Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 636

Chương 636/806

Cô bé cũng không hiểu tại sao vợ chồng cãi nhau đến mức đánh lộn lại là chuyện thú vị liên quan đến tình cảm, nhưng lời bố mẹ nói thì luôn có lý, cô bé chỉ cần nghe theo là được.

Bà Tô nghe Miên Miên nói hai từ “tình thú” thì đỏ mặt: “Cô út à, thật là, ông Tằng cũng thế, sao lại nói với trẻ con những chuyện này chứ?”

Miên Miên thấy bà Tô đỏ mặt, liền chớp chớp mắt: “Đây là lời không tốt ạ?”

Ông Tô vội nói: “Không không, lời ông Tằng nói không sai đâu, không phải lời không tốt. Cô út, chúng ta chụp một tấm ảnh chung nhé?”

“Dạ được.” Miên Miên nói. “Vậy đợi anh Lục An và mọi người đến, chúng ta sẽ chụp chung luôn ạ. Nhưng mà, lần này Miên Miên sẽ không đăng ảnh lên Weibo đâu, vì họ là NPC đóng dấu bí mật mà.”

Ông Tô vừa nghe nói không được đăng lên Weibo thì thấy buồn thiu. Nhưng Miên Miên nói cũng không sai, hoạt động vẫn cần có chút bí ẩn. Đã nói là NPC đóng dấu bí mật thì phải để du khách tự mình khám phá ra thân phận NPC rồi mới đóng dấu được chứ.

Công viên giải trí và vườn thú tuy nằm cạnh nhau nhưng cổng vào lại ở hai nơi khác nhau. Miên Miên đến công viên giải trí trước để làm lễ khai trương.

Cô bé ngồi trên xe hoa, vẫy tay chào các fan đang xếp hàng dài ở cổng, rồi chụm bàn tay nhỏ lại thành hình chiếc loa, nói lớn với mọi người: “Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ, công viên giải trí Miên Miên hôm nay chính thức mở cửa! Hôm qua trên Weibo có nói, thu thập đủ dấu sẽ được tặng thú nhồi bông, nhưng hôm nay tại hiện trường còn có một hoạt động khác nữa đó, nếu mọi người có thể khiến NPC yêu thích mình, NPC sẽ tặng thêm những món quà nhỏ cá nhân của họ, mọi người cố gắng lên nhé.”

“Để tránh mọi người không tìm được NPC, Miên Miên sẽ cho một gợi ý. Các NPC hôm nay đều có đặc điểm giống với Miên Miên đó~ Nếu thấy thì nhất định phải chủ động bắt chuyện nhé~ Nếu đông người thì xin hãy xếp hàng, ai cũng sẽ nhận được phần thưởng, không phải ai đến trước được trước đâu ạ.”

Nghe nói còn có phúc lợi ẩn, các fan tại hiện trường cảm thấy cuộc vui này càng thêm phần hứng khởi.

Vốn dĩ giá vé đã rất phải chăng, một vé vào vườn thú là 30 tệ, một vé vào công viên giải trí là 88 tệ. So với những khu vui chơi khác bây giờ cứ tùy tiện định giá hơn 200 tệ, giá vé này được xem là rẻ rồi.

Nói đến những con thú nhồi bông nhận được sau khi check-in, có người đã tìm kiếm nhà sản xuất mà Miên Miên chia sẻ, đó là một công ty chuyên làm thú nhồi bông theo yêu cầu, một con bình thường cũng có thể bán với giá trên trời là 2000 tệ. Nghe nói, thú nhồi bông đặt làm ở công ty họ, nếu không khiến bạn thoạt nhìn tưởng là thật, họ sẵn sàng hoàn lại toàn bộ tiền.

Quà lưu niệm khi check-in ở những nơi khác chỉ là huy chương, dây chuyền linh tinh, còn nhà cô tổ nhỏ vừa ra tay đã là món đồ trị giá hơn 2000 tệ, thế mà vẫn chưa hết, còn có cả phúc lợi ẩn nữa!

“Cô tổ nhỏ ơi, đừng ưu đãi quá, ưu đãi quá thì cô lấy gì kiếm tiền làm từ thiện ạ?” “Đúng đó, chi phí bảo trì thiết bị chắc cũng tốn không ít đâu?” “Hay là bỏ phúc lợi ẩn đi ạ, con thú bông kia đã đắt lắm rồi.”

Nghe các fan bên dưới lo lắng cho mình như vậy, Miên Miên cười hì hì: “Không sao đâu ạ, cháu trai lớn của cháu nói rồi, công viên của chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được tiền, mọi người đừng lo nhé.”

“Với lại, bây giờ Miên Miên là viện trưởng rồi, Miên Miên là nhà tư bản, mọi người đừng đồng cảm với nhà tư bản Miên Miên nha~”

Các fan tại hiện trường đều bị lời nói của Miên Miên làm cho kinh ngạc. Cô tổ nhỏ của họ, khi livestream xem mệnh cứu người chỉ lấy 888 tệ tiền quẻ. Bây giờ mở công viên giải trí và vườn thú với mục đích dùng tiền kiếm được để làm việc thiện, vườn thú thậm chí đã bắt đầu cứu trợ động vật, một cô chủ nhỏ định giá vé ưu đãi như vậy mà lại thẳng thắn bảo họ đừng đồng cảm với nhà tư bản.

Nếu người lớn nói những lời này, có thể là đang tạo dựng hình tượng. Nhưng cô tổ nhỏ vừa mềm mại vừa đáng yêu, bản thân đã là vua lưu lượng rồi. Lúc nói chuyện giọng nói trong trẻo ngọt ngào, vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy, vừa nhìn đã biết là thật lòng khuyên họ đừng đồng cảm với nhà tư bản.

Còn gì để nói nữa đây? Đợi sau này công viên giải trí và vườn thú mở cửa hoàn toàn, không đến đây chơi thêm vài bận thì có xứng đáng với những lời này của cô tổ nhỏ không? Dù sao thì cũng không đắt!

Sau khi giao lưu với các fan ở cổng công viên giải trí, Miên Miên ngồi xe hoa đến cổng vườn thú. Tương tự, ở đây cũng có rất nhiều fan đang xếp hàng, và cả đám săn ảnh cũng có mặt.

Miên Miên lặp lại những lời vừa rồi, sau đó nhấn mạnh: “NPC của vườn thú đều là động vật, xin mọi người hãy đọc kỹ quy tắc tham quan ở từng khu vực. Khi mua vé, việc quý khách chọn xác nhận đã tương đương với việc đồng ý với các quy tắc tham quan trên. Sau khi vào vườn, nếu vi phạm sẽ bị các chú bảo an bắt đi đó nha~”

Bảo an của vườn thú đều đến từ công ty vệ sĩ của nhà họ Tô. Người nào người nấy vai rộng eo thon, mặc đồng phục vườn thú được thiết kế riêng, xếp thành hàng ở cổng vào, khí thế vô cùng ấn tượng.

Sau khi Miên Miên nói làm bậy sẽ bị bắt đi, những người bảo an này theo kế hoạch đã định sẵn, đồng loạt tiến lên một bước. Động tác của họ đều tăm tắp, đôi mắt sáng quắc quét qua các du khách có mặt, ánh mắt toát lên vẻ đáng sợ khó lại gần.

Nếu du khách làm bậy trong vườn thú, có thể sẽ làm các con vật bị thương. Ở công viên giải trí thì không có nỗi lo này, vì nếu du khách không tuân thủ quy tắc, người chịu thiệt hại lớn nhất chính là bản thân họ. Vì vậy, lực lượng an ninh của vườn thú nhiều hơn gần gấp đôi so với công viên giải trí.

Các du khách có mặt đều nói đã xem qua thỏa thuận vào cổng và khẳng định sẽ tuân thủ. Họ còn phấn khích hơn nhiều so với nhóm người ở công viên giải trí, bởi vì khi vào vườn thú Miên Miên, họ có thể nhận các loại bùa động vật khác nhau ở từng khu vực để tiếp xúc thân mật với chúng. Đây là niềm vui mà ở các vườn thú khác hoàn toàn không thể trải nghiệm được! Các du khách đã sớm không thể chờ đợi được nữa!

Khi Miên Miên tuyên bố mở cửa, mọi người vui vẻ quẹt chứng minh thư, ngồi lên những chiếc xe điện trong suốt miễn phí do vườn thú cung cấp, tiến đến khu vực động vật mà mình muốn xem.

Miên Miên cũng ngồi trên xe, đi một vòng khắp nơi. Bây giờ cô bé là viện trưởng rồi, phải đi tuần tra sản nghiệp của mình. Đặc biệt là ngày đầu khai trương, nhất định phải làm một bà chủ có trách nhiệm.

Trong số những du khách may mắn mua được vé vào công viên giải trí và vườn thú, tình cờ có hai blogger với lượng fan lên đến một triệu người. Bình thường họ rút thăm trúng thưởng trong các buổi livestream thì toàn trượt, nhưng mua bùa giấy và vé giới hạn thì lần nào cũng mua được.

Lúc này, ngay từ khi vào cổng, hai blogger đã bật livestream trực tiếp trên kênh của mình. Việc các streamer giúp quảng bá sẽ mang lại lợi ích cho địa điểm, nên cả công viên giải trí và vườn thú đều không cấm livestream.

Thậm chí, nữ streamer ở vườn thú, sau khi đi thẳng đến khu gấu trúc, còn được nhân viên an ninh nhắc nhở: “Xin chào, thiết bị của cô cũng cần phải dán bùa, xin hãy tuân thủ quy định.”

Nữ streamer triệu fan của vườn thú có ID là “Nhuyễn Nhuyễn”. Cô lịch sự đáp lại người bảo an: “Vâng ạ, tôi sẽ dán ngay.”

Chương trước Chương sau