Tiệm Hoa Truyện
Chương trước Chương sau
Mục lục
Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Vừa Ôm Bình Sữa Vừa Xem Bói, Khiến Cả Mạng Xã Hội Phát Cuồng!

Chương 651

Chương 651/806

Miên Miên đáp: “Bởi vì bạn trai cũ của bạn gái cậu cho rằng chính cậu nhiều tiền nên đã cướp mất bạn gái của hắn, hắn đang muốn đến giết cậu đấy. Hắn đã trộm chìa khóa của bạn gái cậu rồi, đang trốn ở dưới lầu.”

“Bây giờ cậu đã khóa cửa cẩn thận rồi, có thể từ từ báo cảnh sát được rồi đó.”

Chân Ái Vô Địch chợt nhớ ra trong nhà có lắp camera giấu kín.

Anh ta đi đến máy tính mở lên, quả nhiên thấy cửa chính của biệt thự đã mở, và kẻ nguy hiểm cầm dao kia đang đi lên lầu. Biệt thự có ba tầng với cầu thang xoắn. Hắn ta đi lên cũng mất một lúc, anh hoàn toàn có đủ thời gian để báo cảnh sát.

Tạm gác chuyện bạn gái không phải chính duyên sang một bên, Chân Ái Vô Địch báo cảnh sát có kẻ cầm dao đột nhập vào nhà trước, sau đó mới ngồi xuống trước máy tính.

Vẻ mặt anh ta không được tốt lắm, hỏi tiếp: “Vậy tại sao bạn gái tôi không phải là chính duyên? Tôi đã thử thách cô ấy rất lâu, cô ấy thật sự không chê mặt tôi bị hủy hoại.”

Miên Miên nói: “Cô ta đến với cậu vì tiền thôi, nên không phải là chân ái của cậu. Chân ái của cậu phải nửa năm nữa mới xuất hiện, cậu đừng nóng vội, cứ cố gắng sống tốt cuộc sống của mình, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.”

Chân Ái Vô Địch nghe lời, lẳng lặng gật đầu.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh. Kẻ xấu muốn vào nhưng thấy cửa đã bị khóa trái nên tức giận phá cửa. Hắn la hét bên ngoài khoảng mười phút thì cảnh sát cuối cùng cũng đến và áp giải đi.

Chân Ái Vô Địch cảm ơn Miên Miên rồi tắt livestream.

Miên Miên tiếp tục quay số tìm người hữu duyên tiếp theo. Lần này là một người đàn ông trung niên, ID là “Mộng Tưởng Thiên Không”.

Người đàn ông có vẻ mặt hiền hậu, cười tủm tỉm: “Tiểu Cô Nãi Nãi, con gái tôi sắp về nước rồi, tôi muốn hỏi xem lần này về nhà, con bé có thể xem mắt thành công không.”

Miên Miên vừa nhìn tướng mạo của người đàn ông, sắc mặt liền thay đổi hẳn.

Đừng nói là xem mắt, con gái của người hữu duyên này sắp gặp chuyện rồi!

Trong hình ảnh mà Miên Miên tính ra được, chiếc máy bay của cô con gái đang mất kiểm soát, chao đảo trên không trung rồi đột ngột lao xuống biển. Mảnh vỡ của máy bay rơi tung tóe. Bản tin cho thấy hơn 300 người trên máy bay đều thiệt mạng, không một ai sống sót.

Lần này, dù là xem mệnh cho người khác, nhưng Miên Miên lại thấy rõ trên bản tin còn hiện lên một cái tên: Tô Thần Trạch.

Đó là tên của người cháu trai thứ tư của cô!

Chuyến bay quốc tế này, cháu trai thứ tư của cô đang làm cơ trưởng!

Thời gian máy bay rơi là mười hai giờ linh năm phút, sắp đến giờ rồi. Không còn thời gian để dặn dò thêm gì nữa, Miên Miên lập tức bấm pháp quyết Súc Địa Thành Thốn, triệu hồi phi kiếm và đứng trên không trung ở độ cao vạn mét.

Cô bé không dùng Phù Ẩn Thân, cả người lộ ra giữa bầu trời, ngay lập tức bị hệ thống phòng không của Long Quốc phát hiện.

Vì Miên Miên quá nhỏ bé, hệ thống phòng không nhất thời không thể xác định được sinh vật xuất hiện ở độ cao chót vót này rốt cuộc là gì. Hệ thống báo cáo cho nhân viên giám sát, người này thông qua vệ tinh khóa mục tiêu, và bàng hoàng phát hiện thứ xuất hiện ở độ cao vạn mét lại chỉ là một cô bé con.

Đúng là dạo gần đây có tin đồn giới huyền học trong nước trỗi dậy, xảy ra nhiều chuyện linh dị khó tin. Ví dụ như chỉ cần một lá bùa là có thể gặp lại người thân đã khuất, hay cả một ngôi trường bị ma ám... Thậm chí còn có một cơ quan mới gọi là Cục Quản lý Sự kiện Siêu nhiên.

Nhưng nhân viên kiểm soát cũng không thể ngờ được, đang làm việc đến trưa thì chuyện linh dị lại hiện ra ngay trước mắt mình!

Anh ta vội vàng gọi điện báo cáo cấp trên, chờ đợi quyết định.

Còn Miên Miên ở độ cao vạn mét lúc này đang bấm đốt ngón tay tính toán phương vị.

Đây là lần đầu tiên cô dùng thuật Súc Địa Thành Thốn xa đến vậy. Lúc này máy bay vừa tiến vào không phận trong nước. Do ở gần lãnh thổ nước ngoài, vị trí cô xuất hiện hơi lệch, không thể nhìn thấy máy bay ngay được.

Tính toán xong, Miên Miên lại bước thêm một bước.

Lần này, cuối cùng cũng đã thấy chiếc máy bay giữa tầng mây!

Chiếc máy bay chao đảo trái phải, như thể có một kẻ say rượu đang điều khiển.

Miên Miên điều khiển phi kiếm, đuổi theo sau máy bay. Tốc độ của nó rất nhanh, cô bé cần tìm một thời cơ thích hợp để dùng thuật xuyên tường một lần vào thẳng bên trong.

Cô bé thì thấy máy bay rồi, nhưng nhân viên kiểm soát thì chết lặng.

Anh ta trơ mắt nhìn mục tiêu trên màn hình giám sát đột nhiên biến mất, giây tiếp theo đã xuất hiện ở một màn hình khác, ngay trước một chiếc máy bay chở khách của nước nhà đang bay. Hơn nữa, rõ ràng là mục tiêu của cô bé chính là chiếc máy bay đó, hiện đang lượn lờ bên ngoài.

Trong lúc nhân viên kiểm soát còn đang sốc vì thế giới quan bị đảo lộn, chỉ thị từ cấp trên đã được truyền xuống.

[Cô bé đó là Tiểu Cô Nãi Nãi đang xem bói, có đặc quyền bay trên không, không cần can thiệp, nếu cần thiết, hãy toàn lực hỗ trợ!]

Cùng lúc đó, hệ thống giám sát thông minh của máy bay cũng nhận được chỉ thị: [Không cần liên lạc với cơ trưởng chuyến bay 788 nữa, tạm thời vô hiệu hóa hệ thống dò tìm của máy bay!]

Vốn dĩ họ thấy chuyến bay 788 lệch khỏi đường bay và đang cố gắng liên lạc với cơ trưởng, cơ phó và tiếp viên hàng không, nhưng không ai trả lời.

Lúc này nhận được chỉ thị không cần liên lạc nữa, nhân viên giám sát vừa định làm theo thì lại nghe thấy một mệnh lệnh khác: [Từ bỏ quyền quản lý, để Hắc Long tiếp quản 788!]

...

Miên Miên đã tìm được thời cơ, dùng thuật xuyên tường qua cửa sổ ở ngay giữa thân máy bay.

Hành khách ngồi cạnh cửa sổ, một quý bà tóc vàng người nước ngoài, đang mải mê ngắm những đám mây. Bất thình lình thấy một đứa trẻ xuất hiện ngay bên cửa sổ, mặt còn áp sát vào mặt mình, bà giật nảy mình, hét lên: “Ôi lạy Chúa tôi, có một đứa trẻ đang bay ngoài cửa sổ máy bay!”

Người bạn đồng hành bên cạnh bà mở mắt ra nhìn, và thật sự thấy một cô bé. Bà vội lấy tay che miệng để khỏi hét lên kinh ngạc. Bà này khá thích lướt mạng xã hội, nên nhận ra ngay cô bé bay bên ngoài chính là Tiểu Cô Nãi Nãi của Long Quốc. Nói thật, lần này bà đến Long Quốc du lịch cũng là vì cô bé.

Sau khi nén lại sự kinh ngạc, người phụ nữ này vội lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc Miên Miên đang bay bên ngoài cửa sổ.

Chụp xong, thấy Miên Miên đang lao thẳng về phía máy bay, cô vội bịt miệng người bạn lại, thì thầm: “Tôi biết cô bé này, đó là Tiểu Cô Nãi Nãi của Long Quốc, người biết xem bói đó. Nếu tôi đoán không lầm, cô bé xuất hiện ở đây chắc chắn là vì máy bay của chúng ta có vấn đề, nên chúng ta đừng nói năng lung tung.”

Cô gái tóc vàng nghe bạn giải thích, liền gật đầu lia lịa: “Vậy chúng ta nên giúp cô bé.”

Chương trước Chương sau