Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 650

Chương 650/806

Tất cả những hồn ma trên xe đều được “kích hoạt”, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

Mấy người ngoại quốc không hiểu chuyện, còn tưởng là zombie xuất hiện. Họ thử đánh mấy cái nhưng không lại, vì đông quá, đành phải co rúm vào một góc xe run lẩy bẩy.

Một con ma trẻ con trên xe thấy họ sợ hãi thì cười khoái trá: “Ha ha ha, không ngờ cũng có ngày mình dọa được cả người nước ngoài.”

Gã đại ca quỷ xăm trổ trên mình thì xắn tay áo lên: “Tổ tiên của đám này chẳng tốt đẹp gì đâu, xâm lược nước ta, lấy đi không biết bao nhiêu cổ vật. Phải hành chúng nó một trận ra trò mới được.”

Nghe thấy “zombie” biết nói chuyện, mấy người nước ngoài nhìn nhau, rồi rụt rè lên tiếng: “Chúng tôi ủng hộ việc bảo tàng trả lại cổ vật cho Long Quốc, chúng tôi là người nước ngoài tốt, không phải người xấu đâu...”

Nhưng chẳng có con ma nào thèm nghe.

Chiếc xe càng lúc càng bay cao, như thể sắp lên đến trời. Rồi, từ một chiếc xe buýt bình thường, nó bỗng xoay vòng, nhào lộn, chẳng khác nào một chiếc máy bay.

Mấy người nước ngoài sợ đến thất thần, tưởng phen này bỏ mạng ở đây thì chiếc xe mới từ từ hạ xuống.

Thấy họ cũng biết điều, gã đại ca quỷ đưa cho họ manh mối của mình: “Thấy mấy người cũng ngoan ngoãn đấy, nói cho mà biết, tìm ai để lấy manh mối thì mới ra được...”

Trong khi đó, những du khách là người Long Quốc cũng được một phen hú vía trong công viên.

Nào là ma lưỡi dài, ma chết đuối, ma mất nửa cái đầu... đủ các loại ma quỷ kinh dị xuất hiện trước mắt, ai mà không sợ cho được. Nhưng vì trong lòng biết rõ những con ma này sẽ không làm hại mình, họ lại cảm thấy rất yên tâm, thậm chí còn chơi rất vui.

Có người còn biết cách dỗ dành con gái, chỉ một loáng đã dỗ được một hồn ma cô lớn tuổi, lấy được manh mối thật.

Khi công viên đóng cửa, các du khách không kìm được mà lên mạng chia sẻ: “Suất đêm của công viên giải trí vui thật sự, thêm 20 tệ quá đáng tiền! Vừa được trải nghiệm cảm giác mạnh, vừa được giao lưu với 'bạn mới'.”

Mấy người nước ngoài kia cũng đăng bài trên mạng xã hội ở nước họ.

[Đừng có coi thường công viên giải trí ở Long Quốc. Nhìn chúng tôi đây này, ngồi trên xe buýt mà bay lên tận trời. Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình gần mặt trăng đến thế! Ngoại trừ việc hành khách trên xe toàn là zombie ra thì tôi có cảm giác như đang ở trong thế giới phép thuật của Harry Potter vậy!]

Công viên giải trí nhận được vô số lời khen ngợi.

Cũng có người không vui cho lắm, đăng Weibo than thở: [Mẹ kiếp, tôi bị lừa vào nhà ma, sợ chết khiếp! Tôi thấy cả bố mẹ tôi định cho tôi ăn một trận đòn hội đồng, ai mà chịu nổi chứ?]

Thấy mọi người về cơ bản đều hài lòng với mô hình suất đêm, Miên Miên vui lắm.

Du khách hài lòng nghĩa là chỉ cần thử nghiệm thêm một lần nữa, công viên giải trí và vườn thú có thể chính thức khai trương rồi! Cô bé đã nghĩ xong cả rồi, tiền kiếm được sau khi khai trương sẽ dùng để giúp đỡ các thôn làng ở vùng sâu vùng xa trước.

Để người dân ở đó được khai sáng, sau này sẽ bớt đi những vụ buôn người. Đồng thời, cô cũng sẽ tài trợ một khoản cho các tổ chức tìm kiếm người thân, xây dựng một hệ thống mới để những đứa trẻ bị bắt cóc có thể nhanh chóng trở về với cha mẹ.

Đến cả cách tiêu tiền cũng đã nghĩ xong, giờ chỉ chờ tiền chảy vào tài khoản của mình một cách hợp pháp nữa thôi!

Miên Miên vui đến nỗi tối ngủ cũng mơ đẹp.

________________________________________

Ngày hôm sau lại là một ngày livestream xem bói.

Miên Miên mở livestream từ sớm, chờ tương tác với cư dân mạng.

Buổi phát sóng vừa bắt đầu, màn hình đã tràn ngập bình luận xin link bán vé đợt tiếp theo. Cũng có người hỏi mua Phù Nhập Mộng từ mấy lần trước.

Miên Miên nghĩ, Phù Nhập Mộng đúng là lâu rồi chưa bán lại, bèn thêm một lô vào giỏ hàng.

Thấy có cư dân mạng nhắc mình vẫn chưa thi chứng chỉ hành nghề y, Miên Miên vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi mọi người nhé, dạo này Miên Miên bận quản lý vườn thú và công viên quá, hôm nay xem bói xong sẽ đi đăng ký thi ngay ạ.”

Chứng chỉ hành nghề y đúng là phải thi thật.

Khi livestream xem bói, khó tránh khỏi gặp phải người hữu duyên đang mang bệnh, lúc đó mà cô bé vẫn chưa có chứng chỉ thì fan lại bảo cô lừa đảo mất!

Hứa hẹn xong xuôi, Miên Miên mở vòng quay may mắn đầu tiên.

Sau khi quay xong, ID của người hữu duyên là “Hạnh Phúc Đại Ca”.

Hạnh Phúc Đại Ca rất sành sỏi, anh ta tặng quà ngay lập tức rồi kết nối video, vẫy tay chào Miên Miên: “Chào Tiểu Cô Nãi Nãi, tôi là Hạnh Phúc Đại Ca, rất vinh hạnh được cô bé chọn trúng.”

Thấy bên cạnh Hạnh Phúc Đại Ca còn có một cô gái xinh đẹp đang nép vào, có người ghen tị bình luận: [Rõ ràng chỉ chọn một người hữu duyên, sao lại có cả hai người thế kia? Tiểu Cô Nãi Nãi, tôi đề nghị cô tắt livestream ngay đi.]

[Netizen được chọn trúng đã đủ làm tôi buồn rồi, đằng này netizen còn có bạn gái nữa chứ, tim tôi tan nát.]

[Mọi người đừng lo, biết đâu giây sau họ không còn là người yêu nữa thì sao, chuyện này trong phòng livestream của Tiểu Cô Nãi Nãi xảy ra như cơm bữa còn gì?]

Miên Miên xem xong tướng mạo của Hạnh Phúc Đại Ca, phát hiện anh ta đúng như cái tên của mình, trông rất hạnh phúc, không khỏi thắc mắc: “Anh muốn xem gì ạ?”

Hạnh Phúc Đại Ca nói thẳng: “Tôi muốn xem ngày cưới. Chúng tôi đã đặt lịch tổ chức hôn lễ ở nhà thờ bên nước ngoài, vợ tôi thích lắm... Tuyệt đối không phải sính ngoại đâu nhé, chỉ là thích phong cách đó thôi. Muốn hỏi xem ngày nào thì hợp ạ.”

Nghe vậy, Miên Miên bấm ngón tay tính toán.

“Ngày cưới không ảnh hưởng nhiều đâu ạ. Ngày 15 tháng này là một ngày rất tốt, nếu kết hôn vào hôm đó, tình cảm của hai người sẽ càng thêm hòa thuận.”

Nghe được ngày giờ, Hạnh Phúc Đại Ca vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn Tiểu Cô Nãi Nãi, tôi thoát đây!”

Anh ta vừa định tắt livestream thì Miên Miên bỗng thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện phía sau.

Đó là hồ yêu không hề ngụy trang!

Miên Miên sững người một lúc rồi nghĩ: Xem ra hồ yêu đã nghĩ thông suốt rồi, thật sự định rời khỏi thành phố này, sau này chắc sẽ không đến gây rối nữa đâu nhỉ? Mình dù sao cũng là cô bé được chú Huyền Vũ bảo vệ mà!

Cô bé không để tâm lắm, tắt kết nối rồi tiếp tục quay số tìm khán giả may mắn tiếp theo.

Lần này, người xuất hiện trên màn hình là một chàng trai méo miệng lệch mắt, ID là “Chân Ái Vô Địch”.

Sau khi tặng quà, anh ta hỏi Miên Miên: “Tiểu Cô Nãi Nãi, tôi muốn xem thử, tôi và bạn gái hiện tại có phải là chân ái không. Tôi thích cô ấy lắm, cô ấy cũng không chê bai tôi, đối xử với tôi rất tốt.”

Nhìn nơi ở của khán giả này, cư dân mạng liền đoán anh ta là một thiếu gia nhà giàu.

[Thiếu gia Chân Ái Vô Địch, chuyển tôi 50 tệ xem thực lực nào.]

[Thiếu gia ở biệt thự to thế mà cũng có áp lực tình yêu à? Thân ái nhắc nhở, lụy tình là không nên nhé.]

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Miên Miên đã lên tiếng: “Bây giờ cậu hãy khóa trái cửa phòng lại, rồi báo cảnh sát ngay, đừng quan tâm đến chuyện khác vội.”

Chân Ái Vô Địch ngớ người: “Báo cảnh sát? Tại sao ạ?”

Miên Miên giục: “Cứ mau đi khóa cửa phòng lại đi đã!”

Bị vẻ nghiêm túc của Miên Miên dọa cho một phen, Chân Ái Vô Địch vội chạy ra cửa, khóa trái lại.

Miên Miên còn chỉ đạo: “Kéo cái tủ bên cạnh ra chặn cửa đi.”

Chân Ái Vô Địch tiếp tục làm theo.

Lúc này Miên Miên mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ba mẹ cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ba năm trước, chỉ còn lại một mình cậu. Cậu rất cô đơn, sau đó thì quen bạn gái hiện tại.”

Chân Ái Vô Địch gật đầu: “Tiểu Cô Nãi Nãi nói đúng ạ.”

Miên Miên nói tiếp: “Bạn gái của cậu không phải là chính duyên đâu, hai người không thể đi đến cuối cùng được.”

Chân Ái Vô Địch lúc này lại không còn bận tâm đến vấn đề đó nữa, anh ta hỏi dồn: “Vậy tại sao lại bảo tôi chặn cửa?”

Chương trước Chương sau