Chương 635
Chương 635/806
Nhưng cuối cùng, vợ ông ta vẫn muốn được sống yên ổn bên ông, đã cố gắng cầu xin Trương Gẻ đừng nói chuyện này ra.
Nhưng vẫn vô ích.
Sau đó, là cảnh ông ta đánh người, rồi giết người, rồi phân xác.
“Chồng ơi, em đau lắm, con cũng đau lắm...”
Oán khí của oan hồn khiến người đàn ông dần dần trải qua tất cả những gì vợ mình đã phải chịu đựng. Ông ta cảm nhận được lưỡi dao lướt trên người mình, cảm nhận được bụng bị mổ phanh ra...
Bên ngoài, các cảnh sát chờ đợi trong sốt ruột. Dù biết thế giới bây giờ không còn khoa học như trước, họ vẫn muốn dùng pháp luật để trừng trị kẻ xấu.
Khi họ đang đứng ngồi không yên, định hỏi Miên Miên tình hình, thì Miên Miên nói: “Không cần lo đâu ạ, ông ấy ra rồi.”
Cửa phòng mở ra.
Người đàn ông thất thần bước ra ngoài.
Điều Miên Miên không nói là, trong cơ thể người đàn ông chỉ còn lại một hồn một phách để duy trì sự sống, những hồn phách còn lại đều đã bị khóa trong phòng, bắt đầu cuộc sám hối dài đằng đẵng.
Cảnh sát dẫn phạm nhân đi.
Chủ nhà sau khi cảm ơn Miên Miên, liền hỏi có phải căn nhà này cần phải đập bỏ toàn bộ nội thất để xây lại từ đầu, thì mới loại bỏ được lớp xi măng dính máu người chết không.
Miên Miên nói: “Đúng vậy ạ, tốt nhất là như thế, nhưng bảy ngày sau ông hãy quay lại nhé. Đến lúc đó, ông hãy dán lá bùa này trong phòng, âm khí trong phòng sẽ được xua tan, và linh hồn của họ cũng sẽ được siêu thoát.”
Chủ nhà lại nhìn sang chàng trai “Best Hậu Nghệ”: “Cậu trai trẻ, vậy căn nhà này cậu cũng không ở được nữa rồi, tôi hoàn trả toàn bộ tiền thuê còn lại cho cậu, được không?”
Đề nghị này đã rất tốt rồi, cư dân mạng trong phòng livestream đều nghĩ “Best Hậu Nghệ” sẽ cầm tiền và dọn đi ngay lập tức. Ai ngờ cậu ta lại lắc đầu quầy quậy: “Không sao đâu ạ, cháu vẫn ở đây. Không phải cô tổ nhỏ nói sẽ cho bùa sao? Dán bùa lên là được rồi.”
Trời ạ, câu nói này khiến khán giả trong phòng livestream đều kinh ngạc. Tường xi măng từng trộn xác người chết mà vẫn dám ở, “Best Hậu Nghệ” này đúng là nhân tài!
“Cậu trai trẻ, như vậy không ổn lắm đâu, cậu không sợ trong bức tường này có...”
“Best Hậu Nghệ” cười một tiếng: “Sợ gì chứ, sợ ma không đáng sợ bằng sợ hết tiền đâu ạ. Mọi người nhớ đến xem em livestream Vương Giả nhé, Hậu Nghệ của em đúng là best sever đấy, ID kênh Mèo Răng là 7xxxxxx! Nhất định phải đến nhé!”
Cậu ta còn tiện thể quảng cáo cho kênh livestream của mình.
Dù sao ở lại đây cũng là lựa chọn của chính “Best Hậu Nghệ”, Miên Miên cũng không can thiệp nữa. Cô tạm biệt khán giả trong phòng livestream: “Vậy buổi livestream xem mệnh hôm nay đến đây là kết thúc ạ, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai ở công viên giải trí và vườn thú nhé. Lát nữa, Weibo của Miên Miên sẽ đăng một hoạt động cho ngày mai, phần thưởng rất nhiều đó, mọi người nhất định phải tham gia nha.”
Hoạt động mà Miên Miên nói là sự kiện thu thập thẻ ở công viên giải trí và vườn thú. Hôm đó, mấy người bạn học tiểu học của cô bé cũng sẽ xin nghỉ để đến giúp. Chúng sẽ trở thành những NPC đặc biệt trong công viên, đóng dấu cho du khách. Ở vườn thú cũng có, NPC là tiên Hôi và tiên Vàng, cùng với Tiểu Tiểu và Bạch Bạch. Thu thập thẻ thành công, món quà nhận được là một con thú nhồi bông tự chọn. Hình dáng của thú nhồi bông chính là những con vật nhỏ trong vườn thú. Miên Miên đã xem qua rồi, thú nhồi bông làm rất đáng yêu. Cô bé cũng đăng ảnh thú nhồi bông lên Weibo, chẳng mấy chốc đã nhận được rất nhiều bình luận.
[Mấy con thú nhồi bông này đáng yêu quá, sống động như thật.] [Haha, chú khỉ nhỏ này đúng là hình tượng Tôn Ngộ Không luôn, tôi nhất định phải sưu tầm đủ bộ, mua một con về trưng trong nhà! Cả nhà tôi đều rất thích Tôn Ngộ Không!] [Cái đó, thú nhồi bông động vật tuy dễ thương, nhưng tôi lại muốn có thú nhồi bông của cô tổ nhỏ cơ, không biết bao giờ mới có nhỉ?]
Phát ngôn như vậy khiến những người không giành được vé rất tức giận. Có thú nhồi bông động vật là tốt lắm rồi, họ còn chẳng có gì, chỉ có thể đứng nhìn thôi!
Khai trương là một sự kiện lớn. Sáng sớm tinh mơ, Miên Miên đã ngồi trước gương, để nhà tạo mẫu thiết kế kiểu tóc và trang phục.
Bà Tô hỏi ý kiến Miên Miên, xem cô bé thích những chiếc váy nhỏ xinh đẹp nào. Những chiếc váy này có tà không dài, thích hợp để đi lại, nhưng không thích hợp cho các hoạt động mạnh.
Miên Miên nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lại ưng ý chiếc sườn xám nhỏ có kiểu dáng tương tự với chiếc sườn xám trên người bà Tô.
“Miên Miên mặc cái này ạ.” Cô bé đưa tay nhỏ chỉ, “Mặc cái này đi cùng cháu dâu, xinh xinh~”
Bà Tô vốn không nghĩ Miên Miên sẽ chọn bộ này, nên thứ tự quần áo được sắp xếp rất ngẫu nhiên. Bây giờ Miên Miên nhìn thấy, lại còn chủ động chỉ muốn mặc, khiến bà Tô cảm động đến rưng rưng nước mắt.
“Được, cô út mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Chiếc sườn xám nhỏ được thêu những bông hoa mẫu đơn nhỏ màu đỏ, nền vải màu đỏ tươi, vô cùng rực rỡ. Nước da của Miên Miên, dưới sự tôn lên của chiếc sườn xám đỏ, càng trở nên trắng trẻo.
Nhà tạo mẫu búi cho cô bé hai búi tóc nhỏ xinh, trên đó treo những sợi tua rua màu đỏ. Tua rua đung đưa qua lại, khiến cả người Miên Miên trông thật lanh lợi, đáng yêu.
“Khai trương là phải mặc đồ thật rực rỡ.” “Da của cô tổ nhỏ thật đẹp, mặc gì cũng đẹp.”
Sau khi tạo hình xong, mọi người đều hết lời khen ngợi.
Miên Miên xoay một vòng trước gương, nắm tay bà Tô nói: “Cháu dâu, chúng ta chụp ảnh đăng lên Weibo đi ạ.”
Bà Tô làm sao mà không đồng ý được chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên cô út làm bà chủ, tấm ảnh đầu tiên đăng lên lại là ảnh chụp chung với bà, người nhà mà biết được chắc chắn sẽ ghen tị lắm đây. Đặc biệt là cái lão già sáng sớm đã chạy đi chơi với con khỉ kia! Từng này tuổi rồi mà còn theo đuổi thần tượng đến mức này. Trong mắt chỉ có con khỉ có thể là Tôn Ngộ Không chuyển thế, hoàn toàn không có bà vợ già này! Không quan tâm đến bà thì thôi đi, vậy mà đến cả cô út cũng không thèm để ý!
Bà Tô đang nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền đến giọng của ông Tô. “Cô út, chào buổi sáng.”
Ông Tô mặc một bộ Đường trang màu đỏ, bước vào trong phòng.
Những bạn thú nhỏ sắp làm NPC bên cạnh ông cũng đã được tạo hình. Hầu hết mọi người đều chọn màu đỏ, vì ở Long Quốc, khai trương là một sự kiện vô cùng trọng đại, mặc màu đỏ mới hợp với không khí vui mừng.
“Chào buổi sáng, cháu trai lớn.” Miên Miên vừa đăng tấm ảnh chụp chung mới nhất lên Weibo để thông báo hôm nay sẽ đến công viên giải trí và vườn thú, vừa chào ông Tô.
Về phía ông Tô, ông đang cầm điện thoại trên tay thì ngay lập tức nhận được thông báo về bài đăng mới của Miên Miên. Ông bấm vào xem, thấy bà vợ mình và cô út đã chụp ảnh với nhau rồi, liền mở miệng la lối: “Thanh Lộ ơi, sao mà chụp ảnh với cô út lại không gọi tôi? Hai chúng ta cùng chụp với cô út mới là hợp nhất chứ?”
Bà Tô liếc xéo ông Tô, giọng hờn dỗi: “Ông đi mà chụp với thần tượng của ông ấy.”
Thấy không khí giữa hai ông bà có vẻ căng thẳng, chú khỉ Tiểu Tiểu đang ở ngay tâm bão liền thoắt một cái leo lên vai Miên Miên, ánh mắt lộ vẻ bất lực: “Chít chít.”
Miên Miên xoa đầu Tiểu Tiểu: “Không sao đâu, không sao đâu, bố tớ hay nói vợ chồng cãi nhau là một loại tình thú, không sao hết á.”