Chương 624
Chương 624/806
“Bọn, bọn em thực sự sắp bị ép đến phát điên rồi, em là người ở đây. Để trốn bạn ấy, em đã đặc biệt về nhà.” Liên Hoa nuốt nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, rồi buồn bã nói: “Những cảnh này không phải chỉ một người trải qua, chúng em nói chuyện với nhau mới phát hiện ra mọi người đều gặp phải, nên đã báo với nhà trường, muốn trường mời cao tăng hoặc đạo sĩ đến làm một buổi pháp sự, thu hồn phách của bạn ấy đi. Nhưng nhà trường nói, mời những người như vậy đến sẽ khiến mọi người có ấn tượng không tốt về trường, bảo chúng em lén đốt cho bạn ấy ít tiền giấy, nói vài lời hay.”
Các bạn nữ đã làm theo, quả thực đã đốt tiền giấy cho cô gái đã khuất, nhưng sự thật chứng minh làm vậy không có tác dụng gì.
Cô ta muốn dọa họ, chính là muốn dọa họ, không phải cho ít tiền giấy là giải quyết được.
Tiền giấy mà các bạn nữ mua còn là hàng đặc biệt mua từ công ty nhà họ Tô, đảm bảo là hàng thật.
Sau đó còn có vài bạn nữ góp tiền mời một vị đạo sĩ nổi tiếng ở địa phương, nam giả nữ vào ký túc xá để trừ tà. Kết quả, vị đạo sĩ đó cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc, còn bị coi là biến thái và bị bác quản lý ký túc xá đánh cho một trận.
“Bọn em cũng gửi hồ sơ cho Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên rồi,” Liên Hoa nói tiếp, “nhưng Cục vẫn đang trong quá trình xét duyệt, đến giờ bọn em vẫn xếp hàng sau vị trí 200. Chắc là có quá nhiều người cần giúp đỡ, nên họ cũng xử lý không xuể.”
[Hết cách rồi, cả nước bao nhiêu người, chỉ trông chờ vào mấy vị đạo sĩ của Lăng Tiêu Quan thì đúng là xử lý không hết việc thật.] [Tôi thấy các nhà sư bên chùa Thập Phương cũng tham gia rồi, nhưng vẫn không đủ người.] [Sao không chiêu mộ thêm các tán nhân nhỉ? Trong tiểu thuyết chẳng phải hay nói có các tán tu này nọ sao?]
Câu hỏi này thì Miên Miên có thể trả lời được.
Cô bé nghiêm túc phổ cập kiến thức cho khán giả: “Thực ra ấy, các đạo sĩ và hòa thượng chính thống đều có giấy tờ tùy thân riêng, gọi là độ điệp. Thông tin của họ đều được ghi danh trong hồ sơ của nhà nước. Những người như vậy đương nhiên có thể trực tiếp trở thành nhân viên của Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên. Còn các tán nhân thì không có thân phận này. Ban đầu, sau khi tuyển dụng một đợt, Thanh Hư đạo trưởng phát hiện họ còn lợi dụng chức quyền để tư lợi, nên đã quyết định nâng cao ngưỡng cửa tuyển chọn rồi ạ.”
“Bây giờ, tán nhân muốn vào Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên phải trải qua nhiều vòng xét duyệt, ngay cả việc năm đời gần nhất đã làm gì, có từng làm chuyện xấu hay không, cũng cần Thanh Hư đạo trưởng tính toán một lượt. Hoàn toàn đủ tiêu chuẩn mới được vào nhé.”
Lời giải thích của Miên Miên khiến khán giả phải sững sờ.
Làm người bình thường, từ nhỏ đã phải học, từ nhỏ đã phải thi. Tưởng rằng lớn lên đi làm sẽ không còn thi cử, ai ngờ vẫn có đủ các loại sát hạch. Một vài chứng chỉ thông thường, chỉ cần cố gắng là có thể lấy được. Nhưng nếu muốn có được “bát cơm sắt” trong biên chế thì thực sự là trăm bề gian khó.
Vào biên chế cần phải thẩm tra lý lịch, cũng là xét xem trong vòng ba đời có ai từng phạm tội hay không.
[Tôi còn tưởng nếu mình có thể tu hành, biết đâu lại có thiên phú hơn người, trực tiếp trở thành thiên tài được Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên săn đón... Trời ạ, hóa ra làm người tu hành cũng cần phải sát hạch à?] [Hahaha, bạn ở trên ơi, bạn tưởng đời mình là tiểu thuyết thật à, còn là thiên tài được săn đón nữa chứ. Người thường chúng ta cứ lo tốt mảnh ruộng ba sào trước mặt là được rồi. Tôi lại thấy trời sập đã có người cao chống đỡ, cũng hay đấy chứ.] [Thôi thôi, ngoan ngoãn làm người thường vậy, tôi sợ thành người tu hành rồi cũng phải học thuộc lòng sách vở.]
“Học thuộc lòng chắc chắn là phải có rồi,” Miên Miên khẳng định lời của các cư dân mạng, “dù sao thì Thanh Hư đạo trưởng cũng bận lắm, còn phải rút bớt nhân lực để xử lý các hồ sơ người dân gửi đến nữa.”
Liên Hoa thấy mọi người đều đang bàn tán về chuyện “biên chế trong Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên” thì sốt ruột: “Bà cô nhỏ ơi, người đừng lạc đề nữa, chuyện của con thì phải làm sao ạ? Con sẽ donate… À, cái người giả mạo con đã donate rồi phải không ạ? Lẽ nào cô ta chính là nữ quỷ trong trường con?”
“Không phải, không phải, chuyện của chị Miên Miên sẽ giúp chị giải quyết ngay. Chị đến trường trước đi, lát nữa Miên Miên sẽ đến tìm chị.”
“Hả? Lát nữa người sẽ đến tìm con ư? Nhưng con đang ở Nam Thành…”
Liên Hoa còn chưa nói hết, khán giả trong phòng livestream đã thay Miên Miên trả lời: [Chuyện của bà cô nhỏ thì cô đừng bận tâm, bảo cô đến trường thì cứ đến trước đi.]
Liên Hoa lúc này mới không nói thêm gì nữa, cầm điện thoại đi ra ngoài, gọi một chiếc taxi rồi đến thẳng trường.
Trong trường rất vắng người.
Liên Hoa nhìn quanh cũng thấy kỳ lạ, bèn hỏi bác bảo vệ có chuyện gì.
Bác bảo vệ mặt mày cũng xanh xao, nói một câu: “Chuyện gì à? Còn có thể là chuyện gì nữa, trường học sắp thành nhà ma rồi. Mời bao nhiêu người đến cũng không giúp được gì, tôi cũng đang muốn xin nghỉ việc đây.”
Liên Hoa mặt đầy kinh ngạc: “Hiệu trưởng không phải nói là không mời người đến giúp sao ạ?”
Bác bảo vệ nhìn Liên Hoa thêm vài cái, thở dài: “Nhà trường có nói là mời người đến giúp, nhưng yêu cầu các sinh viên phải ký thỏa thuận bảo mật, không được tiết lộ chuyện trong trường có ma. Cháu đã xin nghỉ phép về đây rồi thì cũng sẽ phải ký thỏa thuận đó thôi.”
Vì danh tiếng của nhà trường, hiệu trưởng đã phải rất khổ tâm.
Chỉ có điều xem ra hiệu quả cũng chẳng khả quan mấy.
Liên Hoa nhìn vào ống kính, cũng rất khó xử: “Hiệu trưởng không muốn làm lớn chuyện, nhưng con lại mời bà cô nhỏ đến đây, có phải con đã làm không đúng không ạ?”
Cô vẫn đang nói về chuyện trường học có ma, nhưng khán giả lại lái sang chuyện khác.
[Lạ thật đấy, cùng một gương mặt mà cái cô Liên Hoa giả lúc nãy thì đẹp đến nao lòng, còn Liên Hoa thật bây giờ, tôi chỉ cảm nhận được sự ngây ngô trong sáng của một sinh viên đại học thôi…] [Khí chất quan trọng lắm, khí chất không ổn thì dù xinh đẹp đến mấy cũng bị hạ cấp.] [Lạy mấy người, đừng bàn tán về ngoại hình của người hữu duyên nữa, chúng ta tập trung vào tình hình của cô ấy được không?]
“Không sao đâu ạ, chị muốn giải quyết vấn đề nên mới đến quay số mà, không cần phải sợ.” Miên Miên an ủi người hữu duyên, rồi bảo cô ấy hướng camera điện thoại về phía trường học.
Ngay khi camera chuyển hướng, miệng nhỏ của Miên Miên liền mở ra thành hình chữ “o”.