ba ông chú kỳ cục mà Miên Miên đã kể. Hiện tại, ba ông chú đang hỏi Charlie: “Làm thế nào để cô bé phương Đông đó đồng ý giúp chúng ta?”
Charlie biết mình không thể chống lại ba vị thần này.
Anh trả lời rất thẳng thắn: “Đầu tiên các vị phải yêu quý cô bé, tiếp theo, các vị phải là người tốt, và phải yêu mến văn hóa nước Rồng.”
Ba ông chú nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương.
Yêu quý cô bé? Người tốt? Yêu mến nước Rồng?
Đây là cái gì vậy!
Ba vị thần phương Tây không hiểu, đầu óc đầy sương mù.
Charlie sợ ba vị này không cẩn thận lại dùng lưỡi hái Tử Thần với mình, anh cũng chưa rõ các vị thần phương Tây có những quy tắc giống như thần linh phương Đông hay không, sợ mình chết oan.
Vì vậy, sau khi suy nghĩ, anh đưa cho mỗi vị thần một chiếc điện thoại di động và dạy họ cách sử dụng.
Thứ gọi là điện thoại này, ba vị thần phương Tây thực sự chưa từng chạm vào.
Nhưng Charlie nói với họ, nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của bà cô nhỏ, thì trước tiên phải hiểu về cô bé, vì vậy cần phải xem một đoạn video từ đầu.
Nói đến đây, Charlie cảm thấy màn hình nhỏ không thể thể hiện hết sự đáng yêu của Miên Miên, bèn dứt khoát đưa họ đến phòng chiếu phim trong lâu đài.
“Thưa ba vị, có cần đồ ăn không ạ?”
Hades lắc đầu: “Thức ăn của nhân gian không hợp với chúng ta.”
Minh phủ của họ có hoa quả và thịt riêng, những thứ con người ăn, ông ta không thèm để vào mắt.
Charlie cũng không ép.
Anh mở bản ghi hình chương trình thực tế đầu tiên của Miên Miên, dạy ba người cách dùng điều khiển từ xa, rồi đóng cửa rời đi.
Ra ngoài, anh không quên dặn dò quản gia đang đợi sẵn: “Ba vị khách ở trong, không cần đưa đồ ăn cũng không cần đưa nước. Nếu họ không biết chỉnh video hoặc muốn ra ngoài, cũng không cần ngăn cản, chỉ cần báo cho tôi một tiếng là được.”
Quản gia gật đầu tỏ ý đã hiểu, cúi đầu tiễn Charlie rời đi.
Lúc này, các vị thần trong phòng đã thấy cảnh nhân viên công tác và cháu dâu của Miên Miên cùng nhau đẩy cửa phòng công chúa, quay được cảnh Miên Miên đang ngủ trên giường.
Trên chiếc giường công chúa màu hồng, cô bé đáng yêu đang nhắm mắt ngủ say sưa. Gò má hồng hào vô cùng tinh xảo, chỉ riêng vẻ ngoài dễ thương này, nói là thần tử của đỉnh Olympus cũng không quá lời.
“Thứ này là Ảnh Âm Thạch sao?” Hypnos tò mò hỏi, “Loài người cũng có thể tạo ra thần vật thế này à?”
Hades: “Sao có thể là thần vật được? Chết tiệt, đây là cạm bẫy! Chúng ta chắc chắn đã rơi vào bẫy của lũ lừa đảo phương Đông rồi!”
Thực ra họ hoàn toàn không hiểu “ghi hình”, “video”, “chương trình thực tế” là gì, chỉ nghĩ rằng một凡人 như Charlie chắc không dám lừa họ.
Bây giờ nhìn thấy “video”, họ kinh ngạc trước công nghệ của loài người, nhưng lại không hiểu nguyên lý hoạt động của nó.
Trong lúc hai người nói chuyện, Tử Thần vốn ít lời đã giơ lưỡi hái lên, chuẩn bị thu hoạch sinh mạng của toàn bộ con người trong lâu đài. Dù gì thì quy tắc cũng chưa vận hành, ngài giết thêm vài người cũng không có vị thần nào biết.
Ngay lúc cả ba định xông ra, Miên Miên trên màn hình đã tỉnh dậy.
Cô bé dụi mắt, nói chuyện bằng giọng nói non nớt.