Chương 625
Chương 625/806
Chuyện này thật sự không tầm thường, cả ngôi trường đều tràn ngập oán khí. Những luồng oán khí này, ngay cả ban ngày ban mặt cũng có thể ngưng tụ thành thực thể, lượn lờ khắp trong và ngoài các tòa nhà giảng đường.
Điều này có liên quan đến vị trí địa lý của ngôi trường. Phía sau trường có núi, hai bên có nhà cao tầng, bên dưới lại là một sào huyệt của sơn tặc từ ngàn năm trước. Khi quan binh vây quét nơi đây, sơn tặc và quan binh đã chém giết lẫn nhau, chết vô số người.
Nơi đây, vốn dĩ là một khu mộ địa hoàn hảo.
Phong thủy đã tệ đến thế, lại còn có ma quỷ gây rối, thu hút thêm nhiều ma quỷ khác. Vật trấn yểm mà thầy phong thủy sử dụng khi mới xây trường cũng không thể nào trấn áp nổi những luồng quỷ khí này.
Hiện tại, số lượng ma quỷ trong trường sắp nhiều hơn cả người sống rồi.
Miên Miên kể lại cảnh tượng phong thủy mình thấy cho phòng livestream nghe, rồi quay đầu nắm lấy Huyền Vũ và Dương Hiển: “Đi thôi đi thôi, chúng ta phải đi công tác rồi.”
Tính toán ra được phương vị, lại dùng một phép “súc địa thành thốn” (thu nhỏ đất thành một tấc).
Trong nháy mắt, Miên Miên đã xuất hiện bên cạnh Liên Hoa.
Liên Hoa chưa xem buổi livestream lần trước của Miên Miên, thấy cô bé đột ngột hiện ra trước mặt mình thì vô cùng kinh ngạc.
Cô mở to đôi mắt trong veo, đưa tay ra chọc nhẹ vào má Miên Miên: “Cô… cô thật sự là bà cô nhỏ, không phải là giả đấy chứ?”
Chắc không phải là con nữ quỷ kia biến thành dáng vẻ của bà cô nhỏ để lừa mình đâu nhỉ?
Miên Miên tiện tay dán cho Liên Hoa một lá thanh tâm phù, rồi chạy đến bên cạnh bác bảo vệ, vươn tay ra, từ trong cơ thể bác rút ra một bóng ảnh mờ ảo.
Đây là lần đầu tiên khán giả trong phòng livestream thấy Miên Miên trực tiếp tay không xé quỷ.
Con ác quỷ đó hiện hình trước ống kính, trông giống một gã đàn ông tướng mạo bỉ ổi. Bị tóm lấy, gã vẫn không biết sống chết mà la lối: “Nhóc con từ đâu tới, sao lại bắt được tao? Mày cứ chờ đấy, Quỷ Vương của bọn tao sẽ xử lý mày!”
“Ối, các người gọi đại ca của mình là Quỷ Vương luôn cơ à?” Miên Miên tỏ ra đặc biệt ngạc nhiên, “Làm gì có chuyện dễ dàng xuất hiện Quỷ Vương như vậy, các người cũng mới tỉnh lại được một tháng thôi mà.”
“Đại ca của bọn tao, lúc sống là sơn đại vương, chết rồi sao lại không thể làm Quỷ Vương?”
Gã đàn ông bỉ ổi vẫn còn giãy giụa, Miên Miên không cho gã cơ hội, trực tiếp vo cả con quỷ thành một cục, treo lên sợi dây Câu Hồn.
Dây Câu Hồn vừa xuất hiện, những hồn ma đang ẩn nấp xung quanh đều cảm nhận được, liền tứ tán bỏ chạy.
Một con quỷ lâu la hét lớn: “Không xong rồi, không xong rồi, quỷ sai tới rồi, có một quỷ sai nhóc con tới rồi…”
Những hình ảnh này, người xem tại hiện trường vốn không thể nhìn thấy được.
Nhưng thiết bị livestream hôm nay của Miên Miên vừa được nâng cấp, là loại có thể ghi lại năng lượng bất thường do Tô Thần Châu cung cấp. Khi livestream, nếu có năng lượng bất thường, trên màn hình sẽ xuất hiện những đường viền màu đỏ, khoanh vùng khối năng lượng đó lại.
[Trời đất ơi, buổi livestream hôm nay có hơi bị đỉnh, sao lại thấy cả những vòng tròn màu đỏ hình người thế kia? Mấy cái vòng đó còn đang chuyển động méo mó nữa chứ…] [Hay là… có khả năng nào cái khung đó chính là ma không?] [Thiết bị livestream bây giờ xịn sò thế nhỉ? Mấy lần trước bà cô nhỏ livestream đâu có chuyện này.]
Dương Hiển hỏi Miên Miên có muốn trả lời câu hỏi của khán giả không.
Miên Miên liền cầm con quỷ bị vo tròn ở bên hông lên làm ví dụ, nói với ống kính: “Thiết bị livestream của Miên Miên đã được anh Sáu nâng cấp rồi ạ, bây giờ đã có thể ghi lại được hình ảnh của ma quỷ rồi nhé. Dù mọi người không có âm dương nhãn cũng có thể biết được các bạn ma đang ở đâu.”
“Anh ấy nói lần sau sẽ thiết kế loại có thể thu được cả âm thanh của ma quỷ. À đúng rồi, lúc nãy bạn ma kia chạy về phía đó, miệng còn hét lên ‘có một quỷ sai nhóc con tới rồi’, hứ, Miên Miên không phải là nhóc con đâu.”
Miên Miên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Cô bé cứ thế tóm hết đám hồn ma trên đường đi, chẳng mấy chốc, trên sợi dây Câu Hồn đã treo lủng lẳng một chuỗi những con quỷ bị vo tròn thành cục.
Cảnh tượng này, trong mắt khán giả, chính là một chuỗi những vòng tròn màu đỏ treo bên hông của Miên Miên.
Liên Hoa đang ở hiện trường, sau khi Miên Miên hỏi ý kiến, cô đã được ban cho âm dương nhãn tạm thời.
Không ngờ ngôi trường của mình đã biến thành thế này, Liên Hoa cảm thấy suy sụp. Đến khi nhìn thấy các bạn học đang ngồi trong lớp mà gương mặt đã bị biến đổi, cô càng thêm sụp đổ.
“Người nào bát tự nhẹ thì dễ bị nhập, bát tự nặng thì không sao,” Miên Miên giải thích, “những con quỷ xấu này là sơn tặc, còn có một nhóm quỷ tốt là các quan binh bảo vệ dân chúng, mấy ngày nay hai phe quỷ này cũng đang giao tranh.”
Chính vì có những hồn ma quan binh ở đó, nên đám hồn ma sơn tặc mới không có cơ hội gây ra những chuyện đáng sợ hơn.
Miên Miên vượt qua bao cửa ải, cuối cùng cũng đến được văn phòng hiệu trưởng.
Lúc này, thầy hiệu trưởng đang đối đầu với một giáo viên nam, hai bên trừng mắt nhìn nhau.
Thấy có người vào, hiệu trưởng rụt cổ định chuồn đi, nhưng vẫn bị Miên Miên túm gọn, vo thành một cục rồi đặt lên sợi dây Câu Hồn.
“Được rồi, tiểu tướng quân, Miên Miên đã giúp ngài bắt hết cả đám quỷ rồi, ngài không cần phải lo lắng nữa đâu.”
Từ người thầy giáo kia, một bóng hình trẻ tuổi trong bộ áo giáp bạc hiện ra.
Bóng ảo có gương mặt thanh tú, vẻ mặt nghiêm túc: “Đa tạ tiểu tiên cô ra tay trượng nghĩa, chúng tôi cũng xem như lại một lần nữa bảo vệ được sự bình yên cho dân chúng.”
Anh ta triệu tập binh lính của mình trở về, trong số đó có cả một cô gái trẻ.
Liên Hoa vừa thấy cô gái ấy, bất giác buột miệng gọi tên: “Đàm Diễm Phi!”
Đàm Diễm Phi thấy Liên Hoa, trong mắt thoáng lên một tia khác thường.
Một lúc sau, cô ta mới đáp: “Gọi tôi làm gì?”
Liên Hoa mím môi, nói thẳng: “Xin lỗi cậu.”
Đàm Diễm Phi cười lạnh một tiếng: “Cậu chẳng có lỗi gì với tôi cả.”
Khi cười lạnh, nửa bên mặt của Đàm Diễm Phi lộ ra từ dưới lớp tóc mái. Trên đó có một vết bớt rất lớn, khiến cả khuôn mặt cô trông có vẻ dữ tợn.
“Là tôi có lỗi với cậu.” Liên Hoa vừa nói vừa tiến về phía Đàm Diễm Phi.
Vẻ mặt cô ánh lên sự quyết tâm, nói thẳng: “Nếu cậu hận tôi thì hãy đưa tôi đi đi, đừng dọa dẫm học sinh trong trường nữa. Là tôi đã không đứng về phía cậu, là tôi đã nghi ngờ tình bạn của chúng ta, tất cả đều là lỗi của tôi.”
Trong khi một người một quỷ đang trò chuyện, Miên Miên ở bên kia đã triệu tập quỷ sai của khu vực này đến, nhờ anh ta giúp đưa những hồn ma sơn tặc về Địa Phủ.
Cũng đành chịu thôi, quỷ sai bình thường không thể địch lại nhiều ác quỷ như vậy.
Còn về chuyện giữa người hữu duyên và Đàm Diễm Phi, Miên Miên để cả hai tự giải quyết.
Khán giả đang xem trực tiếp chỉ thấy người hữu duyên tên Liên Hoa đang nói chuyện với một sinh vật hình người màu đỏ.
Qua lời của Liên Hoa, một vài người bắt đầu ghép nối lại sự thật.