Chương 622
Chương 622/806
Cô bé nói tiếng Mỹ, các vị thần đều nghe hiểu.
Nhưng nếu có người nước Rồng ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc: “Lúc livestream chẳng lẽ bà cô nhỏ thật sự nói tiếng Mỹ sao? Sao giọng nói lại giống hệt bà cô nhỏ vậy?”
Thực ra là vì Charlie muốn tiện cho họ xem nên đã cho người tổng hợp giọng nói của Miên Miên, rồi lồng tiếng lại cho bản ghi hình chương trình. Đương nhiên, bây giờ khi tự mình xem, anh sẽ xem phiên bản tiếng Rồng, vừa để ôn lại sự đáng yêu của Miên Miên, vừa để học tiếng.
Trong chương trình, lần đầu tiên đối mặt với máy quay, Miên Miên đã chào hỏi mọi người.
Đứa trẻ vừa tỉnh ngủ trông mềm mại đáng yêu, nghe thấy Miên Miên chào, Tử Thần bất giác cũng giơ tay lên, vẫy một cái với Miên Miên trong màn hình.
Thần Ngủ Hypnos lại có suy nghĩ khác với Tử Thần.
Ông làm Thần Ngủ, vốn là để mang lại những giấc mơ đẹp cho nhân gian. Miên Miên vừa rồi ngủ say như vậy, vừa nhìn đã biết là đang có một giấc mơ đẹp, sao có thể đánh thức cô bé dậy?
Trong lúc Hypnos đang thấy tiếc nuối, Hades vốn đã định đứng dậy, mông đột nhiên lại dựa về phía sau một chút.
Dưới mái tóc màu trắng bạc, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết của ông không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt đã cho thấy ông đã có chút hứng thú với nội dung của video.
Bản ghi hình của livestream có tốc độ phát khá chậm.
Các video mà Charlie lưu lại đều đã được điều chỉnh tốc độ phù hợp, xem sẽ nhanh hơn một chút.
Trong lúc ba vị thần mải mê cày video bất kể ngày đêm, vườn thú của Miên Miên đã khai trương.
Đến giờ mở bán, 100 vé của vườn thú đã hết veo chỉ trong một giây, còn vé của khu vui chơi thì sau 3 phút mới được bán hết.
Các cư dân mạng mua được vé thì vui mừng khoe khoang trên mạng, những người không mua được thì đấm ngực dậm chân, hỏi Miên Miên khi nào mới có đợt vé tiếp theo.
Miên Miên nói: “Cháu trai cả của con đề nghị rằng, trước tiên hãy để lứa khách đầu tiên vui vẻ đã, sau khi xem xét đề xuất của họ, ba ngày sau sẽ mở bán đợt vé tiếp theo. Trong tháng đầu tiên, mỗi địa chỉ IP chỉ được mua vé một lần, lần sau sẽ không được mua nữa. Phải đến tháng thứ hai mới mở bán toàn diện không giới hạn.”
Lời này khiến cư dân mạng gần như phát điên.
Còn có kiểu này nữa sao? Còn giới hạn vé? Mua một lần rồi lần sau không được đi nữa, phải đợi tháng sau mới được đi?
May mắn là, những người thường xuyên lướt mạng bây giờ về cơ bản đều đã là người hâm mộ của Miên Miên, hoặc nếu chưa phải fan thì cũng có thiện cảm nhất định với cô bé.
Không ai nói quy định này không được, chỉ là lòng như lửa đốt, muốn nhanh chóng xem thử vườn thú rốt cuộc trông như thế nào.
Giữa sự mong đợi của cư dân mạng, video quảng bá đầu tiên của vườn thú đã ra mắt.
Đại dương, đồng cỏ, rừng rậm... Dù là những con vật non trẻ hay già nua, tất cả đều hiện lên với vẻ thung dung tự tại. Hai chú gấu Bắc Cực được vận chuyển từ Thái Quốc về trước đó, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn, trông mũm mĩm vô cùng đáng yêu.
Hai chú gấu trúc lớn cũng xuất hiện, rõ ràng lúc về còn gầy trơ xương, xương cốt như sắp đâm thủng da. Giờ đây, cả hai đều mập mạp, vô cùng mềm mại dễ thương.
Vườn thú Miên Miên thật biết cách nuôi động vật!
Viện trưởng của vườn thú gấu Bắc Cực sau khi xem xong video, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Vườn thú Miên Miên của nước Rồng rốt cuộc đã làm thế nào? Con gấu Bắc Cực rõ ràng đã bệnh sắp chết, vậy mà bây giờ trạng thái lại tốt đến thế!
Họ cảm thấy không phục, liền đăng đàn trên mạng: “Là giả, tất cả đều là giả! Làm sao có chuyện như vậy được?”
“Con gấu rõ ràng sắp chết rồi! Chắc chắn là đã đổi hai con gấu Bắc Cực khác để cố tình quảng cáo như vậy.”
“Chỉ là mở một cái vườn thú thôi mà, có gì mà đắc ý? Cần phải làm giả làm dối để quảng cáo thế sao? Thật nực cười!”
Tình hình bên phía Miên Miên lại khác.
Weibo của cô bé nhận được rất nhiều lời mời từ các vườn thú, nhờ cô đến giúp chữa bệnh cho động vật.
Một số nơi vốn đã là fan của cô bé, còn gửi cả ảnh động vật bị bệnh trong nước.
Miên Miên làm gì có thời gian đi chữa trị cho tất cả chúng?
Nhưng đã nhận được lời cầu cứu, không giúp thì cũng không hay.
Miên Miên đành nghĩ ra một biện pháp dung hòa, quyết định bào chế thêm một ít viên thuốc củng cố nền tảng, bồi bổ nguyên khí cho động vật, sau này sẽ nói trong livestream rồi để mọi người mua về dùng.
Điều kiện y học hiện tại thực ra đã rất tốt, chỉ cần bản thân con vật có thể vượt qua bệnh tật thì hẳn là sẽ được chữa khỏi.
Tuy nhiên, với những trường hợp thực sự khẩn cấp, cô bé vẫn đang tìm cách đến xem.
Những kẻ không có lòng thương xót động vật, khi xem video quảng bá tuyệt đẹp của vườn thú Miên Miên thì tức đến nghiến răng.
Họ đối xử với động vật như vậy là vì lợi ích, nhưng trong công chúng không thiếu những người thật lòng yêu thương động vật. Thấy những chú gấu Bắc Cực và gấu trúc đáng thương sau khi đến nước Rồng lại trở nên khỏe mạnh như vậy, họ không kìm được mà lên tiếng.
[Nếu video là thật, tôi cũng muốn đến tham quan vườn thú Miên Miên này, có vẻ thú vị quá.]
[Trời ơi, vườn thú này còn nhận nuôi nhiều chó mèo vậy sao? Chó mèo sống ở trong đó có ổn thật không?]
Có người thân thiện, tự nhiên cũng có kẻ không thân thiện.
Có người chỉ vào những con chó mèo đó, dùng lời lẽ sắc bén để chất vấn: [Nghe nói nước Rồng có số lượng chó mèo hoang nhiều nhất, và đa số người dân không thân thiện với động vật. Trên người chó mèo đều có vết thương, tôi nghĩ điều đó đã đủ chứng minh chúng đến từ đâu rồi.]
[Dù họ có làm tốt một cái vườn thú, cũng không có nghĩa là người dân nước Rồng không còn ngược đãi động vật nữa. Tôi không có cái nhìn tốt về đất nước này.]
Một số cư dân mạng nước Rồng lén truy cập mạng xã hội nước ngoài, thấy những lời bình luận này thì tức không chịu nổi.
Họ đăng lại những lời này lên diễn đàn trong nước.
[Vãi, lại cái định kiến rập khuôn này!]
[Luật bảo vệ động vật đã hứa hẹn trước đó, ra chưa vậy? Cũng không trách người nước ngoài nói chúng ta, về mặt này đúng là họ làm tốt hơn một chút, vì ngược đãi động vật ở chỗ họ sẽ bị trừng phạt.]
[Tôi cũng muốn hỏi, không phải nói là Luật bảo vệ động vật sắp được ban hành rồi sao?]
Mọi người đều hỏi, còn tag cả tài khoản chính thức, nhưng không có ai trả lời thẳng thắn về vấn đề Luật bảo vệ động vật.
Điều này khiến cư dân mạng có chút nản lòng, chạy vào Weibo của Miên Miên để lại bình luận nói rằng cô bé đã lừa dối họ về vấn đề này.
Miên Miên thấy bình luận, vô cùng căng thẳng: “Không có lừa đâu, không có lừa đâu ạ, Miên Miên không lừa người, nhưng Miên Miên đã hứa rồi, không thể nói ra được.”
Bây giờ vẫn chưa đến ngày công bố, nếu cô bé nói chắc chắn trước thì sẽ không đúng quy tắc.
Thậm chí sau khi nói câu đó, chỉ một lát sau, Miên Miên đã xóa nó đi.
Cô bé sợ rằng nói như vậy vẫn là không đúng quy tắc, sẽ gây ra vấn đề.
Vé vườn thú đã bán hết, nhưng còn một ngày nữa mới khai trương.
Một ngày trước khi khai trương, lại đến ngày Miên Miên livestream xem bói.
Khi cô bé rút thăm người hữu duyên đầu tiên, trên màn hình livestream hiện lên bình luận của người hữu duyên đầu tiên lần trước.
[Bà cô nhỏ, trận lũ lụt mà cô dự đoán lần trước quả thực đã nhấn chìm một thôn của chúng tôi. Nhưng cô đoán xem, vì các nhà khoa học đã phát hiện ra nên ba hộ gia đình duy nhất trong thôn đã di dời từ trước, không có thương vong nào đáng kể.]
Người này vừa nói xong, rất nhiều cư dân mạng đã quên mất chuyện này liền mở công cụ tìm kiếm để tra tin tức.