Chương 664
Chương 664/806
Miên Miên cho người đi xây dựng Viện Dưỡng Lão hoàn toàn bằng gỗ.
Tất nhiên, bệnh nhân này đã được chuyển vào sở thú ở trước khi Viện Dưỡng Lão được xây xong.
Hàng ngày Miên Miên dành thời gian châm cứu cho ông, rồi cho ông ăn thức ăn trong sở thú. Vì liên quan đến kết quả thi, Miên Miên đã điều đầu bếp Cao đến sở thú để nấu ăn.
Đầu bếp Cao có nghiên cứu về ẩm thực trị liệu, nhưng không quá tinh thông.
Khi nấu ăn, Miên Miên chỉ dẫn thế nào, bà liền mày mò làm theo thế đó.
Loại thuốc đặc trị ung thư mà Miên Miên nói chính là phần củ của hoa bách hợp.
Loại bách hợp này cũng không phải loại thường. Đó là loại bách hợp do mẹ cô bé trồng ở trên núi, được cô bé dùng trận pháp trong sở thú để thúc đẩy sinh trưởng.
Mẹ cô bé trồng bách hợp chính là để chữa trị cho các bệnh nhân ung thư ở trần gian.
Bây giờ, những cây bách hợp này cuối cùng đã có đất dụng võ. Chúng cùng với các loại thực vật khác được trồng trong sở thú, trở thành nguồn thực phẩm chính cho bệnh nhân.
Đã quyết định xây dựng Viện Dưỡng Lão, vậy thì bệnh nhân này chính là tài liệu quảng bá tốt nhất rồi.
Cô chủ nhỏ Miên Miên, người đã nắm được mấu chốt của việc “làm sếp”, quả quyết bắt đầu giao nhiệm vụ cho cấp dưới, cập nhật tình hình của bệnh nhân lên một chuyên mục mới mở của sở thú.
Lý Thúy Hoa nhận nhiệm vụ, nhanh chóng thuê một người chuyên quay phim quảng cáo, hàng ngày đi theo bệnh nhân để thu thập tư liệu.
Nhiệm vụ đã được giao, Miên Miên, với tư cách là sếp và bác sĩ điều trị chính, chỉ cần sau khi tan học ở trường mẫu giáo, đến sở thú bắt mạch cho bệnh nhân, sau đó nghe Lý Thúy Hoa báo cáo công việc là được.
Lý Thúy Hoa làm quản lý vô cùng tận tụy, những lúc không gặp được Miên Miên, cô cũng sẽ nhắn tin báo cáo tình hình qua điện thoại cho cô bé.
Miên Miên cũng không nói bước này không cần thiết. Ba cô bé từng nói, nếu mở một cửa hàng, dù là quán nhỏ đến đâu, người làm chủ cũng phải nắm rõ mọi việc lớn nhỏ trong tiệm. Và những việc lớn nhỏ này chính là những gì cấp dưới báo cáo lên.
Làm vậy tuy rất mệt, nhưng có thể ngăn chặn cấp dưới nảy sinh ý đồ xấu, gian dối trong một khâu nào đó.
Thực tế, toàn bộ nhân viên trong sở thú, từ trên xuống dưới, đều dành cho Miên Miên tình yêu thương và sự kính trọng, ai mà dám làm giả chứ?
Kể cả họ có dám, Xám Sáu Sáu và Vàng Tám Tám cũng sẽ không cho họ cơ hội.
Hai tiểu yêu này vừa nhỏ bé lại giỏi ẩn nấp. Ngày thường, ngoài việc giúp giao tiếp với các loài động vật trong sở thú, thời gian còn lại chúng đều đi tuần tra khắp nơi, thay Miên Miên giám sát nhân viên.
Chúng cảm thấy gánh nặng trên vai mình vô cùng lớn, lớn đến mức chỉ dám nghỉ ngơi một chốc lát, chỉ sợ lúc Miên Miên không có ở đây, sở thú sẽ xảy ra vấn đề.
Mất đi nơi ăn chốn ở là một chuyện, chuyện còn lại là mất mặt!
Miên Miên không để chúng làm tiên giữ nhà, nhưng chúng đã xem như quy thuận dưới trướng của Miên Miên, trở thành khách khanh của cô bé. Mà đã là khách khanh thì phải giúp duy trì sản nghiệp của chủ nhân, nếu không thì giữ chúng lại để làm gì?
Thế nên, thỉnh thoảng, người quay phim quảng cáo lại vô tình quay được hình ảnh một chú chuột đội mũ lông và một con chồn mặc áo gi-lê đỏ.
Anh ta sắp xếp lại những cảnh quay được rồi gửi cho bộ phận truyền thông, sau đó đăng lên tài khoản Weibo của sở thú.
Cư dân mạng cảm thấy kỳ lạ: [Sở thú đang làm gì vậy? Sao lại có một ông lão sống ở trong đó thế?]
[Hahaha, tôi lại thấy Xám Sáu Sáu và Vàng Tám Tám rồi, hai nhóc con đáng yêu quá đi.]
[Ảnh chụp xịn thật, lại muốn đi sở thú chơi rồi, chừng nào mới mở cửa toàn diện vậy?]
Thời điểm mở cửa toàn diện của sở thú và công viên giải trí quả thực đã đến!
Những du khách đã đến chơi trước đây đều đánh giá rất cao công viên giải trí và sở thú. Đặc biệt là sở thú, từ lúc bắt đầu bán vé đến nay chưa hề có đánh giá tiêu cực nào. Còn công viên giải trí, kể từ khi nhà ma mới ra mắt, lượng đánh giá tốt cũng tăng lên rất nhiều.
Miên Miên dự định sẽ mở bán vé toàn diện vào thứ Bảy tuần sau, để tất cả du khách muốn vào chơi đều có thể đến.
Trước đó, cô bé còn phải mở một buổi livestream xem bói nữa.
Trong buổi livestream lần này, khi người hữu duyên đầu tiên xuất hiện trên màn hình, tất cả mọi người đều im lặng.
Miên Miên cũng im bặt!
[Khoan đã, sao người hữu duyên lần này trông giống người nước ngoài thế?]
[Đây là gương mặt đặc trưng của người châu Âu, cảm giác còn có chút phong thái châu Âu cổ nữa, người đàn ông tóc bạc mắt đen này, sao trông hơi giống ma cà rồng thế nhỉ?]
[A, tôi thích người có mái tóc xoăn màu vàng óng bên cạnh anh ta hơn, trông như đang ngái ngủ ấy, dễ thương thật.]
Miên Miên rất muốn nói: Dễ thương cái búa ấy! Trông không giống ngái ngủ sao được? Vì người ta là Thần Ngủ của nước ngoài đó ạ.
Sao chuyện ở Long Quốc còn chưa giải quyết xong, livestream rút thăm người hữu duyên lại rút trúng ngay ba vị này vậy?
Khi Miên Miên tròn mắt nhìn Hades, Hades cũng tròn mắt nhìn lại Miên Miên.
Hai bên đều không nói gì, cuối cùng vẫn là Miên Miên lên tiếng trước: “Hades, xin hỏi ông muốn xem gì ạ?”
Không phải Miên Miên muốn tiết lộ tên của Hades, mà là vì tên đăng ký của ông ta chính là Hades.
Nghe Miên Miên hỏi trước, đôi mắt sâu thẳm của Hades nhìn chằm chằm vào màn hình, ông ngẩng cằm lên nói một câu: “Giúp ta xem xem làm thế nào để nhà của ta trở nên tốt hơn.”
Giọng tiếng Anh chuẩn kiểu Anh lưu loát đó khiến cư dân mạng trong phòng livestream đều phấn khích.
[Sao ba người này trông giống cư dân mạng nước ngoài thật vậy? Không thể nào, không thể nào, sau này người nước ngoài cũng đến tranh suất hữu duyên với chúng ta sao?]
[Khóc chết mất, tôi không muốn suất bị giành đâu, như vậy xác suất trúng của tôi chẳng phải sẽ lớn hơn à? Tôi muốn xem thử khi nào mình phát tài lắm.]
[Quan dịch thuật của trẫm đâu rồi? Dịch xem ông ta nói gì đi?]
Có một cư dân mạng tốt bụng đã đăng bản dịch lên khung bình luận. Xem xong bản dịch, những câu hỏi của mọi người lại trở nên kỳ quặc muôn hình vạn trạng.
Người nước ngoài này nhờ cô út xem làm thế nào để nhà của ông ta tốt hơn?
Nhà của ông ta bị sao vậy? Chẳng lẽ đang có chiến tranh ư? Trên tin tức quốc tế, thường có một số quốc gia rơi vào cảnh chiến loạn, khiến người ta không khỏi xót xa, cảm thán rằng vẫn là Long Quốc tốt nhất, an cư lạc nghiệp.
Thấy mọi người đều đang hỏi nhà của người hữu duyên bị làm sao, Miên Miên cũng ngơ ngác hỏi lại: “Sao ông lại chạy đến Long Quốc để xem chuyện này ạ?”
“Bởi vì ta vốn dĩ tìm đến ngươi vì chuyện này.” Hades đáp lại.
Miên Miên im lặng một lúc lâu.